Chàng bác sĩ trẻ Đắk Lắk nhiệt tình hiến máu: Chỉ muốn cứu người, không mong có đền đáp

Nhiều năm qua, chàng bác sĩ trẻ Lê Bá Huỳnh Đức vẫn luôn hăng say, nhiệt tình tham gia hiến máu nhân đạo cứu người.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 11/12
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lê Bá Huỳnh Đức (SN 1997, quê Đắk Lắk) luôn tâm niệm, cứu người là giúp mình, hiến máu như “gieo hạt” sức khỏe. Cũng vì thế, bác sĩ trẻ này luôn năng nổ, hết mình tham gia hiến máu cứu người.

Đức cho biết, anh biết đến và tham gia hiến máu lần đầu vào năm 2013, khi đang là học sinh lớp 11. Tại chương trình Hành trình đỏ do tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ban đầu anh chỉ đăng ký theo đoàn để hỗ trợ. Khi thấy các anh chị tình nguyện viên hiến máu, anh cũng xin tham gia. “Lần đầu tiên hiến máu, mình bị mệt. Thế nhưng, niềm vui khi sẻ chia được giọt máu để giúp người, giúp đời, đã tiếp thêm động lực để mình tiếp tục hiến máu”, 9x cho hay.

chang-bac-si-tre-dak-lak-nhiet-tinh-hien-mau-cuu-nguoi

 Cứ như vậy, gần 10 năm qua, ai cần máu là anh có mặt. Để hiến được tiểu cầu cần điều kiện nghiêm ngặt như nam từ 60 kg, sức khỏe tốt, ven lớn…. Vì thế, 9x Đắk Lắk luôn biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân. Đến nay, anh đã có 65 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người. Anh trở thành một trong 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp” năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương. 

“Bất cứ khi nào người bệnh nhận được máu đều nói lời cảm ơn. Tuy nhiên, câu lạc bộ có quy định không cho tình nguyện viên liên hệ riêng với người nhà để tránh tình trạng quà cáp. Mình hiến với mục đích muốn cứu chữa cho người bệnh chứ không mong có đền đáp”, anh bác sĩ trẻ chia sẻ.

chang-bac-si-tre-dak-lak-nhiet-tinh-hien-mau-cuu-nguoi

Kỷ niệm khiến anh Đức nhớ nhất là vào năm 2020 khi cả nước đang chống chọi với COVID-19, anh đang là sinh viên năm thứ 5 của Trường Đại học Y dược Huế. Trong đại dịch, lượng bệnh nhân cần máu nhiều. Tuy nhiên, để được vào Bệnh viện Trung ương Huế hiến máu phải là sinh viên ngành Y. Thời điểm ấy, anh Đức cùng một số bạn trong trường đã lập thành một nhóm, thay phiên nhau cứ khoảng 2 tuần/lần vào bệnh viện hiến máu.

Từ ngày có duyên với sứ mệnh này, anh Đức luôn sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào. Ban ngày, anh bận rộn với niềm đam mê làm bác sĩ tại bệnh viện. Tối đến, khi có ca bệnh cần, anh sẵn sàng hỗ trợ.

chang-bac-si-tre-dak-lak-nhiet-tinh-hien-mau-cuu-nguoi

Hiện tại, Đức đang đảm nhiệm vai trò Phó Ban điều phối Câu lạc bộ Hiến máu Khu vực Tây Nguyên. Câu lạc bộ có ngân hàng tiểu cầu, với khoảng 250 thành viên. Khi có ca bệnh cần máu, anh liên hệ với tình nguyện viên, hỗ trợ các bạn tham gia. Đảm nhận vai trò điều phối, anh thường xuyên đăng bài kêu gọi mọi người. Nhờ đó, số lượng thành viên trong câu lạc bộ đã tăng thêm. Mỗi thành viên đều đăng ký nhóm máu, số điện thoại để khi bệnh nhân cần, câu lạc bộ sẽ hỗ trợ liên hệ người hiến máu cho người bệnh.

Nói về những dự định trong tương lai, anh Đức chia sẻ, ước mơ từ nhỏ của anh là muốn được làm giáo viên hoặc bác sỹ. Anh vừa tham gia kỳ thi Thạc sỹ tại Đại học Y Cần Thơ. Anh mong muốn có thể làm giảng viên, vừa phát triển chuyên môn, vừa có thể lan tỏa năng lượng tích cực cho nhiều người hơn.

Theo báo Dân tộc miền núi

Xem thêm: Chân dung giảng viên có số lần hiến máu tình nguyện nhiều hơn cả tuổi đời

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Không chỉ nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện, vợ chồng bà Dung còn là tấm gương sáng trong hành trình vượt khó, nuôi dạy con thành tài.

Tấm lòng nhân ái: Chân dung cặp vợ chồng U60 với hơn 70 lần hiến máu tình nguyện
0 Bình luận

Anh Trần Phước Hùng là chủ nhiệm CLB máu nóng "Hiểu và Thương". Mỗi lần vận động hiến máu hoặc tự hiến, anh đều tâm niệm đã cho đi thì không bao giờ nghĩ đến việc được trả ơn.

Người tốt việc hay: Chuyện về người thủ lĩnh hơn 40 lần hiến máu
0 Bình luận

Hơn 20 năm qua, ông Trương Văn Vui (44 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã tình nguyện hiến máu 81 lần.

Người tốt việc hay: Chân dung người đàn ông 81 lần hiến máu tình nguyện
0 Bình luận

Tin liên quan

Các chuyên gia cho rằng, người giàu khác người nghèo ở tư duy. Nếu bạn muốn đổi đời, hãy học theo 3 thói quen này.

Người giàu khác người nghèo ở tư duy: Học ngay 3 thói quen 'mài ra tiền' của giới thượng lưu
0 Bình luận

Tôi xáсh túi đồ nhãn hiệu Levi’s vừa mua ra khỏi Plaza rồi đứng lại trước cửa chờ xe bạn đến. Một gã ăn xin phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt…

Gã ăn mày tri thức - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

Đúng là đẳng cấp của nhà đầu tư huyền thoại, khi tỷ phú Warren Buffett vừa chi 870 triệu USD cho người nghèo.

Warren Buffett mạnh tay chi 870 triệu USD cho người nghèo để họ đón năm mới ấm no: Đẳng cấp của nhà đầu tư huyền thoại!
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
img
Đề xuất