7 thời điểm xuất hiện cơ hội đổi đời, không kịp nắm bắt chỉ có thể lỡ dở cả đời

Trong cuộc đời, phần đông chúng ta sẽ trải qua 7 thời điểm xuất hiện cơ hội đổi đời, nếu không kịp nắm bắt thì chỉ có thể chịu lỡ dở cả đời, làm gì cũng khó lòng thăng tiến.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 26/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung bình trong 70 năm cuộc đời, phần đông chúng ta đều trải qua 7 thời điểm xuất hiện cơ hội đổi đời, là lúc để thay đổi vận mênh. Dù vậy, chúng ta gần như chỉ năm bắt được 2-3 mốc thời gian trong đó, rồi bỏ lỡ vô số cơ hội quan trọng khác. Tương lai công thành danh toại hay lỡ dở cả đời đều được quyết định nhờ cách liệu ta có nhận thấy và nắm bắt thời điểm này:

Cơ hội đầu tiên: 18 tuổi

7-thoi-diem-xuat-hien-co-hoi-doi-doi-khong-kip-nam-bat-lo-do-ca-doi
Năm 18 tuổi chính là thời điểm quan trọng để ta quyết định phương hướng sự nghiệp cũng như mục tiêu tương lai

Trước khi bước vào tuổi 18, ta đều đang ngồi trên ghế nhà trường, học hành chăm chỉ với mục tiêu hướng tới các kỳ thi quan trọng. Trong bất kỳ thời đại nào, việc học tập vẫn là một trong những phương pháp thành công nhất để thay đổi cuộc sống. Dù cho có vô số triệu phú, tỷ phú bỏ học đại học, không có bằng cấp gì, nhưng họ lại sở hữu một lượng tri thức khổng lồ và tư duy nhạy bén.

Với những người bình thường, năm 18 tuổi chính là thời điểm quan trọng để ta quyết định phương hướng sự nghiệp cũng như mục tiêu tương lai. Đại học không phải là nhân tố quyết định duy nhất, nhưng đó chính là nền tảng, là những viên gạch đầu tiên giúp ta thăng tiến hơn trên con đường đời.

Cơ hội thứ hai: 23 tuổi

7-thoi-diem-xuat-hien-co-hoi-doi-doi-khong-kip-nam-bat-lo-do-ca-doi
23 tuổi là khi ta bắt đầu tốt nghiệp đại học, là lúc "chân ướt chân ráo" bước vào thế giới của người trưởng thành

Với hầu hết mọi người, năm 23 tuổi là khi họ bắt đầu tốt nghiệp đại học, là lúc "chân ướt chân ráo" bước vào thế giới của người trưởng thành. Đây là cột mốc khởi đầu của sự nghiệp, khi ta bắt đầu thực tập, đi làm những công việc đầu tiên. Xuất phát điểm cũng như dự định tương lai sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc quyết định ta có thể đi được bao xa. 

Đây là thời điểm cần có một cái đầu lạnh để tỉnh táo chọn môi trường làm việc phù hợp và một tinh thần tràn đầy nhiệt huyết để đương đầu với thực tế. Ở thời điểm này, vấp ngã một chút cũng không sao, đi lùi vài bước cũng không vấn đề, quan trọng là ta xác định được mục tiêu để làm động lực tiến về phía trước.

Cơ hội thứ ba: 30 tuổi

7-thoi-diem-xuat-hien-co-hoi-doi-doi-khong-kip-nam-bat-lo-do-ca-doi
Tuổi 30 là dấu mốc quan trọng được nhiều người lựa chọn để thăng tiến xa hơn trong sự nghiệp

Năm 30 tuổi, ta đã có vài ba năm kinh nghiệm làm việc trong một hoặc vài lĩnh vực, được rèn giũa nghiệp vụ cũng như phát triển bản thân. Đây chính là dấu mốc quan trọng được nhiều người lựa chọn để thăng tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Đây là độ tuổi chín muồi để nâng cao địa vị, bởi đó là khi ta đã tích lũy được vô số kinh nghiệm, thành tựu, đã có sự chuẩn bị tốt để tạo đà tiến lên. Ở tuổi 30, ta nên bắt đầu theo đuổi lý tưởng của riêng mình, chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp chứ không nên chỉ loanh quanh trong một công việc nhàm chán.

Cơ hội thứ tư: 37 tuổi

7-thoi-diem-xuat-hien-co-hoi-doi-doi-khong-kip-nam-bat-lo-do-ca-doi
Năm 37 tuổi là thời điểm phù hợp để ta chuyển mình lần thứ 2 cho sự nghiệp

Sau khi lựa chọn cho mình một mục tiêu mới hoặc là một con đường mới, ta tiếp tục dành vài năm để trau dồi kinh nghiệm và tích lũy tài nguyên cho bản thân. Năm 37 tuổi là thời điểm phù hợp để ta chuyển mình lần thứ 2 cho sự nghiệp, cơ hội đổi đời có thể đến từ việc thử sức khởi nghiệp hay kinh doanh một thứ gì đó.

Ở độ tuổi này, con cái ta đã dần trưởng thành, bố mẹ cũng bắt đầu già yếu, ta phải đảm đương nhiệm vụ là trụ cột chính trong gia đình. Các áp lực về kinh tế đè nặng lên vai, cuộc sống gia đình cũng không còn dễ thở như trước. Do đó, với nhiều người, đây là thời điểm thích hợp nhất để tìm kiếm cơ hội thứ 2 nhằm kiếm thêm thu nhập.

Cơ hội thứ năm: 45 tuổi

7-thoi-diem-xuat-hien-co-hoi-doi-doi-khong-kip-nam-bat-lo-do-ca-doi
Khoảng 45 tuổi, ta đã vào độ tuổi trung niên, đã có hơn 20 năm cống hiệp cho sự nghiệp

Khoảng 45 tuổi, ta đã vào độ tuổi trung niên, đã có hơn 20 năm cống hiến cho sự nghiệp. Lúc này, kinh nghiệm làm việc của ta đã vô cùng đồ sộ và phong phú, vị thế đã khác xưa rất nhiều, thu nhập không còn là một nỗi lo thường trực nữa. Vì thế, ở độ tuổi này, ta nên bắt đầu gác lại gánh nặng tiền bạc, nhìn nhận lại bản thân cũng như những người xung quanh.

Đây là lúc ta cần nhận được sự kính trọng và nể phục của người khác, là thời điểm phù hợp để nâng cao vị thế của bản thân. Ta không cần phải tự lực cánh sinh nữa, mà hãy thể hiện bản lĩnh và năng lực của mình bằng cách gián tiếp, thông qua việc giúp đỡ và trọng dụng người khác.

Cơ hội thứ sáu: 52 tuổi

7-thoi-diem-xuat-hien-co-hoi-doi-doi-khong-kip-nam-bat-lo-do-ca-doi
Lớn tuổi không đồng nghĩa với việc đào thải, trái lại kinh nghiệm chuyên môn dày dặn lại khiến ta mở ra nhiều cơ hội lớn hơn

Với nhiều người, đây là độ tuổi mà hầu hết chúng ta sẽ lựa chọn để nghỉ ngơi, về hưu và rời xa chốn thương trường căng thẳng, mệt mỏi. Thực ra, lớn tuổi không đồng nghĩa với việc đào thải, trái lại kinh nghiệm chuyên môn dày dặn lại khiến ta mở ra nhiều cơ hội lớn hơn.

Nếu cảm thấy còn đủ sức "chạy", đừng ngại ngần nhìn cơ hội đổi đời trôi qua tay mà chẳng làm được gì. Còn vô số triệu phú, tỷ phú ở độ tuổi này vẫn đang căng tràn sức sống, ngày ngày đi làm bận rộn, miệt mài với công việc và hoàn toàn chưa có ý định về hưu.

Thế nhưng, nếu cảm thấy mệt mỏi với công việc, hãy lùi lại về phía sau và dành lại cơ hội cho những người trẻ năng động, nhạy bén và sáng tạo hơn. Ta vẫn có thể đóng vai trò cố vấn, dẫn dắt và truyền đạt kinh nghiệm cho những người trẻ để giúp họ đạt được những thành tựu mới.

Cơ hội cuối cùng: 65 tuổi

7-thoi-diem-xuat-hien-co-hoi-doi-doi-khong-kip-nam-bat-lo-do-ca-doi
Khi cuốn sách cuộc đời gần đi đến những trang cuối cùng, ta lại càng phải quý trọng cơ hội

Đời người vốn ngắn ngủi, nếu ta có thể sống khỏe mạnh, an nhiên tới năm 65 tuổi đã là một loại phước đức. Bước qua giai đoạn này, ta không còn bị vật chất chi phối, không còn gánh nặng gia đình, chỉ còn sống cho bản thân mình mà thôi. 

Khi cuốn sách cuộc đời gần đi đến những trang cuối cùng, ta lại càng phải quý trọng cơ hội. Hãy dành thời gian để làm những việc ta yêu thích, hoặc giúp người, giúp đời khiến cuộc sống ta hạnh phúc, ngập tràn ý nghĩa. Dù có thế nào, hãy sống một cuộc đời không biết hối hận là gì, để sau này khi nhắm mắt xuôi ta, ta hài lòng vì đã trải nghiệm và tận hưởng được trọn vẹn cuộc đời.

5 nguyên tắc lạ lùng của người thành công quyết định năng lực cạnh tranh trong ngày mai

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cổ nhân từ xưa đã đúc kết những đạo lý làm người vô cùng sâu sắc, dưới đây là 8 phẩm chất mà chúng ta cần học theo.

Đời người dù phú quý hay bần hàn nhất định phải có 8 phẩm chất sau
0 Bình luận

Nếu có 5 đặc điểm của kiểu đàn ông dù làm gì cũng nghèo "không ngóc đầu lên nổi", bạn cần nhanh chóng tìm cách khắc phục.

5 đặc điểm của kiểu đàn ông dù làm gì cũng nghèo 'không ngóc đầu lên nổi'
0 Bình luận

Quy tắc A-E-I-O-U không chỉ là các nguyên âm mà còn là nguyên tố bí mật của sự thành công không phải ai cũng biết.

Quy tắc A-E-I-O-U: Nguyên tố bí mật của sự thành công không phải ai cũng biết
0 Bình luận

Tin liên quan

Trong cơn đau dữ dội, nước mắt chị Khánh ừng ực trào ra không kìm nổi. Những lúc như thế, chị lại nghĩ đến viễn cảnh bỏ lại con gái mồ côi khi "tử thần" gõ cửa.

Nếu một ngày 'tử thần' mang mẹ đi, con sẽ ra sao?
0 Bình luận

Anh là bộ đội suy thận độ 3, ốm đến mức người teo tóp, mặt biến dạng. Chị là người từng 1 lần tự tử vì hôn nhân tan vỡ. Hai mảnh đời gian truân ghép lại như một dấu lặng giữa cuộc đời xô bồ.

Hai mảnh đời gian truân ghép lại bằng lời cầu hôn bên cửa tử và chuyện người vợ cả đời cõng chồng, dỗ ăn
0 Bình luận

Trong mọi mối quan hệ, một khi đã chung sống với nhau đều cần có sự chân thành, nhưng lương thiện cần có đầu óc, khoan dung cần có giới hạn. 

Sống ở đời lương thiện cần có đầu óc, khoan dung cần có giới hạn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 21 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất