Việc tử tế của người cựu chiến binh: Vận động hàng nghìn người hiến máu tình nguyện

Người cựu chiến binh Lê Đình Duật (80 tuổi) là 1 trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú của TP Hà Nội năm 2023. Ông là tình nguyện viên vận động hiến máu tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tự gắn mình với nghĩa cử hiến máu

Căn phòng nhỏ của vợ chồng ông Lê Đình Duật và bà Lê Thị Kim Dinh ở tầng 4 của một khu tập thể cũ thuộc Tổ dân phố số 10 phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) có rất nhiều ảnh, thư khen, bằng khen được đóng khung treo trang trọng trên tường. Trong đó, có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho gia đình ông vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động và hiến máu nhân đạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; có Thư khen của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dành cho ông vì đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tại địa phương, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện; có danh hiệu “Người tốt, việc tốt” được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng…

Ông Duật chia sẻ: “Đây là những bức ảnh kỷ niệm vô giá của gia đình tôi. Những đóng góp của bản thân và gia đình được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội ghi nhận và tôn vinh khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi xác định, mình làm việc này vì dân, vì nước, làm bằng cái tâm trong sáng, vô tư, và khi được ghi nhận, tôn vinh thì coi như mình tiếp tục nhận nhiệm vụ phải làm tốt hơn”.

Vốn là sĩ quan chỉ huy của Bộ đội Tên lửa phòng không thuộc Tiểu đoàn 61, Đoàn Tên lửa Sông Đà anh hùng, ông Lê Đình Duật đã trực tiếp tham gia chiến đấu từ năm 1965 đến năm 1972, cả ở Hà Nội và khu IV. Trong thời chiến, ông đã từng cùng đồng đội cho máu các chiến sĩ bị thương, song vì số người bị thương nhiều hơn số người có thể cho máu nên ông cứ day dứt và tự thấy như có một “món nợ” với đồng đội.

viec-tu-te-cua-nguoi-cuu-chien-binh-ha-noi-9
Ông Lê Đình Duật giới thiệu về những hoạt động trong phong trào hiến máu tình nguyện

Năm 1967, khi đang chiến đấu bảo vệ Hà Nội, ông nghe tin bố vợ tương lai qua đời do quân Mỹ bắn phá căn cứ, mất máu nhiều mà lúc đó bệnh viện không có máu để truyền. Ông rất đau lòng và tự nhủ mình phải làm việc gì đó có ích để giúp bảo vệ mạng sống của những người cần máu.

Đầu năm 1991, ông Lê Đình Duật được nghỉ chế độ và bắt đầu tham gia các công tác đoàn thể ở địa phương nơi sinh sống. Năm 1999, địa phương bắt đầu có phong trào hiến máu nhân đạo, ông đã tình nguyện đăng ký tham gia, nhưng bác sĩ từ chối vì bị bệnh huyết áp. Ông buồn nhưng không nản, với vai trò là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành của Hội Chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Xuân Trung, ông xác định sẽ cố gắng vận động mọi người tham gia hiến máu. Những ngày đầu, mọi người chưa hiểu, chưa thông tư tưởng, thậm chí nhiều người sợ hiến máu xong sức khỏe sẽ yếu đi nên còn đến nhà “trách” ông vì đã vận động con, cháu họ hiến máu. Kết quả năm đầu tiên đó cả phường chỉ thu được 5 đơn vị máu.

Không bỏ cuộc, ông Duật về vận động chính các thành viên trong gia đình mình hiến máu nhân đạo. Sau khi nghe ông trao đổi, vợ và các con ông đều nhất trí và đã liên tục đồng hành cùng ông thực hiện nghĩa cử cao đẹp này qua nhiều năm tháng. Đến nay, gia đình ông đã có 6 người (gồm vợ, con gái cả, con gái thứ hai, con trai út, con dâu, cháu ngoại) hiến được 242 đơn vị máu an toàn. Trong đó, riêng con trai thứ hai của ông đã hiến 113 đơn vị máu, con trai út hiến 93 đơn vị máu, con gái cả đã hiến 15 đơn vị máu…

Việc nhiều thành viên trong gia đình ông đi hiến máu về vẫn khỏe mạnh, công tác tốt đã có sức thuyết phục lớn đối nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, để mọi người hiểu rõ hơn, ông chủ động đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tìm hiểu kho dự trữ máu để có kiến thức trả lời các câu hỏi của người dân; đồng thời, ông cũng nhận các tờ rơi tuyên truyền về đưa cho người dân để mọi người hiểu thêm về hành động ý nghĩa này. Dần dần, mọi người hiểu ra, nhiều người tình nguyện đi hiến máu hơn.

Trong suốt 24 năm miệt mài làm công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu, đến nay ông đã vận động được 1.287 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, được 1.184 đơn vị máu an toàn, tương đương 414,4 lít máu.

Coi tình nguyện viên hiến máu như người nhà

Ai gặp ông Lê Đình Duật cũng nhận thấy ông là người có tâm và làm việc rất khoa học. Ông lập danh sách chi tiết những người đã hiến máu với những thông tin đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ngày hiến máu, nhóm máu, số lần hiến máu. Ông thường báo trước lịch hiến máu khoảng 1 tuần để từng cá nhân có sự chuẩn bị thật tốt về sức khỏe, bảo đảm chất lượng máu. Trong đó, người nhiều nhất đã có 113 lần hiến máu. Nhiều bạn trẻ theo sự vận động của ông đã gắn bó với các hoạt động hiến máu từ lúc sinh viên đến khi ra trường đi làm.

Điều đáng quý là ông Duật xây dựng được mạng lưới cộng tác viên đông đảo và tiếp nối qua nhiều năm như vậy bằng chính tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng sẻ chia của mình. Ông coi các cháu hiến máu tình nguyện như con, cháu mình, thường xuyên động viên, thăm hỏi. Có lần 11h đêm, cháu sinh viên trọ ở Phùng Khoang (Nam Từ Liêm) bị ốm gọi điện cho ông, ông lập tức đến tận nơi rồi đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Ngay cả khi biết bố mẹ các cháu ốm, ông cũng gửi quà thăm hỏi. Khi các cháu xây dựng gia đình, ông vừa gửi quà vừa làm thơ chúc mừng. Sự quan tâm tận tình bằng sự yêu thương đó đã gắn kết các cháu với gia đình ông, thường xuyên có khoảng 50 cháu sẵn sàng hưởng ứng mỗi khi ông tổ chức hiến máu.

viec-tu-te-cua-nguoi-cuu-chien-binh-ha-noi-6
Vợ chồng ông Lê Đình Duật tâm huyết với công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu

Em Đặng Quí Dương, sinh năm 1998, ở Cầu Giấy, cho biết: "Em đã hiến máu 15 lần, trong đó hơn 10 lần là hiến máu theo sự vận động của ông Lê Đình Duật. Chúng em rất quý mến ông bởi ông chăm sóc từng ly từng tí như người thân trong gia đình. Buổi sáng ngày hiến máu ông thường gọi điện nhắc chúng em dậy, mời đến nhà ông ăn sáng cho bảo đảm sức khỏe. Sau mỗi lần hiến máu, ông đưa giấy chứng nhận kèm tấm ảnh đã ép plastic chụp khi chúng em đang hiến máu khiến em rất vui, cảm thấy việc làm của mình được trân trọng".

Trong nhà ông Lê Đình Duật có một chiếc xe đạp cũ (được Nhà nước bán phân phối từ năm 1970) mà hơn nửa thế kỷ qua vẫn đồng hành cùng ông trên mọi ngả đường đi tuyên truyền, vận động hiến máu. Một điều đặc biệt là ông Duật chưa từng cầm lái xe máy, nên khi nghe tin các cháu tình nguyện viên hiến máu bị ốm, ông đều dùng chính chiếc xe đạp này đến nhà trọ thăm các cháu ở các quận, huyện: Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì… Trân quý các kỷ vật và sống tiết kiệm, mỗi khi xe đạp cũ hỏng, ông gia cố lại. Con ông và không ít người ngoài thấy vậy đã ngỏ ý mua tặng ông chiếc xe đạp điện, song ông đều từ chối.

Bà Đặng Diễm Lệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Xuân Trung cho biết: “Ông Lê Đình Duật đặc biệt tâm huyết với phong trào hiến máu, có nhiều cách làm sáng tạo và tình nghĩa nên lôi cuốn được nhiều tình nguyện viên hiến máu. Ông luôn đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ phường, góp phần quan trọng để Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều nhiệm kỳ”.

Ở tuổi 80, trời phú cho ông Lê Đình Duật vẫn còn sức khỏe và minh mẫn. Ông bà sống đầm ấm, nghĩa tình và cùng tâm đắc phương châm “Hiến máu cứu người ở ngay trong trái tim mỗi chúng ta” nên luôn đồng hành làm việc có nghĩa cử cao đẹp và nhân lên những hành động đẹp trong cộng đồng.

Với những đóng góp xuất sắc, tập thể gia đình ông Lê Đình Duật đã nhiều lần được các cấp khen thưởng: 3 lần được Bộ Y tế tặng Bằng khen; 2 lần được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen; 2 lần được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2022; Chủ tịch nước gửi Thư khen ngày 18/10/2022.

Cá nhân ông Lê Đình Duật 4 lần được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen về phong trào Hiến máu tình nguyện, được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam năm 2002; Bộ Y tế tặng Bằng khen về phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2013, Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân năm 2019; 4 lần được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về phong trào Hiến máu tình nguyện; 2 lần được Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” thành phố; năm 2020 được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng chứng nhận tình nguyện viên tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2015-2020; được Chủ tịch UBND thành phố tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 (dự kiến vinh danh vào ngày 9/10/2023 sắp tới).

Xem thêm: Việc tử tế của ông chủ cửa hàng tranh đá quý: Nhặt ve chai, giúp người khó khăn

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Hội tự nguyện sống đẹp Đà Nẵng là câu chuyện về những con người bình dị sống đẹp, chia sẻ từ bộ phận cơ thể mình sau khi qua đời đến những gian hàng 0 đồng với khẩu hiệu "Ai có thì mang đến, ai khó khăn thì đến nhận".

Việc tử tế của hội tự nguyện sống đẹp Đà Nẵng
0 Bình luận

CLB thiện nguyện "Đồng cảm" do chị Nguyễn Thị Hồng Hoa sáng lập để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo và những nghèo yếu thế trong xã hội. 

Việc tử tế của Phó Trưởng trạm y tế Thanh Nho
0 Bình luận

Chẳng máu mủ ruột già nhưng chị Lê Thị Phương đã dang rộng vòng tay yêu thương, nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa trẻ kém may mắn, đặc biệt là trẻ mồ côi.

Việc tử tế của người mẹ xứ Lạng: Ngày ngày chắp cánh ước mơ cho 'người dưng'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 3 giờ trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
Chàng trai không chân vượt lên số phận bằng đam mê bơi lội: “Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn sống trọn từng phút giây trong đam mê chính mình”

Mất hai chân sau một vụ tai nạn hy hữu, Phạm Tuấn Hưng – chàng trai không chân đã vượt lên nghịch cảnh, không chỉ trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp mang về nhiều thành tích đáng nể mà còn là nhà sáng tạo nội dung số với mức thu nhập đáng nể.

Hải An
Hải An 30/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất