Việc tử tế của nữ thủ lĩnh đội nhặt rác

Nguyễn Ngọc Ánh là 1 trong số 20 cá nhân đạt giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2023 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cô gái sinh năm 1996 này không quá xa lạ với nhiều bạn trẻ, bởi cô cùng với Cộng đồng Xanh Việt Nam đã khởi xướng chiến dịch nhặt rác Clean Up Việt Nam, huy động hàng chục ngàn tình nguyện viên tham gia.

Chiến dịch Clean Up Việt Nam

Tôi gặp Ngọc Ánh khi cô đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch Clean Up Việt Nam lần 6, dự kiến diễn ra vào tháng 12-2023. Ánh cho biết, chiến dịch lần này cùng với Cộng đồng Xanh Việt Nam kỳ vọng sẽ thu hút được trên 60.000 tình nguyện viên tham gia và 20-30 điểm cầu quốc tế cùng ra quân nhặt rác.

Nguyễn Ngọc Ánh sinh ra tại Đắk Lắk và từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan. Ra trường, Ánh tìm được công việc phù hợp với mức thu nhập khá. Tuy nhiên, trong một lần đi chơi ở biển Vũng Tàu, khi đang phụ giúp cô chú làng chài vào lúc sáng sớm, Ánh thấy mấy em nhỏ xây lâu đài cát, nhưng khi tiến lại gần thì mới thấy các em xây lâu đài bằng rác.

Từ đó, Ánh nhận ra rằng, rác ở biển quá nhiều nhưng nếu ai cũng nhặt một ít hoặc không xả ra môi trường thì Việt Nam sẽ không còn nằm trong tốp 4 quốc gia thải rác nhựa ra đại dương nhiều nhất thế giới. Ngay trong thâm tâm Ngọc Ánh cũng thôi thúc câu hỏi: “Tại sao những đứa trẻ lại phải gánh chịu hậu quả từ rác thải của người lớn, và cần phải làm điều gì đó để một Việt Nam xanh sạch đẹp”.

Nghĩ là làm, Ngọc Ánh xin nghỉ việc tại công ty phần mềm và bắt đầu tìm kiếm những người cùng chung suy nghĩ. Vào tháng 8-2019, Cộng đồng Xanh Việt Nam ra đời với 3 thành viên nòng cốt, hướng đến 2 mục tiêu hoạt động chủ yếu là bảo vệ môi trường và thiện nguyện.

viec-tu-te-cua-nu-thu-linh-doi-nhat-rac-0

Với phương châm “Rác này không phải của tôi nhưng hành tinh này là của chúng ta”, Cộng đồng Xanh Việt Nam đã tích cực cho vận động cho Chiến dịch Clean Up đầu tiên được tổ chức vào ngày 31-5-2020, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 với sự tham gia của 1.380 tình nguyện viên có mặt trên 40 tỉnh thành. Sau chiến dịch này, sức lan tỏa của Cộng đồng Xanh Việt Nam nhanh chóng phủ khắp 63 tỉnh thành và hình thành các điểm cầu quốc tế ở Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan...

Đưa Việt Nam vào tốp quốc gia sạch đẹp

Ngọc Ánh cho biết, để tổ chức được một chiến dịch nhặt rác trên toàn quốc thì phải chuẩn bị ít nhất 3 tháng và tháng cuối cùng đội ngũ cốt cán phải ở chung cùng nhau làm việc. Khi được hỏi nguồn kinh phí nào để duy trì hoạt động, Ánh cho biết, ban đầu tự bỏ tiền túi, về sau được sự ủng hộ của các mạnh thường quân nên tình nguyện viên chỉ cần bỏ công sức cộng thêm sự nhiệt huyết.

“Cộng đồng Xanh Việt Nam có rất đông bạn nữ, các bạn không nề hà nắng nôi, hôi bẩn của rác mà rất hăng hái tham gia. Có những khu vực nguy hiểm vì rác gồm cả những mảng thủy tinh vỡ, kim tiêm, xác động vật, nhưng không ai e sợ mà đều lao vào cuộc chiến… với rác”, Ngọc Ánh chia sẻ.

Ngọc Ánh cho biết, riêng Chiến dịch Clean Up Việt Nam lần thứ 5 được tổ chức hồi tháng 4 còn vươn tới 15 điểm cầu tại các quốc gia trên thế giới, 15 điểm cầu hòn đảo, truyền cảm hứng đến khoảng 3 triệu người Việt Nam về bảo vệ môi trường. Chiến dịch đã thu được hơn 200 tấn rác thải, hàng trăm bãi rác tự phát bị xóa sổ, gần 20.000 bao rác được thu gom, xử lý.

“Rác sau khi thu gom được phân loại thành rác có thể tái chế và rác không thể tái chế. Loại không thể tái chế, Cộng đồng Xanh Việt Nam sẽ phối hợp chính quyền địa phương mang tới nhà máy để xử lý, còn loại có thể tái chế sẽ tặng người thu mua ve chai”, Ngọc Ánh tâm sự.

Ngoài các chiến dịch nhặt rác, Ngọc Ánh còn truyền tải thông điệp sống xanh đến những người xung quanh. Cô gái luôn dùng túi vải, hộp thủy tinh khi đi mua sắm và nói không với túi ni lông, nhựa dùng một lần và thường trồng cây xanh mọi nơi có thể để góp chút ôxy vào bầu khí quyển.

Để truyền thêm cảm hứng, ngay đồng phục của Cộng đồng Xanh Việt Nam cũng được nhóm của Ngọc Ánh lựa chọn là áo in cờ đỏ sao vàng, mang khăn rằn và vòng đeo tay sứ mệnh để người nước ngoài nhìn vào sẽ hiểu rằng, hoạt động này không phải do một tổ chức thực hiện mà là người dân Việt Nam, từ đó khơi gợi tinh thần đoàn kết dân tộc để tạo ra sức mạnh. Ngọc Ánh hy vọng Cộng đồng Xanh Việt Nam sẽ góp phần đưa Việt Nam ra khỏi tốp 4 quốc gia xả rác ra đại dương nhiều nhất và đưa Việt Nam trở thành tốp 5 quốc gia sạch đẹp nhất Đông Nam Á vào năm 2025.

Trụ sở của Cộng đồng Xanh Việt Nam đặt tại số 549/14/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM. Hiện tại, có hơn 10.000 tình nguyện viên tham gia xuyên suốt và có thể huy động hàng chục ngàn tình nguyện viên tham gia chiến dịch Clean Up Việt Nam.

Hàng năm, Cộng đồng Xanh Việt Nam tổ chức 2 chiến dịch Clean Up Việt Nam vào Ngày Môi trường thế giới và dịp cuối năm để chuẩn bị đón năm mới. Ngoài 2 chiến dịch lớn, các đầu cầu sẽ chủ động ra quân theo tuần, tháng, quý… theo sự chủ động tại các điểm cầu.

Năm 2022, Cộng đồng Xanh Việt Nam nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng

Hàng tuần, ngoài việc ra quân nhặt rác tại các tỉnh thành, Cộng đồng Xanh Việt Nam còn tổ chức các hoạt động đổi rác lấy cây, lấy quà, làm mô hình cá bống ăn rác đặt ở các bãi biển, công viên; làm gạch sinh thái từ rác thải nhựa và vận động xây trường vùng cao; quyên góp quần áo, sách vở, quà bánh; hỗ trợ cho người dân và trẻ em vùng khó khăn...

Cùng với đó là tổ chức các chương trình thiện nguyện như cứu trợ các vùng miền gặp thiên tai, Tết Yêu thương, Trung thu cho bé, Noel cho bé, tặng quà cho trẻ em nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Suốt 4 năm qua, Ngọc Ánh cùng các cộng sự còn tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện về bảo vệ môi trường cho khoảng 30.000 học sinh, sinh viên, tiêu biểu tại các Trường THPT Trần Quốc Toản (Đắk Lắk), hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức... Những buổi nói chuyện về phân loại rác, tái chế rác thành đồ dùng học tập, tổ chức cuộc thi hùng biện về sống xanh mang đến thêm nhiều kiến thức, sáng tạo thiết thực cho các em học sinh, sinh viên.

Với tình yêu môi trường mãnh liệt, với những hoạt động bảo vệ môi trường và thiện nguyện ý nghĩa, tin tưởng rằng, không xa nữa, Cộng đồng Xanh Việt Nam sẽ góp phần không nhỏ vào việc đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xanh, sạch, đẹp của khu vực và thế giới.

(Theo Sài Gòn Online)

Xem thêm: Việc tử tế: Người đàn ông bán nhà, sắm xe chở bệnh nhân nghèo

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dù phải đi ở trọ do bán nhà mua xe chở miễn phí bệnh nhân nghèo đi viện nhưng vợ chồng anh Nhật (SN 1984, quận Tân Phú, TP.HCM) vẫn thấy rất hạnh phúc. 

Việc tử tế: Người đàn ông bán nhà, sắm xe chở bệnh nhân nghèo
0 Bình luận

Thu nhập từ việc bán hoa, chụp ảnh check-in sẽ được chủ xe hoa ở Nha Trang sử dụng làm bữa sáng 0 đồng cho những người khó khăn.

Việc tử tế: Xe hoa Nha Trang góp bữa sáng 0 đồng cho người nghèo
0 Bình luận

Nhiều năm nay, bất kể nắng mưa, cứ tờ mờ sáng là cô Hiền lại bon bon trên chiếc xe máy, miệt mài chở tình thương đến vùng cao.

Việc tử tế của cô giáo xứ Huế miệt mài chở tình thương đến vùng cao
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 11 giờ trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
Chàng trai không chân vượt lên số phận bằng đam mê bơi lội: “Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn sống trọn từng phút giây trong đam mê chính mình”

Mất hai chân sau một vụ tai nạn hy hữu, Phạm Tuấn Hưng – chàng trai không chân đã vượt lên nghịch cảnh, không chỉ trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp mang về nhiều thành tích đáng nể mà còn là nhà sáng tạo nội dung số với mức thu nhập đáng nể.

Hải An
Hải An 30/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất