Xăng dầu Nam Tây Nguyên trao tặng nhà tình nghĩa cho bà con Đắk Lắk
Mới đây, tại buôn Ea Mdhar (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên phối hợp với Huyện ủy Buôn Đôn tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa.

Buổi lễ khởi công có sự tham dự của đồng chí Đinh Xuân Toản - Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk; Nguyễn Đình Hoàng - Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên; H’Bel Niê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Buôn Đôn; Y Sê Êban - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Nuôl.
Hộ gia đình được trao tặng nhà tình nghĩa lần này là bà H’De Byă, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, hiện bà H’De Byă đang ở với gia đình con gái út là H’Rơu Byă trong ngôi nhà chật hẹp, gồm 7 nhân khẩu. Sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình, qua sự kết nối của Báo Đắk Lắk, Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên đồng ý hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, giúp gia đình bà H’De Byă ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, thoát nghèo trong tương lai.
Thay mặt gia đình, chị H’Rơu Byă cảm ơn Đảng, chính quyền, công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên và báo Đăk Lắk đã quan tâm, hỗ trợ kinh phí, giúp gia đình có ngôi nhà mới khang trang. Món quà ý nghĩa này là động lực to lớn để gia đình ổn định cuộc sống, chăm lo phấn đấu lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Dự kiến ngôi nhà tình nghĩa của bà H’De Byă sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau một tháng thi công.
Xem thêm: PC Quảng Ngãi khởi công xây nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình khó khăn
Đọc thêm
Mới đây, Công ty điện lực Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ khởi công và bàn giao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Mới đây, công ty Điện lực Phú Yên đã phối cùng các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Mới đây, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã phối hợp cùng UBND xã Trà Đốc khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình có hoàn cảnh
Tin liên quan
"Tôi là bác sĩ, nếu bạn cần giúp đỡ xin hãy dừng xe tôi lại" - đó là dòng chữ được bác sĩ Mạnh dán phía sau xe ô tô của mình với hi vọng trên những cung đường anh đi qua có thể giúp đỡ được nhiều người gặp nguy hiểm.
Dù không thể tự đi lại, nhưng cô gái 8X - Nguyễn Thị Nhung (1982, Hà Nội) vẫn miệt mài cống hiến cho đời qua nhóm tình nguyện Hạc Giấy cho mình sáng lập.
Cách duy nhất để giữ mạng cậu bé lớp 9 là ghép xương nhưng bố mẹ quá nghèo trước số tiền viện phí, phẫu thuật 200 triệu....
Bài mới

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.