Mỗi ngày một việc tốt: Chàng trai Đắk Lắk và 65 lần hiến giọt máu đào

"Sống là đâu chỉ nhận riêng minh" - đây là phương châm sống của chàng trai Đắk Lắk đã tham gia hiến máu và tiểu cầu 65 lần, kịp thời cứu nhiều người bệnh. 

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

65 lần hiến máu và tiểu cầu

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Đắk Lắk, từ thời học THPT, Lê Bá Huỳnh Đức (26 tuổi), bác sĩ răng hàm mặt tại Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đã bén duyên với việc hiến máu và tiểu cầu.

Đến nay, Đức đã trải qua gần 9 năm tham gia hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo này và trong đó, có 60 lần là hiến tiểu cầu. Chàng trai 9X cho biết thời gian giữa 2 lần hiến tiểu cầu tối thiểu là 15 ngày. Tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe, thông thường Đức hiến 1 lần/tháng. "Trong những lần đầu hiến tiểu cầu mình thường bị choáng, nhưng sau khi đã quen và biết cách chăm sóc bản thân nên không gặp tình trạng đó nữa", Đức cho hay.

Để đảm bảo sức khỏe của bản thân cũng như chất lượng máu truyền cho bệnh nhân, Đức ăn uống đúng bữa, đủ chất, bổ sung thêm protein, uống nhiều nước hơn và hạn chế các thực phẩm nhiều chất béo. "Mình nghĩ đây cũng là một lợi ích mà hiến máu mang lại cho bản thân, vì nhờ vậy mà cuộc sống lành mạnh hơn hẳn", Đức cười nói.

Cứ như vậy, gần 9 năm qua ai cần máu là chàng trai này có mặt ngay, không kể ngày hay đêm. Vì có quá nhiều lần hiến máu và tiểu cầu nên Đức không nhớ rõ từng người bệnh cụ thể được nhận máu của mình, chỉ là ai cần thì cho. Tuy nhiên, có khoảng thời gian khiến Đức nhớ nhất là giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát năm 2020.

Đức kể lại: "Cứ 2 tuần mình hiến máu 1 lần cho bệnh nhân mắc Covid-19. Thời gian ấy mình còn là sinh viên ở Trường ĐH Y Dược Huế. Lúc dịch bệnh căng thẳng, sinh viên ngành y như tụi mình là những người hiếm hoi có thể vào bệnh viện để hiến máu cho bệnh nhân. Do đó, dù bận học và tham gia chống dịch nhưng mình vẫn tranh thủ đăng ký hiến máu ngay khi có thể. Chỉ trong năm 2020 mình đã hiến được 20 lần, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ khoảng thời gian đó, nhưng mà tự hào lắm".

9x-dak-lak-va-65-lan-hien-giot-mau-dao-0
Những “sổ đỏ” quý giá và mang nghĩa cử cao đẹp của chàng trai trẻ

Sẽ tiếp tục hiến máu đến khi không còn khả năng

Chia sẻ về lý do tham gia hiến máu nhiều lần, Đức cho biết ban đầu chỉ nghĩ bệnh nhân cần thì hiến, nhưng dần như bị… nghiện. "Mình cảm thấy hiến máu đã trở thành trách nhiệm của bản thân và rất hạnh phúc vì việc làm ấy sẽ góp phần giành lại sự sống cho người bệnh. Mình sẽ tiếp tục việc làm này cho đến khi nào không còn hiến được nữa mới thôi", Đức bày tỏ.

Khi được hỏi tham gia hiến máu nhiều như vậy có bị gia đình ngăn cản không? Đức cho biết: "Gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng tinh thần thiện nguyện của mình. Tuy những ngày đầu biết mình hiến máu mẹ cũng lo lắng nhiều. Nhưng sau này nhận ra ý nghĩa của việc mình đang làm nên mẹ quay sang ủng hộ. Thời sinh viên, mỗi lần khoe mới đi hiến máu về là mẹ lại gửi lương thực ra cho mình ăn bồi bổ".

Không chỉ hiến máu nhân đạo, Đức còn tích cực tham gia nhiều chương trình tình nguyện khác trên địa bàn tỉnh như: "Tủ sữa mẹ nhân ái", "Cặp sách đến trường", "Sân chơi cho em", "Vui tết Trung thu"… Do đó, Đức nhận được nhiều giấy khen của T.Ư Hội Chữ thập đỏ, giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2023 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức.

"Qua những việc làm đó mình hy vọng có thể truyền được cảm hứng sống đẹp đến cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ. Mình mong ai cũng hiểu được rằng khi cho đi, chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác mà bản thân mình cũng hoàn thiện hơn. Dù lớn hay nhỏ, mỗi hành động cho đi đều có ý nghĩa, góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp", Đức chia sẻ.

Anh Hoàng Công Minh (31 tuổi), Chủ nhiệm CLB Hiến máu khu vực Tây nguyên, chia sẻ: "Về hoạt động hiến máu, tiểu cầu khẩn cấp thì Đức là một trong những tình nguyện viên nhiệt tình nhất. Không ngần ngại giờ giấc, đường xa, mưa gió, Đức luôn sẵn sàng đăng ký hiến khi có bệnh nhân cần. Mặc dù sáng phải đi làm nhưng Đức thường xuyên nhận những ca cần máu lúc nửa đêm, có hôm hiến đến tận sáng và chỉ kịp về thay đồ. Hơn nữa, tiểu cầu rất quý và khó để đủ điều kiện hiến. Mà những ca bệnh khẩn cấp, xuất huyết, băng huyết... thì buộc phải hiến tiểu cầu mới kịp thời cứu sống bệnh nhân. Và Đức luôn có mặt trong những lúc nguy cấp ấy".

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Mỗi ngày một việc tốt: Bạn trẻ Đắk Lắk chung tay tái chế rác thải nhựa

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Không kể nắng mưa, bếp ăn Tâm Nguyện vẫn đỏ lửa, đều đặn cung cấp những suất ăn 0 đồng hỗ trợ người khó khăn.

Mỗi ngày một việc tốt: Sư thầy Thích Đăng Nguyện và bếp ăn 0 đồng ấm lòng nghèo
0 Bình luận

Số tiền bán hương trầm được bà Tôn Nữ Ánh Tuyết (73 tuổi, phường Thủy Xuân, TP. Huế) gửi đi giúp đỡ bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Mỗi ngày một việc tốt: Cụ bà 10 năm miệt mài se hương giúp bệnh nhi nghèo
0 Bình luận

Từ đôi bàn tay khéo léo, anh Biết đã "hô biến" vảy cá thành hoa đầy sống động để khởi nghiệp buôn bán. Từ đó, anh tạo ra việc làm và thu nhập cho người khuyết tật. 

Mỗi ngày một việc tốt: Chân dung chàng trai biến vảy cá hành hoa giúp người khuyết tật
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
img
Đề xuất