Phúc họa do mình: Ai biết nắm bắt 3 thứ này, phúc khí ắt dồi dào, nửa đời sau vạn sự hanh thông

Phúc khí của đời người được tạo nên bởi 3 dưới đây. Hầu như ai trong số chúng ta đều có những thứ này, chỉ là chúng ta có nhận ra được và biết trân trọng hay không mà thôi.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Con người khi còn trẻ luôn nghĩ rằng tương lai còn dài, nhưng thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai. Để rồi, đến một ngày nhìn lại mới nhận ra rằng, cuộc đời tưởng dài là thế mà thực ra chẳng được là bao.

Vì vậy, mỗi người nên nhìn nhận lại quỹ thời gian của bản thân để sống sao thật ý nghĩa, sống trọn vẹn từng giây phút.

Sống ở đời, không nhất định phải làm nên đại sự mới có giá trị. Cũng không nhất thiết phải thật giàu có mới là thành công.

Cuộc sống này, việc lớn hay việc nhỏ chỉ là tương đối. Có những việc tưởng như bình thường nhưng có thể trong một giai đoạn nào đó lại thành chuyện lớn.

3 thứ dưới đây hầu như ai trong chúng ta đều có, chỉ là chúng ta có nhận ra được và biết trân trọng hay không mà thôi. Biết nắm bắt thì những thứ này chính là phong thủy của mỗi người, giúp cuộc sống thuận lợi, may mắn.

Sức khỏe

Phúc khí lớn nhất của đời người chính là sức khỏe. Nếu cuộc đời chúng ta là một dãy số thì sức khỏe là đứng đầu tiên, tất cả đều ở phía sau. Bởi không có sức khỏe thì tiền bạc, danh vọng đều là vô nghĩa.

Khi tuổi còn trẻ, đa số chúng ta đều có sức khỏe. Nhưng đâu phải ai cũng biết trân trọng, chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân. Những bữa tiệc rượu thâu đêm suốt sáng, ăn uống vô độ, lười tập thể thao... đều là kẻ thù của sức khỏe nhưng đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh trước những thú vui giải trí. Để rồi, đến khi có bệnh, hối hận cũng đã muộn màng.

Lời khuyên của cổ nhân và thực tế cuộc sống đều chỉ ra rằng, có sức khỏe mới có được phúc khí, có sức khỏe thì con người mới có được hạnh phúc.

3-dieu-tao-nen-phuc-khi-giup-cuoc-doi-con-nguoi-may-man-va-hanh-phuc-1

Thân thể của chúng ta do cha mẹ sinh ra và ban tặng, nên không được phép làm tổn hại đến thân thể. Đây chính là yếu tố cơ bản nhất của lòng hiếu thảo đối với bậc sinh thành. Một người biết yêu bản thân, chăm sóc sức khỏe tốt cho mình là hiếu thảo, cũng là cách trân trọng chính mình.

Nhờ có sức khỏe con người ta mới có thể tiếp tục hành trình của đời người. Hãy rèn luyện sức khỏe, ăn ngủ đúng giờ, biết phòng bệnh, chữa bệnh... để có một thân thể khỏe mạnh. Người khỏe mạnh chính là người hạnh phúc nhất.

Hạnh phúc gia đình

Người ta cứ mải chạy theo tiền tài và danh vọng mà quên đi giá trị tuyệt vời của gia đình đối với cuộc sống mỗi người. Tiền bạc có thể kiếm, hôm nay không làm thì mai làm, nhưng gia đình một khi đã đánh mất thì chỉ còn lại cảm giác tiếc nuối.

Có câu: "Nhà có phúc ắt hòa hợp, phúc đến vận tới khí càng thịnh". Gia đình có hòa thuận hay không, một người có phúc hay không, là yếu tố rất cần thiết trong cuộc sống.

Gia đình chính là nơi con người trở về sau những mệt mỏi của ngày dài làm việc. Đó là nơi có những người thân yêu luôn chào đón chúng ta dù ngoài xã hội vùi dập ta đến thế nào.

Gia đình cũng giống như một cây ăn quả. Khi cây sinh trưởng mạnh mẽ thì mới có thể tạo ra những quả to nặng trĩu. Cây cao lớn sum suê mới có thể giúp tránh gió, che mưa, mang lại cảm giác bình yên suốt 4 mùa của trời đất. Trái lại, nếu cây sinh trưởng kém, yếu đuối, rất khó có thể đơm hoa kết trái, che nắng che mưa.

3-dieu-tao-nen-phuc-khi-giup-cuoc-doi-con-nguoi-may-man-va-hanh-phuc-2

Mối quan hệ trong gia đình hòa hợp khiến tâm trạng con người tốt hơn. Gia đình suy thì con người cũng suy theo. Bởi vậy người ta mới nói gia đình là nơi chia sẻ ngọt bùi, sướng khổ có nhau.

Nhiều người không biết trân trọng hạnh phúc thiêng liêng của gia đình. Khi làm cho gia đình mâu thuẫn, lục đục, mất đi sự hòa hợp... lâu dầu mối quan hệ trong gia đình ngày càng rạn nứt, người với người trở nên xa cách.

Một gia đình không hòa thuận thì Thần Tài có muốn gõ cửa cũng khó vào trong. Phúc khí không có, tài khí khó có thể tìm đến được.

Người sống và trưởng thành trong gia đình bất hòa khó thể nào có cuộc sống tình cảm bình thường, ít nhiều ảnh hưởng đến tương lai, sự thành công sau này.

Sống trong gia đình, mỗi người có bổn phận, trách nhiệm riêng. Hãy biết nâng niu, trân trọng, vun vén cho cuộc sống gia đình êm đềm, hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc là tiền đề để vạn sự hanh thông.

Tiền bạc

Lúc còn trẻ, nhiều người chỉ coi tiền bạc đơn giản là thứ có thể chi trả cho các món đồ họ mua. Thậm chí, có bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu, cũng chưa một lần nghĩ việc tích lũy hay đầu tư. Khi tuổi tác ngày càng tăng lên, cần dùng đến nhiều tiền, thì mới nhận ra bao lâu nay sai lầm như nào.

Tiền bạc chính là cách giúp chúng ta lựa chọn phương hướng cuộc đời. Khi có tiền trong tay, mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Một câu nói rất ý nghĩa: "Con người vội vội vàng vàng chẳng qua vì ham vài đồng bạc lẻ. Ấy vậy mà mấy đồng bạc lẻ ấy lại có thể hóa giải hết thảy phiền muộn trên đời".

3-dieu-tao-nen-phuc-khi-giup-cuoc-doi-con-nguoi-may-man-va-hanh-phuc-3

Cuộc sống thường ngày, rất nhiều khoản phải cần đến tiền: cha mẹ dưỡng già cần tiền, con cái đi học phải có tiền, nhu yếu phẩm hằng ngày cũng cần tiền. Nếu không có tiền, những việc này đều khó giải quyết.

Con người nếu trong tay có tiền thì làm việc gì cũng dễ dàng và thuận lợi. Khi không có tiền, việc gì cũng đều là tạm bợ, giật chỗ nọ, vá chỗ kia. Cuộc sống bấp bênh không biết sẽ trôi đến đâu.

Cha mẹ ngày một già đi, có tiền, khi cha mẹ tuổi cao sức yếu, phận làm con có thể gánh vác, sẻ chia gánh nặng trên vai. Khi con cái cần giúp đỡ, chúng ta bậc làm cha mẹ không đến nỗi bất lực không thể giúp gì.

Chúng ta không muốn vì tiền mà bị người khác coi thường, cũng không muốn vì tiền mà làm khó người khác. Bởi vậy, lúc còn trẻ, hãy chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền.

Tiền bạc như phần móng của tòa nhà, nếu vững chắc, muốn xây nhà cao như nào cũng sẽ vững. Tiền không gian ác, chỉ có lòng người vì tiền mà biến đổi, tranh giành, hãm hại lẫn nhau.

Sống trên đời, hãy biết trân trọng những đồng tiền mình làm ra. Tuyệt đối không bao giờ coi thường giá trị của tiền bạc. Biết bản lĩnh trước cám dỗ của đồng tiền để tránh rơi vào cái bẫy của dục vọng. Lao động, kiếm đồng tiền chân chính, mới là đáng tự hào. 

Hãy luôn trân trọng và biết ơn những gì chúng ta đang có bởi đây chính là phong thủy theo chúng ta đến suốt cuộc đời, là phúc báo giúp cuộc sống con người luôn hạnh phúc, viên mãn.

Xem thêm: Cổ nhân dạy: Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích; bất hiếu cha mẹ, thờ thần vô nghĩa

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Trong những ngày này, Hà Nội duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38 độ C hết tuần này (28/6 đến 4/7).

Hà Nội đặc biệt oi bức trong các ngày 28 - 30/6 và 3 - 4/7
0 Bình luận

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã đưa ra 12 yêu cầu đối với trường hợp F1 khi thực hiện cách ly y tế tại nhà. 

Khi nào trường hợp F1 được cách ly y tế tại nhà?
0 Bình luận

CEO Xuân Vinh khiến nhiều người ngỡ ngàng khi khoe bộ sưu tập siêu xe tiền tỷ như Mercedes-Benz E300, BMW i8 và cả "siêu ngựa" Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk độc nhất Việt Nam.

Hoa mắt với bộ sưu tập 'xế sang' của CEO Xuân Vinh: Từ Mercedes-Benz E300, BMW i8 đến Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk hơn 13 tỷ
0 Bình luận

Gia đình chính là một tế bào của xã hội, nơi các thành viên cùng nhau chung sống và sinh hoạt. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2021 hãy cùng lắng nghe lời Phật dạy ý nghĩa về hạnh phúc gia đình.

Ngày 28/6 ngẫm lời Phật dạy về hạnh phúc gia đình
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất