Từ khoá: "sống đẹp"

Nghị lực phi thường của Như: Tự xoay sở bán trà đá lấy tiền chữa bệnh cho mình và em trai

Dù mang trong người bệnh tan máu bẩm sinh, gia đình khó khăn, nhưng Như không gục ngã. Em tự xoay sở bằng việc bán trà đá lấy tiền chữa bệnh cho mình và em trai, giảm bớt chi phí cho gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 9 giờ trước

Người thợ xây - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Người thợ xây nọ ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10 giờ trước

Tấm lòng của người phụ nữ đi làm giúp việc gom tiền viện cho chồng, 40 năm chăm con riêng không than vãn

Kể từ lúc ông Hiếu mất sức lao động, bà Phượng trở thành trụ cột gia đình, gồng gánh mọi việc từ tiền viện phí cho chồng đến việc chăm sóc con riêng bị tâm thần...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 11 giờ trước

Người xưa dặn: Để 5 thứ này trong nhà, không ốm đau liên miên cũng nợ nần chồng chất

Các bạn có biết 5 thứ đại xấu trong phong thủy tuyệt đối không nên để trong nhà là gì không? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 12 giờ trước

Phật dạy: Nghiệp tạo nên số phận con người

Phật dạy: Số mệnh của một người phụ thuộc nhiều và sự nghiệp mà họ gây ra. Nếu biết thay đổi, làm việc thiện nhiều, tu tâm dưỡng tính thì vận mệnh ắt sẽ tốt lên.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13 giờ trước

NLXH 200 chữ: Giữ gìn tiếng mẹ đẻ và học tập tiếng nước ngoài

Đề bài: Hãy trình bày quan điểm của anh/chị về việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ và học tập tiếng nước ngoài.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14 giờ trước

Tách cà phê cuộc đời - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm giáo sư của mình ở trường đại học. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15 giờ trước

NLXH 200 chữ: Để trở thành người có văn hóa

Đề bài: Trình bày suy nghĩa của anh/chị về ý kiến sau bằng một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ): "Để giàu sang, một con người có thể chỉ mất vài năm, nhưng để trở thành người có văn hóa có thể phải mất hàng chục năm, có khi cả cuộc đời" (Vũ Khiêu - Bài phát biểu nhân ký niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội).

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 16 giờ trước

Người tốt việc hay: Đại úy Công an đi cầu khỉ, len lỏi vào xóm nghèo dạy học, cắt tóc miễn phí

Một Đại úy Công an ở Cần Thơ đã mở lớp học đặc biệt cho các em học sinh nghèo. Mỗi khi rảnh, anh còn cắt tóc miễn phí cho các em.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 17 giờ trước

Người tốt việc hay: Tâm thiện của người cựu chiến binh Tuyên Quang

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch có biệt danh lạ là "Hoạch đồng đen". Theo lý giải của bà con, họ gọi như vậy là bởi ông vừa giỏi giang, vừa nhân ái, hết lòng vì cộng đồng. Mà con người ấy giờ quý và hiếm như đồng đen.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 18 giờ trước