Nghị lực sống và lòng nhân ái: Ước mơ mở trung tâm dạy nghề, dạy chữ ở quê nhà của cô gái "tí hon"

Cô gái "tí hon" Phạm Thị Kim Anh vừa tốt nghiệp xuất sắc ngành Công tác xã hội, Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), là một cô gái luôn biết vươn lên trong học tập và giàu nghị lực sống.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tuổi thơ sóng gió

Kim Anh có một tuổi thơ với nhiều sóng gió. Cô cho biết, nguồn thu chính của gia đình chỉ dựa vào vài sào ruộng nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Không những vậy, bố của em bị bệnh xương khớp, gánh nặng trong gia đình dồn lên đôi vai mẹ. Cơ thể của Kim Anh không phát triển bình thường. Dù đã 22 tuổi nhưng cô chỉ cao 1,1 mét.

Khi điều trị tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Kim Anh bị biến dạng thân đốt sống L2, đường cong sinh lý cột sống thắt lưng giảm, thoái hóa mất nước đĩa đệm, chèn ép mặt trước bao màng cứng. Các bác sĩ trao đổi, nếu tiến hành phẫu thuật thì rủi ro rất cao. Vì thế, gia đình quyết định không phẫu thuật cho Kim Anh.

“Lúc phát hiện em không phát triển chiều cao như người bình thường, ba mẹ rất lo lắng, vay mượn khắp nơi để tìm cách chữa cho em. Khi đến khám, bác sĩ chuẩn đoán em bị bệnh lùn tuyến yên bẩm sinh do thiếu hormone phát triển. Biết tin, gia đình em suy sụp, bản thân em cũng buồn rất nhiều. Thời gian đầu khi đi ra ngoài hay đi học, em rất tự ti về bản thân, nhưng rồi sau đó em cũng quen dần và bắt đầu tự tin hơn, xóa bỏ mặc cảm”, Kim Anh chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, mỗi mùa Hè đến, Kim Anh bị cơn đau của căn bệnh hành hạ. Vừa phải học tập, vừa phải cố gắng “chiến đấu” với bệnh tật, nhưng cô gái “tí hon” ấy vẫn cố gắng vượt qua. “Vì bệnh của em không phẫu thuật được nên em chỉ sử dụng thuốc giảm đau, thuốc xương khớp uống cầm chừng để tiếp tục theo đuổi sự học cho đến ngày hôm nay”, Kim Anh kể lại.

Với thân hình nhỏ bé, từng tự ti và đối mặt với nhiều ánh mắt hiếu kỳ, những lời trêu chọc của bạn bè… Kim Anh đã tủi thân và khóc rất nhiều. Tuy nhiên, với sự động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè, cô bé “tí hon” ấy đã vươn lên, bỏ qua sự tự ti và mặc cảm, không ngừng phấn đấu trong học tập.

“Bản thân em lúc đầu rất buồn vì căn bệnh của mình, đã có lần em có suy nghĩ bỏ học, nhưng nhìn lại bao nhiêu người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình họ đều cố gắng vượt qua.

Vậy tại sao mình lại không làm được? Vì vậy, em đã tự hứa với lòng mình rằng, ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng sẽ chọn được nơi mình sẽ đến, muốn thoát nghèo chỉ có con đường ngắn nhất là không ngừng phấn đấu trong học tập”, Kim Anh nói với sự quyết tâm.

uoc-mo-mo-trung-tam-day-nghe-day-chu-o-que-nha-cua-co-gai-ti-hon-0
Khoảnh khắc đặc biệt của Phạm Thị Kim Anh cùng thầy cô tại Lễ tốt nghiệp

Vượt lên nghịch cảnh

Mặc dù gặp không ít khó khăn, song cô gái “tí hon” Phạm Thị Kim Anh quyết tâm theo đuổi ước mơ vào đại học của mình. Và rồi “quả ngọt” cũng đã đến. Năm 2019, Kim Anh trúng tuyển vào ngành Công tác xã hội - Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. Và thế là cuộc sống sinh viên của cô gái “tí hon” ấy lại bắt đầu. Vì nhà cách xa nơi học, Kim Anh lên thành phố tìm kiếm phòng trọ tiếp tục theo đuổi con đường học tập và chinh phục ước mơ.

“Lúc tới trường, có rất nhiều ánh mắt nhìn em vì cơ thể nhỏ bé, khác lạ, bản thân em cũng buồn và hơi hụt hẫng. Nhưng thầy cô và các bạn đã động viên, tạo điều kiện giúp đỡ em rất nhiều. Dần dần em cũng làm quen được với môi trường mới, từ đó em càng có động lực hơn để phấn đấu trong học tập”, Kim Anh tâm sự.

Kể về những lúc đi học, Kim Anh nhớ lại, vất vả nhất là những lúc học trên tầng 5, đi đến tầng 3 không thể bước được nữa do sức khỏe yếu. Vậy là phải nhờ bạn nắm tay dìu từng bước lên cầu thang, người thì mang hộ chiếc cặp, sách vở… Khó khăn là vậy nhưng cô sinh viên “tí hon” ấy không hề bỏ cuộc, Kim Anh có mặt đều đặn từng buổi học, đến thư viện đọc sách, nghiên cứu khoa học…

Đặc biệt, Kim Anh còn tham gia các câu lạc bộ vì cộng đồng, người khuyết tật, cô gái “tí hon” ấy luôn sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia hoạt động xã hội. Được biết, Kim Anh tham gia Câu lạc bộ vì cộng đồng tại Trường ĐH Khoa học Huế và Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật huyện Quảng Điền với vai trò Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ. “Em muốn tạo ra môi trường nhằm giúp những người khuyết tật vượt qua được sự tự ti của bản thân, tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó biết vươn lên trong cuộc sống”, Kim Anh nói.

Dù thân hình nhỏ bé, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt nhưng thành tích học tập của Kim Anh luôn ấn tượng. Trong 2 năm học đầu tiên, Kim Anh đạt 3,93 theo hệ 4,0 điểm, xếp loại học tập Xuất sắc, được Trường ĐH Khoa học Huế tặng Giấy khen.

Những năm sau đó, thành tích học tập của Kim Anh luôn đạt kết quả tốt và được nhiều thầy cô, bạn bè ngưỡng mộ, và để rồi khi tốt nghiệp ra trường vào đầu tháng 7/2023, Kim Anh đã đạt kết quả tốt nghiệp Xuất sắc toàn khóa học của Khoa Công tác xã hội.

Ra trường với tấm bằng xuất sắc, nhận được Giấy khen từ ĐH Huế và Trường ĐH Khoa học, cô gái “tí hon” Phạm Thị Kim Anh rất hạnh phúc. Tại buổi lễ tốt nghiệp, nhìn thân hình nhỏ bé và những bước đi của Kim Anh, ai cũng khâm phục ý chí kiên cường, bỏ qua mọi rào cản, sự tự ti, nghị lực vươn lên vượt khó của cô gái “tí hon” này.

“Ra trường em mong tìm được việc đúng chuyên ngành để có thu nhập trang trải cuộc sống, sau này nếu có điều kiện, em sẽ mở một trung tâm tại quê nhà để dạy nghề và tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật hoặc dạy chữ miễn phí cho các em nghèo”, Kim Anh tâm sự.

ThS Trương Thị Xuân Nhi - Bí thư Liên chi đoàn Xã hội học và Công tác xã hội – Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế - cho biết, hành trình học tập của sinh viên Kim Anh là những nỗ lực vượt qua không chỉ là những khó khăn về sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, mà còn cả những rào cản trong môi trường học tập.

Điều đáng khâm phục là Kim Anh luôn thể hiện sự nghiêm túc và đặt ra mục tiêu rõ ràng trong quá trình học tập. Em ấy đã chứng minh rằng, bất kể khuyết tật hay trở ngại nào, việc nỗ lực không ngừng và tinh thần sống tích cực có thể giúp chúng ta đạt được những thành công xứng đáng. Kim Anh đã trở thành một nguồn cảm hứng và là tấm gương tích cực cho tất cả sinh viên ngành Công tác xã hội, cũng như sinh viên Trường ĐH Khoa học nói chung.

(Theo Giaoducthoidai.vn)

Xem thêm: Nghị lực sống và lòng nhân ái: Người phụ nữ khuyết tật mê làm từ thiện

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Giúp mình và giúp người khó khăn thoát nghèo là tinh thần mà chị Ngô Thị Bích Huyền đã làm dù bản thân bị khuyết tật đôi chân.

 Nghị lực sống và lòng nhân ái: Cô gái khuyết tật tiếp ý chí cho người nghèo
0 Bình luận

Dù có khuyết tật ở chân nhưng Phan Minh Quý chưa bao giờ chùn bước. 9x vượt liên nghịch cảnh trở thành chủ xưởng may tạo công ăn việc làm cho chàng chục người đồng cảnh ngộ.

Nghị lực sống và lòng nhân ái: Ông chủ khuyết tật tạo công ăn việc làm cho người đồng cảnh
0 Bình luận

Thương binh Vũ Hữu Lào đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”. Không chỉ giàu lòng nhân ái, luôn chia sẻ cái khó với người khuyết tật, ông còn có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Nghị lực sống và lòng nhân ái: Chân dung người thương binh hết lòng vì cộng đồng
0 Bình luận

Dù là người khuyết tật nhưng chị Trương Thị Tiền (41 tuổi, thôn Long Thành, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi) vẫn năng nổ, nhiệt tình, quan tâm giúp đỡ người khó khăn.

Nghị lực sống và lòng nhân ái: Người phụ nữ khuyết tật mê làm từ thiện
0 Bình luận

Dù là người khuyết tật nhưng chị Trương Thị Tiền (41 tuổi, thôn Long Thành, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi) vẫn năng nổ, nhiệt tình, quan tâm giúp đỡ người khó khăn.

Nghị lực sống và lòng nhân ái: Người phụ nữ khuyết tật mê làm từ thiện
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất