Đại úy công an không quản khó khăn, hết lòng dạy học, chăm sóc trẻ em nghèo

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đại úy công an Thạch Bình (Cần Thơ) lại lặn lội tới xóm nghèo để chăm sóc, dạy dỗ trẻ em người Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 03/02
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Với những đứa trẻ ở xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ Đại úy Thạch Bình (34 tuổi, Trưởng công an xã Thới Xuân) không phải là ai xa lạ. Cứ mỗi buổi chiều cách ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh lại chạy xe tới lớp phổ cập tiếng Khmer để dạy học cho trẻ em nghèo nơi đây. 

Anh Thạch Bình sinh ra trong một gia đình nông dân Khmer ở huyện Cờ Đỏ, từ nhỏ đã thấm thía khó khăn cảnh nghèo. Anh mơ ước được trở thành Công An, lớn lên được chọn vào ngành theo diện cử tuyển người dân tộc. Anh tốt nghiệp Trung học An ninh chính quy (nay là trung cấp), anh học lên đại học ngành Tôn giáo dân tộc rồi về quê nhà làm nhiệm vụ.

dai-uy-cong-an-het-long-cham-non-day-hoc-cho-tre-ngheo-nguoi-khmer
Đại úy Bình tận tâm với công việc, gần gũi với người dân. Ảnh: Vietnamnet

Ban đầu, anh được bổ nhiệm làm đội phó an ninh huyện Cờ Đỏ. Sau đó, đại úy công an được điều động về Thới Xuân, đảm nhiệm chức Trưởng Công an xã. Đây cũng là nơi tập trung đông đúc đồng bào dân tộc Khmer nhất của Cần Thơ. Không chỉ tích cực hoàn thành hết nhiệm vụ chuyên môn, anh Bình còn rất năng nổ làm thiện nguyện. 

Xót cảnh trẻ em nghèo người Khmer thiếu thốn mọi mặt, không có điều kiện đến trường, anh quyết định mở lớp học miễn phí. Thế là, sau khi tan làm, đại úy công an lại mặc thường phục, lặn lội tới xóm nghèo để dạy phổ cấp tiếng Khmer cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, anh còn dạy thêm môn tiếng Việt và Toán, lúc rảnh còn dạy các em văn hóa ứng xử. Anh tâm sự: "Do là tay ngang, chưa từng qua trường lớp sư phạm nên tôi phải tìm tòi tài liệu trên mạng. Sau đó, soạn giáo án kỹ lưỡng để có thể truyền đạt kiến thức cho các em dễ hiểu, dễ nhớ nhất".

dai-uy-cong-an-het-long-cham-non-day-hoc-cho-tre-ngheo-nguoi-khmer
Lớp học của Đại úy Thạch Bình. Ảnh: Vietnamnet

Không chỉ dạy học, anh còn là "thợ tóc" đặc biệt của trẻ em trong xóm. Anh kể: "Thấy tụi nhỏ gia cảnh khó khăn, tiền ăn còn thiếu chứ nói gì đến việc đi cắt tóc. Vậy nên cứ khoảng nửa tháng tôi lại chạy xe đi cắt tóc miễn phí một lần để tụi nhỏ trông gọn gàng, sáng sủa hơn".

Ngoài ra, anh Bình còn cố gắng vận động bà con địa phương cố gắng lo cho con học hành, lấy cái chữ mà đổi đời. Nếu nhà nào thuộc hộ nghèo, cận nghèo khốn khó, anh vận động đồng nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ để các em được đến trường. "Mưa dầm thấm đất", nhờ nỗ lực của anh mà trình độ dân trí ở địa phương đã nâng lên, trẻ em dân tộc Khmer có ước mơ về tương lai tươi sáng. 

dai-uy-cong-an-het-long-cham-non-day-hoc-cho-tre-ngheo-nguoi-khmer
Đại úy Thạch Bình cắt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo trong xóm. Ảnh: Thanh Niên

Đến nay, sau vài năm về địa phương phục vụ, anh Thạch Bình đã góp phần cùng tập thể đưa xã Thới Xuân trở thành địa bàn không xảy ra trọng án, phạm pháp hình sự giảm mạnh. Nhiều năm liền, xã được công nhận đạt 3 không: "Không tội phạm, không ma túy, không mại dâm". Nếu có thanh niên lầm đường lạc lối, anh không ngần ngại đứng ra làm điểm tựa, giúp họ rũ bỏ quá khứ lầm lỡ, tập trung làm ăn, vượt khó đổi đời.

Theo Thanh Niên, Vietnamnet

Xem thêm: Bùi Thị Hồng Nga: Cô giáo khuyết tật mở lớp học miễn phí, miệt mài thiện nguyện suốt hơn 20 năm

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Muốn người nghèo có công ăn việc làm ổn định, chị Nguyễn Lê Vân Tuyết (45 tuổi, Cần Thơ) đã mở lớp dạy nghề bếp - bar miễn phí nhiều năm trời.

Ấm lòng lớp dạy nghề bếp - bar miễn phí suốt 10 năm của bà chủ Cần Thơ
0 Bình luận

Ở các bếp ăn từ thiện hay cửa hàng 0 đồng ở Cần Thơ, không ai lạ gì ông Nguyễn Minh Nhân - "người vận chuyển" nhận chở đồ miễn phí.

'Người vận chuyển' nhân ái hơn 15 năm chở đồ miễn phí cho chùa và bếp ăn từ thiện
0 Bình luận

Hơn 10 năm qua, lão nông An Giang Nguyễn Minh Lương đã bỏ ra cả chục tỷ đồng để làm từ thiện như xây cầu, tặng gạo cho người nghèo,... ở địa phương.

Nguyễn Minh Lương: Lão nông An Giang bỏ tiền tỷ để làm từ thiện suốt hơn 10 năm
0 Bình luận

Tin liên quan

Tình cảm gia đình là tình cảm tốt đẹp nhất, giúp ta cảm nhận cuộc sống đúng nghĩa, là cơ sở rèn luyện đức tính tốt đẹp, trở thành người có ích cho xã hội.

Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về tình cảm gia đình
0 Bình luận

Những ngày gần đây, nhiều bác sĩ sản khoa nhận được lời đề nghị của sản phụ xin được... đẻ sớm, nguyên do là để "né" sinh con tuổi Dần.

Sinh con tuổi Dần có thực sự vất vả 'như lời đồn'?
0 Bình luận

Theo thông tin mới nhất, "Thương ngày nắng về" sẽ tạm dừng phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán. Thay vào đó, khán giả truyền hình sẽ được theo dõi bộ phim "Lối về miền hoa".

Vì sao phim 'Thương ngày nắng về' tạm dừng phát sóng?
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất