“Xuân yêu thương” mang Tết sớm đến cho 1.000 bệnh nhi tại TP.HCM
Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM vừa tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” mang niềm vui, không khí Tết sớm cho gần 1.000 bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Từ 8h sáng, con đường hàng me rợp bóng mát tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã bắt đầu nhộn nhịp. Các gian hàng náo nức bày biện bánh kẹo, trò chơi, quần áo,… để các bệnh nhi ghé đến.
Nhiều phụ huynh háo hức dắt con đi tham quan, tham gia các trò chơi có thưởng. Không khí Tết dần len lỏi vào từng ngóc ngách của bệnh viện, đọng lại thành nụ cười trên khóe môi của các bệnh nhi và người thân.
Từ năm 2017 đến nay, “Xuân yêu thương” đã trở thành chương trình thường niên không thể thiếu của bệnh viện mỗi độ Tết đến xuân về, mang đến niềm vui và hy vọng cho các em nhỏ đang điều trị bệnh.

Ngoài được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc hoành tráng, các em nhỏ còn được tham gia các hoạt động thú vị bổ ích như tô màu, xem nghệ nhân nặn tò te, chơi ô ăn quan,… Đặc biệt năm nay các em nhỏ tại viện còn được tặng áo dài mới và chụp ảnh lấy liền trong không gian tràn ngập sắc xuân để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng với người thân.
Theo BS Lê Thị Minh Hồng - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM chia sẻ, mỗi năm bệnh viện đều tổ chức trải dài hoạt động vui chơi cho các bệnh nhi để giúp các em có thêm niềm tin, hy vọng vào cuộc sống. Riêng dịp Tết, bệnh viện sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn như ca nhạc, gian hàng Tết, thăm hỏi tặng quà cho các em mắc bệnh mãn tính, đưa các em đi chơi...

Bác sĩ Hồng nói: "Trước nỗi đau bệnh tật, tinh thần của các cháu rất quan trọng. Qua những hoạt động này, bệnh viện mong muốn nâng đỡ tinh thần cho các cháu và gia đình. Khi tinh thần phấn khởi, thoải mái, các cháu cũng sẽ vượt qua bệnh tật một cách nhẹ nhàng hơn".

Chị Ngô Thị Thùy Trang (38 tuổi, Bình Dương) đang cùng con trai chiến đấu với bệnh tật tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và đã tham gia chương trình “Xuân yêu thương” tại đây mấy năm liền, chị cho biết: “Con trai mình rất thích vẽ tranh nên bảo mẹ dẫn đến các gian hàng tô màu đầu tiên. Nhờ có chương trình, tinh thần của hai mẹ con cũng phấn chấn hơn, vui vẻ hơn”.
Đọc thêm
1.000 chiếc bánh chưng Tết được các tình nguyện viên gói tặng cho các em học sinh khó khăn tại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
Nhìn con gái ăn tết quê chồng tôi nhớ và thương lắm, nhưng thôi tết gần hay tết xa, sao cũng được, miễn các con hạnh phúc và bình yên.
Tôi chưa từng nghĩ, chỉ vì vài đồng tiền biếu Tết mà tôi bị nhà chồng làm cho muối mặt, nói tôi không ra gì trước mặt bố mẹ ruột.
Tin liên quan
Ngay sát bệnh viện Ung bướu 2 (TP.Thủ Đức) có một nhà trọ miễn phí rộng rãi, khang trang dành cho bệnh nhân ung thư lưu trú. Nơi đây đã mang đến niềm tin và hy vọng cho rất nhiều mảnh đời khó khăn.
Vừa qua, FPT Long Châu đã phối hợp cùng chương trình “Mặt trời hy vọng” của Quỹ Hy Vọng trao tặng 240 triệu cho 10 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.
Bà Kazuyo Watanabe là một trong những người vinh dự nhận danh hiệu "Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế", luôn hết lòng giúp đỡ bệnh nhi ung thư.
Bài mới

Với nam sinh Trần Xuân Đam, thành công không phải là đích đến mà là hành trình. Hoàn cảnh khó khăn đã tạo động lực, giúp em xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.