BTV nhà đài mách: Học quản lý tài chính cứ nhìn bác bán xôi đầu ngõ đã bán 50 năm, xây 3 cái nhà, 3 đứa con đi du học Mỹ"
"Một doanh nghiệp rất lớn, doanh thu rất cao nhưng bị nợ lãi và phạt thuế liên tục có khi không quản lý tài chính chắc bằng bác bán xôi đầu ngõ đã có 3 đứa con đi du học Mỹ", BTV Ngọc Trinh chia sẻ quan điểm về việc học hỏi từ mọi việc xung quanh mình.

Mới đây trong series podcast Chapter 0 do Rising Vietnam sản xuất, Biên tập viên (BTV) Dương Ngọc Trinh, người đã quen thuộc với khán giả truyền hình thông qua các chương trình về kinh doanh và đầu tư, đã chia sẻ nhiều quan điểm về việc học hỏi và trau dồi kiến thức, làm sao để có "khả năng kiếm tiền mênh mông và không giới hạn".
Trước hết, BTV tài chính này cho rằng có rất nhiều cách để học: học từ những người lớn hơn mình, từ những bộ quy trình, giáo án đã được thế giới chấp nhận, thậm chí có thể học từ trẻ con.
"Tôi nghĩ hành trình học không phải là một ngày 8 tiếng dành ra bao nhiêu thời gian để đi học, mà là trong 24 giờ mỗi ngày tôi sẽ chợt nhận ra khoảnh khắc nào là khoảnh khắc đáng để học hỏi.
Nếu đã thích học thì nhìn đâu cũng thấy có cái để học. Cũng giống như nếu bạn thích kiếm tiền thì nhìn đâu cũng ra tiền, là một người tiêu cực thì nhìn đâu cũng ra tiêu cực, một người cơ hội thì nhìn đâu cũng ra cơ hội", BTV Ngọc Trinh đưa ra góc nhìn.

Lấy ví dụ về chuyện "nhìn đâu cũng ra tiền", nữ BTV chỉ ra rằng một chiếc lá dại ngoài đường nếu vào tay một người có mắt thẩm mỹ tốt hoàn toàn có thể biến thành thứ có thể bán.
"Có cách để mình làm việc nhanh hơn, chính là dựa vào những điều đã được đúc rút từ rất lâu trong các giáo trình. Nếu biết những đúc rút đấy từ sớm thì việc áp dụng vào cuộc sống không mất nhiều thời gian nữa. Chưa kể nó có thể giúp mình hạn chế bớt những rủi ro sẽ gặp phải do không lường trước", BTV Ngọc Trinh cho hay.
Vì đã có nhiều năm kinh nghiệm đi làm, nên suy nghĩ của BTV Ngọc Trinh về việc đi học lên bậc cao hơn cũng có phần khác so với các bạn trẻ hiện nay. Tuy nhiên, cô cho rằng giống hay khác không quan trọng bằng việc ra quyết định phù hợp với chiến lược riêng của mỗi người.
"Tôi không phải là người đi học nhiều. Như đã nói, tôi học trong tất cả các hoạt động xảy ra xung quanh mình. Đến khi nào tôi thực sự cần phải chuyên nghiệp hóa, hoặc thấu hiểu một công việc nào đó, lúc ấy tôi mới đi học.
Chiến lược của tôi là xây dựng kỹ năng trên mọi phương diện. Một bác bán nước mía mà tôi thấy kỹ năng sale tốt là quá xứng đáng để học hỏi.
Thực ra về quản lý tài chính và chi tiêu, bạn cứ nhìn bác bán xôi đầu ngõ đã bán tới 50 năm, xây được 3 cái nhà. Đấy là bậc thầy quản lý chi tiêu. Một doanh nghiệp rất lớn, doanh thu rất cao nhưng bị nợ lãi và phạt thuế liên tục có khi không quản lý tài chính chắc bằng bác bán xôi đầu ngõ có 3 đứa con đi du học Mỹ", BTV Ngọc Trinh lấy ví dụ.
Vì vậy, theo góc nhìn của nữ BTV, sự học nằm ở mọi nơi. Quan trọng nhất là mục đích đi học để làm gì.
"Đương nhiên mọi sự học đều được hoan nghênh, nhưng phải cân nhắc thật kỹ chiến lược của mình, vì mục đích lớn nhất của đi học chính là xây dựng nguồn vốn con người. Khi đã xây dựng được nguồn vốn con người của mình dày và bền vững, khả năng kiếm tiền của bạn mới là mênh mông và không giới hạn.
Với những bạn thích học tín chỉ ngắn hạn thì đấy là cách các bạn có thể tích lũy nguồn vốn dày. Nhưng theo đuổi một hành trình dài hơi hơn là cách để bền. Nguồn vốn con người dày thì giá trị của mình cao, nguồn vốn con người bền thì giá trị của mình lâu. Vì vậy, mình không nên phủ nhận sự khác biệt nào. Chiến lược của ai phù hợp thì bạn trẻ đó sẽ thành công", BTV Ngọc Trinh đúc kết.
Xem thêm: Quan điểm làm giàu "ngang ngược" của người Do Thái: Cứ "bay lên" trước, điều chỉnh tâm thái sau!
Đọc thêm
Đến tài xế lái xe nhà tỷ phú Lý Gia Thành còn có cách để trở nên giàu có thì tại sao bạn lại không?
Câu nói này, dù ngắn gọn nhưng chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc về giá trị của việc quản lý và sử dụng tiền bạc trong cuộc sống.
Quản lý tài chính cá nhân một cách khoa học chính là cách khiến người giàu mãu giàu... Ai đang chật vật trong cái nghèo hãy tham khảo nhé!
Bài mới

Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.