4 thời điểm vàng giúp ta soi tỏ lòng người: Sa cơ lỡ vận mới biết bạn thật là ai
Lòng người vốn khó đoán, lúc bình thường khó mà biết ý định thực sự của họ. Thế nhưng, vào 4 thời điểm này, ta sẽ có cơ hội soi tỏ điều đó.

Vốn dĩ, lòng người khó đoán, chúng ta lại chẳng thể đọc được suy nghĩ kẻ khác, cũng chẳng biết trước tương lai. Có những kẻ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Lại có người lúc thường cục cằn, nói lời khó nghe, khi nguy cấp lại sẵn sàng giang tay giúp đỡ.
Thế nhưng, không phải là không thể nào đoán được lòng người. Trong 4 thời điểm dưới đây, hãy chú ý quan sát, có thể bạn sẽ nhận thấy được tấm lòng thật sự của ai đó:
Khi gặp khó khăn

Đây thường là lúc mà bạn vấp ngã, mất đi khả năng tài chính hoặc tệ hơn. Khi ấy, bạn còn không giúp nổi mình, nói gì giúp người khác? Đó cũng là lúc bạn cần nhờ cậy, dựa dẫm vào người khác nhất.
Thế nhưng, liệu những người xung quanh bạn có sẵn sàng làm điều đó? Họ có muốn bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để giúp đỡ bạn không, hay thậm chí là đồng cam cộng khổ? Lúc hoạn nạn mới biết chân tình, hãy nhớ những kẻ vô sỉ trong mắt luôn chỉ có tiền tài danh vọng mà thôi.
Khi ốm đau bệnh tật
Thân thể có thể ốm yếu, nhưng đó cũng là lúc tinh thần trở nên tỉnh táo hơn cả. Khi không còn gì để mất, người ta thường suy nghĩ, nhìn nhận về các mối quan hệ trong đời. Cũng là lúc này, bạn sẽ nhận ra ai mới là người đáng quý, sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc bạn. Khi đã khỏe mạnh lại rồi, đừng quên báo ơn những ai đã có lòng chăm sóc, cũng đừng quên cắt đứt với những kẻ tệ bạc. Những người chỉ chăm chăm lợi dụng bạn, chẳng cần giữ làm gì.
Sau khi mất chức

Lúc bạn ở đỉnh cao trọng vọng, đương nhiên người ta sẽ yêu mến, nể phục bạn. Thế nhưng, nếu không may mất đi tất cả, đến lúc này họ mới lộ mặt thật.
Xưa kia nhà cửa nườm nượp kẻ qua người lại, giờ lại vắng tanh vắng ngắt. Trước kia xung quanh chẳng thiếu kẻ nịnh nọt, luồn cúi, giờ còn được mấy người ở bên?
Trước lúc lâm chung
Khi ta đã gần đất xa trời, lòng người sẽ lộ ra rõ nhất. Người coi trọng sẽ túc trực, chăm sóc ta mà chẳng màng danh lợi, vật chất đến cuối cùng. Kẻ khinh bạc, lòng dạ lạnh ngắt, không rơi một giọt nước mắt, thậm chí còn buông lời gièm pha.
Thế nhưng chỉ tiếc rằng lúc đó, thân thể và linh hồn ta đã trở về với cát bụi, chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. Vì vậy, dù sao lòng người vẫn khó đoán, hãy cứ sống sao cho vui vẻ nhất, ý nghĩa nhất. Tin người, nhưng cũng đừng coi nhẹ bản thân mình, lúc nào cũng để cho mình đường lui.
Theo GD&TĐ
Xem thêm: 5 kỹ năng trò chuyện khiến bạn trở thành người “giỏi thu phục lòng người”
Đọc thêm
Bên cạnh những ca khúc với ngôn từ tinh tế, âm điệu da diết, Hà Anh Tuấn còn để lại ấn tượng khó phai trong lòng fans với những phát ngôn sâu lắng.
Tiền bạc không toàn năng nhưng tiền bạc thử lòng người, thông qua nó bạn có thể đánh giá rõ ràng phẩm cách của một người.
Để hiểu rõ về lòng người, thiện ác ở đời, bạn cần phân biệt và nắm vững 4 chân tướng này gồm chân lương, giả thiện, chân ác và giả ác.
Tin liên quan
Top 10 cuốn tiểu thuyết hay nhất Việt Nam thế kỷ 20 được phân loại theo ý kiến chủ quan của tác giả. Tuy nhiên, xét trên bình diện khách quan, những tác phẩm này rất xứng đáng.
Trong danh sách 10 điểm du lịch rẻ và đáng đi nhất thế giới, The Travel có nhắc đến Việt Nam. Nước ta là 1 trong 3 đại diện của châu Á.
"Thí sinh đã mạnh dạn phá vỡ định hướng tư duy làm văn trong trường thi, đưa nàng Hoa Mộc Lan - 1 nhân vật lịch sử Trung Quốc đi vào trong bài văn với góc độ mới mẻ...", đó là 1 ý trong lời phê dành cho bài văn "Tay nắm một giọt nước".
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.