Trần Phùng Thiện: Cậu bé mồ côi cha ủng hộ tiền tiết kiệm, ước mong làm đường bê tông mới cho mẹ tiện đi làm

Thấy đường làng đang làm dở phải bỏ ngỏ vì thiếu kinh phí, cậu bé mồ côi cha Trần Phùng Thiện đã ủng hộ tiền tiết kiệm để tiếp tục "bê tông hóa" con đường.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 14/05
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lợn nhựa tiết kiệm của cậu bé mồ côi cha

Vài tháng trở lại đây, con đường làng tại xóm 2, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An đã trở nên sạch sẽ, khang trang hơn sau khi được bê tông hóa. Trước kia, đường làng đang làm dở thì phải bỏ ngỏ vì thiếu kinh phí. Mọi chuyện đã thay đổi nhờ hành động của "mạnh thường quân nhí", cậu bé Trần Phùng Thiện (11 tuổi). Thiện đã ôm lợn nhựa tiết kiệm của mình tới nhà xóm trưởng, ủng hộ toàn bộ tiền để hoàn thiện con đường.

Trước Tết, thực hiên chương trình đường giao thông nông thôn, nhờ sự hỗ sợ của chính quyền, người dân xóm 2 đã cùng nhau góp tiền, bê tông hóa các tuyến đường chính nối vào từng ngõ nhà. Tuy nhiên, còn lại đoạn đường khoảng 20m từ đường chính vào nhà Bùi Thị Hiến thì phải bỏ dở, do thiếu kinh phí. Đó cũng là đoạn đường dẫn tới đền Rậm Nhe - công trình văn hóa tín ngưỡng của dân trong vùng, dẫn thẳng ra cánh đồng làng.

cau-be-mo-coi-ung-ho-tien-tiet-kiem-de-lam-duong-cho-me-di-lam-dong
Trần Phùng Thiện và xóm trưởng Nguyễn Thị Thọ trên con đường bê tông mới hoàn thiện

Một ngày nọ, Thiện đi qua nhà bà Hiến, hỏi rằng: "Bác Hiến ơi, răng đoạn đường ni không mần cho đẹp?". Thấy vậy, bà Hiến đàu lại rằng: "Xóm làm đường đến đây là hết tiền rồi. Nếu làm tiếp cháu có ủng hộ không?". Khi ấy, Thiện nghĩ một lúc rồi đáp lại là bây giờ cậu chưa có, nhưng sau Tết có tiền mừng tuổi nhất định sẽ ủng hộ. Nghĩ là lời đùa của trẻ con, bà Hiến cũng không để ý đến.

Thế nhưng, quả thực vài ngày sau Tết, Thiện bất ngờ ôm lợn nhựa sang nhà bà Hiến, nói là muốn ủng hộ tiền làm đường. Bất ngờ trước quyết định của cậu bé 11 tuổi, bà Hiến nói cậu nên mang tới nhà xóm trưởng là bà Nguyễn Thị Thọ. Sau đó, Thiện lại mang lợn nhựa đựng tiền sang nhà bà Thọ. Nguyện vọng của cậu bé lớp 5 khiến bà Thọ vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Là xóm trưởng, bà Thọ hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình Thiện.

Trần Phùng Thiện là con út trong gia đình có 3 anh chị em, bố em không may mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Từ đó, một mình chị Nguyễn Thị Hương, mẹ Thiện vừa lo việc đồng áng, vừa làm thêm kiếm tiền nuôi 3 con. Sau khi con gái lớn lấy chồng, còn lại 3 mẹ con sống nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ. Nhà Thiện thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vất vả, chị Hương lại đau ốm liên miên.

cau-be-mo-coi-ung-ho-tien-tiet-kiem-de-lam-duong-cho-me-di-lam-dong
Bà Thọ cùng Thiện "mổ lợn", đếm tiền ủng hộ xung quỹ

Vì thế, ban đầu bà Thọ tạm nhận tiền để động viên tình thần cậu bé. Nhờ người dân trong xóm chứng kiến, xóm trưởng cùng Thiện "mổ" lợn, thu số tiền 1.650.000 đồng vào công quỹ. Sau đó, bà lén gặp chị Hương, với mong muốn gửi lại tiền.

Thế nhưng, người mẹ nghèo cũng kiên quyết từ chối, nói rằng tôn trọng quyết định của con. Chị nói: "Cháu có tấm lòng tốt muốn góp sức cho xóm làng là điều đáng mừng. Nếu mẹ nhận lại tiền, cháu biết được sẽ buồn, mất đi ý nghĩa. Số tiền này với gia đình tôi là lớn, nhưng đem ủng hộ cũng không khiến mình nghèo đi. Quan trọng là cháu có ý thức với quê hương chứ không đem tiền đi chơi, lãng phí".

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Bà Thọ cho hay, trước khi Thiện ủng hộ, bà con không có ý định hoàn thiện nốt đoạn đường bê tông vì kinh phí hạn hẹp, cũng không có nhà hộ dân nào phía đó. Nhưng hành động nhỏ của cậu bé mồ côi cha Trần Phùng Thiện đã khiến bà con thôn xóm cảm động.

Sau đó, bà Thọ thông báo với cả làng sẽ tiếp tục phủ kín đường, phát động ủng hộ quyên góp. Hình ảnh con lợn tiết kiệm cùng những tờ tiền lẻ của cậu học trò nhà nghèo đã tiếp thêm động lực cho bà con. Không chỉ vậy, một số người quyết định đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

cau-be-mo-coi-ung-ho-tien-tiet-kiem-de-lam-duong-cho-me-di-lam-dong
Con đường làng nay đã được bê tông hóa toàn bộ

Từ hành động nhỏ, Thiện đã lan tỏa việc làm có ý nghĩa lớn, kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ giúp xây đường làng. Vì thế, chỉ sau thời gian ngắn kêu gọi, ban cán sự xóm 2 đã nhận được 45 triệu đồng. Ngay sau đó, con đường liên xóm với đền Rậm Nhe được hoàn thành với chiều dài 165m rộng 2,5m, dày 0,15m.

Nói về chuyện gửi tiền ủng hộ kinh phí để làm đường, Thiện chỉ cười. Cậu bé đáp: "Cháu thấy tất cả đường trong xóm đổ bê tông đẹp rồi mà có 1 đoạn chưa làm. Hỏi thì mọi người bảo làm đến đó hết tiền nên cháu góp thêm để làm cho đẹp, để mẹ đi làm đồng dễ hơn". Được biết, số tiền 1.650.000 đồng là do em tiết kiệm cả 1 năm trời, cộng thêm tiền mừng tuổi dịp Tết.

Thừa tiền làm đường, nhất quyết không nhận

Bà Thọ nhớ lại: "Khi đó trong tay chỉ có 1.650.000 đồng của cháu Thiện ủng hộ, tôi đành "liều một phen". Cho chở vật liệu tập kết chỗ đoạn đường vào đền Rậm Nhe để anh em thợ thi công, tôi phát trực tiếp trên Facebook thông báo việc cháu Thiện ủng hộ và kêu gọi con em trong xóm xa quê hương chung tay." 

Nhờ câu chuyện của Thiện, mọi người gần xa đều khen ngợi cậu bé và không ngần ngại ủng hộ. Sau cùng, chỉ mất vài ngày họ đã hoàn thiện xong con đường, tổng kinh phí là 26 triệu đồng. Làm đường xong, ngân quỹ vẫn còn thừa 15 triệu đồng.

cau-be-mo-coi-ung-ho-tien-tiet-kiem-de-lam-duong-cho-me-di-lam-dong
Thiện được nhà trường tuyên dương, tặng giấy khen

Sau khi họp cán bộ, họ quyết định sẽ hoàn trả lại cho Thiện số tiền đã ủng hộ. Tuy nhiên, cậu bé 11 tuổi ấy lại tiếp tục khiến người lớn vô cùng bất ngờ. Thiện lễ phép thưa: "Cháu ủng hộ, nếu làm đường không hết thì để lại sau này sửa chữa đền ạ".

Chị Hương, mẹ của Thiện cũng nói: "Đó là tiền của cháu, do cháu tự quyết định, tôi rất ủng hộ. Nhà tôi tuy nghèo nhưng không vì từng đó tiền mà nghèo thêm, thậm chí tôi còn thấy mình giàu có hơn khi con còn ít tuổi mà đã biết trọng lời hứa, biết suy nghĩ cho mọi người". 

Trước hành động ý nghĩa của Thiện, Ban giám hiệu trường tiểu học Thanh Lâm - nơi cậu đang theo học đã tổ chức một buổi tuyên dương trước toàn trường. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm cũng gọi đó là "hành động tuyệt vời". Ngoài ra, bà Thọ cũng cho hay, xóm sẽ tuyên dương hành động đầy ý nghĩa của Thiện vào ngày 18/11 tới đâu, nhân dịp "Đại đoàn kết toàn dân".

Phi thường: Cậu bé 12 tuổi dũng cảm cứu thanh niên 22 tuổi khỏi "lưỡi hái" của hà bá

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Dám nghĩ dám làm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người luôn giữ tính dứt khoát nhất quán, chẳng hạn như bán VinMart hay mới đây là dừng điện thoại VinSmart.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và sự dứt khoát nhất quán: Từ bán VinMart cho đến dừng sản xuất điện thoại VinSmart
0 Bình luận

Hình ảnh nữ cán bộ y tế ở Thái Nguyên đứng chốt chống dịch COVID-19 dưới cơn mưa tầm tã khiến dân tình không khỏi xúc động.

Mặc cơn mưa tầm tã, nữ cán bộ y tế vẫn đứng chốt chống dịch COVID-19 
0 Bình luận

Bà Huỳnh Thị Triếu (70 tuổi) nguyện không lấy chồng, sống trọn đời để chăm sóc mẹ già 91 tuổi, khiến bà con lối xóm vô cùng cảm kích.

Chữ hiếu của cụ bà 70 tuổi ở vậy nuôi mẹ già 91 tuổi khiến bà con lối xóm cảm phục
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất