Gặp đại sự tâm không hoảng cũng là một loại cảnh giới

Khi gặp chuyện nguy cấp, đại sự mà vẫn giữ được tâm không hoảng, bình tĩnh suy xét mọi việc thì đó cũng là một loại cảnh giới.

Chi Nguyễn
21:28 01/03/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Gia Cát Lượng từng ghi trong "Giới Tử Thư" rằng: "Tĩnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức". Câu nói này có nghĩa là nếu không bình tĩnh thì không xác định được chí hướng, không tĩnh lặng thì khó có thể thực hiện được mục tiêu.

gap-dai-su-tam-khong-hoang-cung-la-mot-loai-canh-gioi
Việc tĩnh tâm giúp con người lý trí hơn, đánh giá tình hình nhanh nhạy hơn để mà đưa ra phán đoán và hành động hợp lý.

Việc tĩnh tâm giúp con người lý trí hơn, đánh giá tình hình nhanh nhạy hơn để mà đưa ra phán đoán và hành động hợp lý. Nước tĩnh thì hồ mới trong, vậy mới phản ánh được mọi sự trên đời. Lòng người cũng thế, chỉ khi giữ cho tâm thanh tịnh, con người mới có thể là chủ nhân của cuộc sống, mới sống một đời thật tinh tế, an lành.

Đồng Hòa từng nói: "Mỗi lâm đại sự hữu tĩnh khí, bất tín kim thời vô cổ hiền", câu này có nghĩa là mỗi lần gặp chuyện đều bình tĩnh, xưa nay Thánh hiền đều như vậy. Giữ cho tâm tĩnh lặng, đầu óc tỉnh táo thì con người mới thấy được bản chất của vạn vật đất trời, mới thấy rõ quy luật của cuộc sống. Bình tâm tĩnh khí thì khi gặp chuyện lớn mới không hoảng, đó cũng là một loại cảnh giới, có thể nhẹ nhàng giải quyết vấn đề.

gap-dai-su-tam-khong-hoang-cung-la-mot-loai-canh-gioi
Nước tĩnh thì hồ mới trong, vậy mới phản ánh được mọi sự trên đời.

Trong cuộc sống, không ít lần ta vô thức tiếp xúc với đủ loại thông tin, không biết đó là đúng sai hay thật giả ra sao mà đã ghi nhớ vào tâm trí. Vì thế, ta cần học cách biết đánh giá sự vật, phán đoán đúng sai hợp lý, không vì nó xuất hiện trước mặt mà ta tin lấy tin để. Hạn chế để cảm xúc điều khiển suy nghĩ, hãy học cách động não nhiều hơn, để lý trí dẫn đường hành động.

Có chuyện kể về ông John Deway, nhà triết học, tâm lý học và nhà cải cách giáo dục Mỹ như sau: Hồi Dewey còn đang học tiểu học, một mùa hè nọ không hiểu sao trong lớp ông có rất nhiều muỗi. Giáo viên liền tổ chức cho học trò diệt muỗi bằng cách dùng lưới, vợt, thuốc,... mà không hiểu sao vẫn không hiệu quả.

gap-dai-su-tam-khong-hoang-cung-la-mot-loai-canh-gioi
Một người sáng suốt là một người sẽ không bị biểu hiện bên ngoài đánh lừa, thậm chí anh ta còn nhìn thấy trước sự việc sẽ thay đổi theo chiều hướng nào.

Hôm sau, Deway mang tới lớp một cây liềm, âm thầm cắt hết toàn bộ đám cỏ dại mọc phía sau lưng lớp học. Quả nhiên, chỉ sau một thời gian thì đám muỗi kia hoàn toàn biến mất. Thì ra, nhờ có sự bình tĩnh suy xét, phán đoán mà Deway phát hiện ra rằng đám cỏ dại kia mới là nguồn gốc của việc có nhiều muỗi, như thế dẹp hết bụi cỏ là có thể diệt sạch chúng.

Triết gia người Đức Arthur Schopenhauer từng nói rằng: "Một người sáng suốt là một người sẽ không bị biểu hiện bên ngoài đánh lừa, thậm chí anh ta còn nhìn thấy trước sự việc sẽ thay đổi theo chiều hướng nào". Muốn giải quyết việc gì, ta đều phải nhìn ra được bản chất của sự vật, thấy được nguồn gốc của vấn đề thì mới có thể giải quyết triệt để. Để làm được điều đó, ta phải giữ cho tâm không hoảng, không động loạn, gặp chuyện gì cũng bình tâm, dồn tâm trí nghĩ ngợi, không để cảm xúc lấn át, thay vào đó là để lý trí dẫn đường. 

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận