Ấm lòng hình ảnh những cô bé cấp 1, cấp 2 hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư
Dân tình không khỏi xúc động trước hình ảnh những cô bé còn nhỏ tuổi tình nguyện hiến tóc dành tặng cho bệnh nhân ung thư.

Chiều 15/9 vừa qua, bệnh viện K Hà Nội đã tổ chức chương trình thiện nguyện "Cắt tóc miễn phí". Mục đích chương trình là giúp các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K có nhu cầu được làm tóc giả từ tóc của mình và cũng như các cán bộ y tế, người lao động, các Bà/Bác/Chị, em có mong muốn được hiến tóc.
Tham gia chương trình, người ta không khỏi xúc động khi thấy những cô bé mới 8-10 tuổi, sẵn sàng tặng đi mái tóc dài của mình. Bé Cao Nguyễn Phương An, lớp 4A3 trường Tiểu học Kiến Hưng (Hà Đông- TP Hà Nội) nhờ mẹ xin phép cô giáo cho đến lớp muộn buổi chiều để đến Bệnh viện K hiến tóc. Em có dáng người mảnh khảnh, cao ráo và có mái tóc dài rất đẹp.

An tâm sự: "Mẹ con đã đăng ký hiến tạng tình nguyện sau khi qua đời, mẹ cũng đã chia sẻ với chị em con về việc mỗi chúng ta nên tự nguyện làm việc có ích. Qua xem thông tin trên mạng xã hội, con thấy có chương trình 'tóc cho bệnh nhân ung thư' nên con nhờ mẹ đăng ký để con đến hiến tóc".
Chỉ trong vài phút, mái tóc của An đã được cắt phăng đi khoảng 30cm, chỉ còn chạm ngang vai. Khi được hỏi, liệu em có tiếc mái tóc dài đã nuôi rất lâu không, Phương An cười, nói: "Con không ạ, con vui vì tóc của mình giúp được các bệnh nhân ung thư!".
Một trường hợp khác là bé Phạm Gia Hân, học lớp 6, trường THCS Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy - TP Hà Nội) con gái BS Đỗ Thị Thu Hằng- Trưởng Khoa Y học cổ truyền của Bệnh viện K cũng tham gia hiến tóc. Bác sĩ cho biết, từ bé đến giờ con chị không bao giờ cắt tóc, nhưng khi biết đến chương trình ý nghĩa này, Hân đã đến Bệnh viện cùng mẹ để hiến 40 cm tóc.

Nữ bác sĩ xúc động nói: "Đây là lần đầu tiên cháu cắt tóc từ khi tôi sinh cháu ra, khi tôi trò chuyện với con về chương trình ý nghĩa này, Hân đồng ý ngay và bảo mẹ cứ đưa con đến hiến tóc. Tôi còn ngạc nhiên hơn khi Hân kể, cháu đến lớp đã vận động bạn thân cắt tóc để ủng hộ chương trình ý nghĩa này".
Những nữ sinh khác như bé Ngô Kiều An 10 tuổi, Nguyễn Hoàng Ngân 14 tuổi, bé Nguyễn Bảo Ngọc,... cũng không ngần ngại hiến tóc. Các em đều là con của các bộ y tế đang công tác tại bệnh viện hoặc có người nhà làm trong ngành y.
Không chỉ vậy, có không ít bệnh nhân đã chiến thắng ung thư cũng tới tham gia hiến tóc. "Nữ chiến binh" Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi), là bệnh nhân đã chữa khỏi ung thư cổ tử cung cách đây 5 năm. Chị đi từ Thanh Hóa ra viện K từ sáng sớm để có thể tham gia kịp chương trình này.

Chị tâm sự: "Tôi rất thấu hiểu nỗi buồn của các chị em, hy vọng rằng mái tóc của tôi sẽ là món quà nhỏ để các chị em tự tin hơn, mong là sẽ có thật nhiều chị em tham gia tặng tóc để ai ai cũng xinh đẹp, lạc quan".
Bên cạnh đó, không ít cán bộ y tế tại bệnh viện K cũng đã tham gia hoạt động tử tế này. Chẳng hạn như chị Lê Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Hồng Loan - hiện đang là cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K. Cả hai đều thích tóc dài nên đã nuôi bộ tóc vài năm, tuy nhiên thấy chương trình ý nghĩa nên đã quyết định cắt 20cm tóc để ủng hộ người bệnh.
Nữ sinh ĐH Y Hà Nội Thành Tuệ Linh, đã tạm gác buổi họp nhóm quan trọng, xin phép tới cắt tóc tặng bệnh nhân ung thư. Rồi cả chị Bùi Thị Hồng Nga ở Hà Đông, Hà Nội, có thai 7 tháng nhưng khi biết về chương trình cắt tóc tặng bệnh nhân ung thư đã cùng chồng đến Bệnh viện tham gia. Chị hiến đi 40cm mái tóc đen, dày và khỏe của mình với ý nghĩ 'làm được chút gì đó cho người bệnh thiệt thòi thì mình cố gắng làm'.

Theo ông Nguyễn Bá Tĩnh - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K, mái tóc gửi trao cùng bao yêu thương là những điều trân quý mà các chị em đang điều trị bệnh mong muốn nhận được.
"Tóc cho người bệnh ung thư" là chương trình do Bệnh viện K và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng phối hợp nhằm kêu gọi chị em phụ nữ chia sẻ mái tóc của mình để thiết kế thành những bộ tóc thật đẹp dành tặng chị em đang điều trị ung thư.
Với thông điệp "Bao nhiêu sợi tóc - Bấy nhiêu sợi tình", mái tóc ấy chính là món quà tiếp thêm tinh thần, nghị lực cho những chị em phụ nữ chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo này.

Cuộc sống càng trở nên tươi đẹp hơn bởi những nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của những "chiến binh nữ" ấy, khi họ cảm nhận được tình yêu thương, sẻ chia của gia đình và cộng đồng.
Theo báo Sức khỏe Đời sống
Xem thêm: Chuyện tử tế của người cán bộ hưu trí: Dành quỹ thời gian rảnh rỗi để làm việc ý nghĩa
Đọc thêm
Bỏ lại sau lưng quá khứ hai lần vướng vòng lao lý, 8x Đắk Lắk Phạm Văn Lương nỗ lực làm lại cuộc đời, giúp người đồng cảnh ngộ.
Nắm bắt được tình hình, từ đầu năm 2022, huyện Bình Liêu đã mở 7 lớp học xóa mù chữ, với gần 130 học sinh đủ lứa tuổi tham gia học.
Sau khi thực hiện xong chuyến thiện nguyện ở các tỉnh miền núi Việt Nam, chợ chồng Đức Nhân tiếp tục hành trình sang châu Phi để "chia sẻ nụ cười". Tại đây, Nhân được Quang Linh giúp đỡ rất nhiệt tình.
Tin liên quan
Bài văn miêu tả trường học 20 năm sau của nữ sinh lớp 5 này không chỉ khiến dân tình xôn xao mà nhiều giáo viên cũng phải nể phục.
Cổ nhân có câu nói rằng: "Nhà cũ 3 đời không ở, mộ cũ 5 đời không rời", vậy câu này có ý nghĩa gì và vì sao người xưa lại căn dặn như thế?
Dù bị khiếm thị, nhưng nhờ nỗ lực vượt khó, tự lập, nữ sinh Nguyễn Thị Yến Anh (30 tuổi) đã xuất sắc tốt nghiệp thạc sĩ Úc với điểm GPA gần 4.0.
Bài mới

Trong suốt cuộc đời cống hiến vì dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ coi sinh nhật của mình là một dịp đặc biệt. Thế nhưng, với đồng bào và đồng chí, ngày 19/5 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng – không chỉ để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu bản thân qua tấm gương đạo đức sáng ngời, lối sống giản dị và trái tim bao dung, trọn vẹn vì nước, vì dân của Bác.

Jenny Huỳnh là một trong những Gen Z sở hữu chuỗi thành tích “khủng”, không chỉ là nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mà cô nàng còn được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes – một cột mốc khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của Jenny trên phạm vi châu lục.

TikToker Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng “siêu cấp đáng yêu” khi tạo dựng được “vũ trụ” content sạch. Không chạy theo những trend nóng, Tina chọn cho mình một lối đi riêng, từ những video truyền động lực với câu khẩu hiệu “Peek A Boo” cho đến series “góp điều nhỏ bé” đều ghi điểm tuyệt đối với sự gần gũi, ấm áp. Bằng sự tử tế bình dị, sự sáng tạo và năng lượng tích cực, Tina không chỉ “chữa lành” những mảnh đời khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!

Đến với TikTok, người ta dễ bị thu hút bởi những video ồn ào, xu hướng “giật gân”, trào lưu nhất thời. Nhưng giữa những ồn ã, xô bồ ấy lại có một chàng trai trẻ âm thầm dùng ẩm thực và lòng tử tế để kết nối những trái tim yêu thương - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Anh không chỉ review đồ ăn mà còn lặng lẽ chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bên lề cuộc sống. Và hành trình ấy, bất ngờ thay, lại truyền cảm hứng sâu sắc đến hàng triệu người.

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.