Tết là thời khắc người người nhà nhà sum vầy, đoàn tụ nhưng với những bệnh nhân nghèo, Tết lại là những ngày cô đơn nhất khi phải xe quê, xa hơi ấm gia đình.
Bệnh viện Thống Nhất vừa phối hợp với các bệnh viện khác thực hiện việc lấy, vận chuyển tạng của nam bệnh nhân 18 tuổi chết não và ghép thành công cho 7 người.
Nén lại đau thương, gia đình nam bệnh nhân 36 tuổi qua đời vì chết não đã có nghĩa cử cao đẹp, đồng ý hiến tạng của con trai để mang đến sự sống cho 4 người khác đang nguy kịch.
Ông lão có 2 con trai nhưng vẫn phải đi viện một mình, tới đồ ăn cũng không dám mua. Nhìn xuống đôi chân trần đang dùng túi bóng để bọc lại, ai cũng xót xa đến lặng người.
Thất vọng về con trai, ông cụ quyết tâm đem hết tài sản thừa kế cho người bạn hàng xóm. Cả đời vất vả nuôi con để rồi ân hận vì mình không thực sự hiểu các con.
Lắng nghe câu chuyện của đôi bạn già trên ghế đá công viên tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Quả thật, đến cái tuổi gần đất xa trời ấy còn gì hạnh phúc hơn khi có một người tri kỷ đồng hành, sẻ chia.
Câu chuyện về tình mẫu tử "bất đắc dĩ" của Chiến và chị Vy lấy đi nhiều nước mắt của y bác sĩ tại bệnh viện St John of God Berwick. Các tờ báo ở Australia, Hoa Kỳ, Anh… gọi đó là ca mổ lịch sử.