Mỗi ngày một việc tốt: Chân dung chàng trai biến vảy cá hành hoa giúp người khuyết tật

Từ đôi bàn tay khéo léo, anh Biết đã "hô biến" vảy cá thành hoa đầy sống động để khởi nghiệp buôn bán. Từ đó, anh tạo ra việc làm và thu nhập cho người khuyết tật. 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hơn 6 năm nay, gắn bó với công việc biến những chiếc vảy cá thành hoa, anh Lê Ngọc Biết (30 tuổi, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) đã mở rộng mô hình khởi nghiệp làm tranh và hoa từ vảy cá tại TP Hồ Chí Minh.

Bắt đầu ý tưởng và thực hiện làm hoa, tranh cá chép từ vảy cá thật vào năm 2017, anh Lê Ngọc Biết đã đem ý tưởng và sản phẩm này đến cuộc thi “Tôi khởi nghiệp” năm 2018. Tháng 9/2022, sau 6 năm nỗ lực và tìm tòi, sáng tạo, anh Biết cùng bạn gái là chị Phạm Như Quỳnh đã cùng nhau thành lập nên cửa hàng VAVA chuyên làm tranh và hoa vảy cá ở quận 4 (TP Hồ Chí Minh).

Từ những chiếc vảy cá tưởng chừng như bị bỏ đi, anh Biết đã hồi sinh thành những bó hoa, bức tranh sống động như thật, sản phẩm tranh và hoa vảy cá VAVA được nhiều người yêu thích, đón nhận và xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, Bỉ, Hà Lan…

chan-dung-chang-trai-bien-vay-ca-hanh-hoa-giup-nguoi-khuyet-tat-8
Anh Biết (ở giữa) hướng dẫn mọi người cách làm tranh vảy cá

Theo anh Biết, để làm ra những sản phẩm tranh, hoa thủ công từ vảy cá cần nhiều công đoạn khác nhau. Vảy cá được anh thu mua tại các chợ đầu mối, sau đó làm sạch, khử mùi và nhuộm màu, phơi khô, mặc dù nguồn nguyên liệu dồi dào, tuy nhiên để tìm được loại phù hợp không phải dễ dàng.  

Không chỉ thành công hồi sinh vảy cá làm ra sản phẩm sáng tạo, anh Biết còn tạo việc làm cho người lao động ở quê và những người khuyết tật. Để giúp đỡ những người khuyết tật có thêm việc làm và nguồn thu nhập, anh Biết chọn phương án giao việc và hướng dẫn tại nhà để thuận tiện hơn cho những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Mọi người đều được tạo điều kiện để có thể vừa làm việc, vừa có thời gian chăm sóc gia đình.

Tính tới thời điểm hiện tại, anh Biết đang hỗ trợ việc làm gia công hoa, tranh vảy cá cho hơn 80 hoàn cảnh lao động khó khăn, khuyết tật tại nhiều nơi như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Phú Yên, Long An… Bên cạnh đó, anh Biết còn trích 3% doanh thu bỏ vào nguồn quỹ "Đời đẹp" để giúp đỡ người khó khăn hoặc trường hợp đặc biệt.

Chia sẻ về việc giúp đỡ người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn bằng việc làm tranh, hoa vảy cá, anh Biết cho hay: “Mọi người hay nghe tới những người khuyết tật, kém may mắn bằng những câu chuyện buồn hay những hoàn cảnh khó khăn, thương xót, hồi trước tôi cũng nghĩ vậy nhưng tới khi gặp rất nhiều người khuyết tật để dạy làm hoa vảy cá và nghe câu chuyện của rất nhiều người thì mình thấy không hẳn là như vậy”.

chan-dung-chang-trai-bien-vay-ca-hanh-hoa-giup-nguoi-khuyet-tat-4

“Có thể họ khó khăn trong sinh hoạt vì cơ thể không hoàn hảo, cũng có thể họ khó khăn về tài chính vì không dễ để họ có được một công việc bình thường nhưng tôi thấy nhiều người sống rất hạnh phúc. Mặc dù cuộc sống không cho họ một cơ thể hoàn hảo nhưng họ vẫn sống hạnh phúc với cuộc đời của họ. Họ làm tôi làm việc chăm chỉ hơn để đem lại hạnh phúc cho gia đình và những người xung quanh”, anh Biết chia sẻ.

Chính vì những điều ấy khiến anh Biết cảm thấy rất tự hào khi tạo ra được công việc mang lại thu nhập cho những người có ít sự lựa chọn trong công việc, đem đến cho mọi người niềm vui, nguồn thu nhập.

Theo anh Biết, tất cả các hoa vảy cá của VAVA đều được sản xuất thủ công 100% từ các anh chị khuyết tật ở TP Hồ Chí Minh và một số lao động nhàn rỗi ở quê hương Phú Yên của anh. Anh Biết cho hay, thời gian tới sẽ luôn cố gắng phát triển để sản phẩm hoa và tranh từ vảy cá được nhiều người biết đến, thành công hơn để gia tăng sản xuất và tạo ra được nhiều việc làm hơn cho những người kém may mắn.

(Theo Nhà báo & Công luận)

Xem thêm: Mỗi ngày một việc tốt: Bà con Ca Dong cõng từng viên gạch lên núi xây trường

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Không kể nắng mưa, bếp ăn Tâm Nguyện vẫn đỏ lửa, đều đặn cung cấp những suất ăn 0 đồng hỗ trợ người khó khăn.

Mỗi ngày một việc tốt: Sư thầy Thích Đăng Nguyện và bếp ăn 0 đồng ấm lòng nghèo
0 Bình luận

Trăn trở với thực trạng hao hụt tài nguyên, Đào đã sáng lập dự án phi lợi nhuận mang tên "S Fashion", nhằm gia tăng tuổi thọ quần áo, giảm số lượng nguyên liệu, vật tư và rác thải.

Mỗi ngày một việc tốt: Cô sinh viên hoạt động không mệt mỏi vì trái đất xanh
0 Bình luận

Người ta gọi ông Lợi là "barie sống" của "hẻm tử thần" ở Đà Nẵng. Ông trở thành "khắc tinh" của những vụ tai nạn giao thông đường sắt từng một thời ấm ảnh người dân.

Mỗi ngày một việc tốt: 21 năm tình nguyện gác tàu không lương
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc cụ ông đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh

Video cụ ông Hà Nội gồng mình đẩy xe máy vượt qua quãng đường ngập nước đưa vợ đi khám bệnh khiến người xem xúc động, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm đẹp của hai ông

Hải An
Hải An 2 ngày trước
LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 26/09
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

PC Right 1 GIF
Đề xuất