Nghe tin có người cần máu hiếm mình có, mẹ bỉm sữa Nguyễn Thị Thu Thảo (Bình Định) lập tức bắt xe đi trong đêm để kịp đến viện hiến máu.
Thủ khoa khối C tỉnh Đắk Lắk - Thân Thị Thảo Ngân chia sẻ, những môn học khối C nếu chỉ áp dụng phương pháp học thuộc lòng thì khó để đạt điểm cao trong các kỳ thi.
Ở tuổi 35, anh Lê Văn Bình (Tây Nguyên) đã có tới 10 lần hiến máu, 50 lầ hiến tiểu cầu, luôn tâm niệm hiến máu cứu người là lẽ sống.
Đam mê làm nông nghiệp, 9x Đắk Lắk Nguyễn Tá Đông bỏ việc lương khá để sang Israel học hỏi, về quê làm nông thu lời lớn.
Đang làm tư vấn viên môi trường với mức lương ổn định, chị Trần Thị Khánh Ly (Đắk Lắk) quyết tâm bỏ việc để khởi nghiệp với xe bánh mì.
Hết giờ làm việc, thượng úy CSGT Lê Hùng Dương lại lên đường đi làm thêm, dồn tiền cứu hộ chó mèo từ lò mổ hoặc bị bỏ rơi.
Nhiều năm qua, bác sĩ Nguyễn Đức Vũ (Đắk Lắk) không quản khó khăn mà miệt mài trèo đèo, lội suối đi khám chữa bệnh cho người nghèo.