Việc tử tế của hội tự nguyện sống đẹp Đà Nẵng

Hội tự nguyện sống đẹp Đà Nẵng là câu chuyện về những con người bình dị sống đẹp, chia sẻ từ bộ phận cơ thể mình sau khi qua đời đến những gian hàng 0 đồng với khẩu hiệu "Ai có thì mang đến, ai khó khăn thì đến nhận".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hội tự nguyện sống đẹp thành lập vào ngày 24/10/2020, gắn liền với gian hàng miễn phí địa chỉ 22 Bùi Hiển, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, nhằm hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài quyên góp và đi thiện nguyện khắp nơi, thì từ ngày thành lập tới nay, Hội Tự nguyện Sống đẹp vẫn luôn tích cực vận động cộng đồng tham gia hiến máu, hiến tạng.

Chia sẻ đầy đủ hơn về rất nhiều hoạt động hội, anh Khánh một trong những người sáng lập nhóm chia sẻ: "Hội Tình Nguyện Sống Đẹp được thành lập bởi 6 thành viên. Trong đó có anh Nguyễn Văn Cường là hội trưởng. Mình là Võ Kiều Phước Khánh là một trong 6 hội viên. Từ ngày thành lập hội có những hoạt động như thu gom quần áo cũ của những người không dùng nữa, mình trực tiếp tới nhận hoặc người ta mang đến, bên mình có một gian hàng miễn phí cho áo quần và các vật dụng  thiết yếu tại số 22 đường Bùi Hiển phương Gò An Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Gian hàng được mở cửa từ ngày thành lập tới bây giờ.

Ngoài ra bên mình kêu gọi các hoạt động hiến máu, hiến tạng. Bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn để mọi người hiến tạng bằng cách gửi các phiếu đăng ký cho những người muốn hiến và có một quỹ Cầu Nối Yêu Thương bên mình triển khai để các mạnh thường quân có thể hỗ trợ cùng nhóm mình để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, bên mình hay đi thiện nguyện ở các trong và ngoài thành phố Đà Nẵng để giúp các hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo mà bên mình nhận được thông tin, trẻ em hay những trường học có hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Công tác bên mình thường là những hoạt động như thế".

Đó là lý do vì sao mà chúng tôi gọi đây là “ Ngân hàng việc tử tế’. Chỉ có 6 thành viên nhưng hội đã và đang mang lại rất nhiều những điều tích cực ý nghĩa. Chỉ trong hai năm, Hội đã tuyên truyền, vận động được rất nhiều người tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Nói về ý tưởng của chương trình vận động hiến tặng mô, tạng đã có từ trước khi Hội được thành lập. Năm 2017, tình cờ trong một lần đến Bệnh viện Đà Nẵng, anh Nguyễn Văn Cường sau này là Hội trưởng Hội Tự nguyện Sống đẹp, đã gặp một cháu bé bị suy thận giai đoạn cuối. Chứng kiến cảnh cháu còn nhỏ những đã phải trải qua rất nhiều đau đớn trong vô vọng đã khiến anh trăn trở suy nghĩ về những bệnh nhân suy tạng đang hàng ngày vật lộn với sự sống còn, sau khi trở về anh đã quyết định làm thủ đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Anh trải lòng rằng mình đã rất may mắn khi có được một cuộc sống mạnh khỏe và một công việc ổn định như bao người bình thường khác bởi vậy anh rất muốn được chia sẻ điều đó cho những người kém may mắn hơn, đặc biệt là các cháu nhỏ, và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ai cũng chỉ được sống một lần trên đời vậy nên khi mất đi rồi tôi cần phải làm một việc gì đó có ý nghĩa để lại cho đời.

viec-tu-te-cua-hoi-tu-nguyen-song-dep-da-nang-9
Hội tự nguyện sống đẹp Đà Nẵng là câu chuyện về những con người bình dị sống đẹp, chia sẻ từ bộ phận cơ thể mình sau khi qua đời đến những gian hàng 0 đồng với khẩu hiệu "Ai có thì mang đến, ai khó khăn thì đến nhận”

Ngay sau đó, việc làm của anh không những được người thân ủng hộ, mà chính vợ của anh Cường cũng đã ham gia đăng ký hiến tặng. Đến nay vợ chồng anh Cường đã hoàn thành thủ tục hiến tạng và hiến xác sau khi qua đời. Và thế là từ chính một hạt giống tâm hồn được gieo đến nay đang nhân lên thành một vườn cây đầy bóng mát. Có những người có mong muốn được hiến tặng nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào thì Hội sẽ giới thiệu để họ hiểu rõ hơn về hiến tạng và giúp đỡ họ thực hiện các thủ tục cần thiết.

Anh Khánh chia sẻ: "Theo mình biết ngân hàng tạng của VN luôn thiếu,một người hiến tạng thì sẽ cứu được rất nhiều người. Khi kêu gọi hiến tạng bên mình trực tiếp tư vấn cho người ta những việc tốt cho xã hội với phương châm và suy nghĩ cho đi là còn mãi. Do tư tưởng của người Vn nên công việc hiến tạng cũng có khó khăn do suy nghĩ hay quan niệm sống của người Việt.

Nhưng qua một thời gian dài mọi người nhìn vào thành quả của hội làm được dần dần mọi người cũng có thay đổi nhận thức về điều đó. Nên trong năm 2021 bên mình kêu gọi được 16 trường hợp,năm 2022 là 32 trường hợp. Năm nay sẽ tổng hợp cuối năm, từ đầu năm tới giờ là mười mấy trường họp. Mỗi lần được nhận thông tin người ta đồng ý hiến tạng luôn luôn có cảm xúc mình đã cùng với mọi người ít nhiều gì đó giúp được cho xã hội và có những người được cứu sống từ những việc làm dù là nhỏ".

Được biết thời gian sắp tới vợ chồng anh Võ Kiều Phước Khánh sẽ là những người tiếp theo đăng ký tham gia hiến tặng.

Còn với cô Quỳnh hiện đang là một giáo viên cũng đã hoàn thành xong thủ tục hiến tạng: "Mình có quan điểm “ chết là hết. Trong phiếu đăng ký mình đã đăng ký hết tất tần tật nội tạng, những bộ phận trong cơ thể lấy được là lấy hết. Sau khi mình làm hồ sơ xong thì hiện nay có 4,5 người ở huyện của mình có xin mẫu đơn để làm thủ tục hiến tạng. Mình cứ có cảm nghĩ nếu sau này mình mất đi mà một người nào đó nhận được bộ phận của mình để giúp cho người ta sống tốt hơn thì mình cảm thấy rất hạnh phúc".

Trở lại với câu chuyện của “ Ngân hàng việc tử tế” phải kể đến tủ đồ 0 đồng của Hội tự nguyện sống đẹp. Suốt những năm tháng qua các thành viên trong hội vẫn thường xuyên nhắc và thay nhau dậy thật sớm để mở cửa cho "gian hàng" đặc biệt được mở cửa từ 5 giờ sáng tới 22 giờ tất cả các ngày trong tuần. Bên trong cửa hàng có các sào treo nhiều quần áo cũ, cùng các kệ tủ để vô số mặt hàng, từ các đồ dùng cá nhân tới một số nhu yếu phẩm như mì tôm, cháo gói, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, muối, đường, sữa tươi...

Nói là cửa hàng nhưng nơi đây hoàn toàn không có người bán hay trông coi. Bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể đến chọn mua hàng, tất cả đều "0 đồng". Cứ như thế, hằng ngày có rất nhiều người ghé vào cửa hàng và thoải mái chọn cho mình món đồ ưng ý. Những người đến đây hầu hết đều là người lao động nghèo và họ chỉ lấy đúng thứ mình cần.

Đặc biệt, cạnh gian hàng, ông Cường còn đặt một thùng thu gom ve chai, rác thải nhựa. Mô hình này vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa giúp gây quỹ để duy trì hoạt động của gian hàng. Theo ông Cường, mỗi ngày đều có nhiều người dân, người đi đường và các em học sinh mang ve chai đến đây để ủng hộ.  

Có nhiều người đến nhận và cũng có không ít người tới cho. Dường như ngày nào cũng có vài người chở đồ đến tặng cho cửa hàng. Có người mang đến những bọc đồ của gia đình, có người chở đến mấy bao tải do gom từ người thân, bạn bè, rồi cũng có người đi đường trực tiếp ghé vào ủng hộ cho gian hàng đặc biệt.

Một câu chuyện thật ý nghĩa trên những con đường thiên lý phải không thưa quý vị. Người thừa mang đến, người thiếu lấy đi, chỉ cần một bàn tay đưa ra là sẽ có một bàn tay khác nắm lấy. Chúng ta chỉ có một lần được sống, vậy nên hãy cho đi không chờ mong nhận lại, mà cho đi là để còn mãi.

(Theo VOV Giao thông)

Xem thêm: Việc tử tế của 9x Hà Nội: Nhặt ve chai, xây trường, nuôi ăn cho trẻ vùng cao

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nhiều năm nay, bất kể nắng mưa, cứ tờ mờ sáng là cô Hiền lại bon bon trên chiếc xe máy, miệt mài chở tình thương đến vùng cao.

Việc tử tế của cô giáo xứ Huế miệt mài chở tình thương đến vùng cao
0 Bình luận

Tuy chỉ làm những video quay dựng đơn giản nhưng Chảo Mùi Cói đã chiếm được cảm tình của khán giản nhờ câu chuyện về những việc làm tử tế dành cho nhiều mảnh đời khó khăn.

Việc tử tế của cô gái người Dao dành cho những mảnh đời khó khăn
0 Bình luận

Đã 67 tuổi, gia cảnh không mấy khá giả nhưng ông Lê Đình Phúc rất giàu lòng nhân ái, hay san sẻ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người có số phận không may mắn...

Việc tử tế của người đàn ông có tấm lòng thơm thảo yêu thương
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 8 giờ trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
Chàng trai không chân vượt lên số phận bằng đam mê bơi lội: “Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn sống trọn từng phút giây trong đam mê chính mình”

Mất hai chân sau một vụ tai nạn hy hữu, Phạm Tuấn Hưng – chàng trai không chân đã vượt lên nghịch cảnh, không chỉ trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp mang về nhiều thành tích đáng nể mà còn là nhà sáng tạo nội dung số với mức thu nhập đáng nể.

Hải An
Hải An 30/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất