Tướng do tâm sinh, người thiện lương thì tướng mạo hiền lành phúc hậu
Người xưa có câu, Tướng do tâm sinh, một người có tâm tính thế nào thì tướng mạo sẽ như thế ấy.

Cố nhân từng nói rằng: "Tướng do tâm sinh", câu nói này có ý rằng một người có tâm tính như thế nào thì tướng mạo của họ sẽ như thế ấy. Tướng là chỉ hình dạng khuôn mặt, nhưng đôi khi cũng bao hàm cả cách di chuyển, hoạt động của một con người. Người xưa quan niệm, tâm tư, suy nghĩ và hành động của một người là thứ không thể che giấu được, mà có thể dựa vào các đặc điểm trên khuôn mặt mà nhận ra.

Trong "Tứ khố toàn thư" có câu rằng: "Đừng nhìn tướng mạo người mà trước tiên hãy nghe thanh âm của người ta, đừng nghe thanh âm người mà trước tiên hãy quan sát hành vi của người ta, đừng quan sát hành vi người mà trước tiên hãy xét cái tâm của người ta". Câu này có nghĩa là, cái "tâm" là thứ quyết định "tướng" con người, tâm động thì tướng động, biến hóa của tướng là do biến hóa nội tâm thể hiện ra bên ngoài.
Tướng thay đổi thế nào là do nơi tâm, chẳng hạn sinh ra có cái tướng tốt mà tâm hư thì tướng đó sẽ bị tiêu mất, không có tướng ấy mà tâm hiện hữu thì tướng cũng theo đó mà sinh ra. "Hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt" có nghĩa như thế, tướng mạo một người sẽ tùy theo tâm thiện - ác của họ mà biến hóa.

Khuôn mặt là nơi biểu lộ tâm tư, tình cảm của một người chân thực nhất, nhất cử nhất động trong ý niệm của một người sau một thời gian sẽ ngưng đọng trên khuôn mặt. Tâm sinh thì thể động, nội tâm an tĩnh thì thần khí tươi sáng, lạc quan, nội tâm hỗn loạn thì thần khí u tối, trầm đục.
Chiếu theo quy luật nhân - quả, tâm chính là nhân của tướng, và tướng là quả của tâm. Đối với người già, từng trải, có thể thoạt qua hình tướng, dáng đi, giọng nói mà đoán được tính cách, sở thích và tình trạng sức khỏe của họ. Một người có nội tâm an nhiên, lạc quan, lương thiện thì thần thái ắt sẽ tươi tắn, khoan thái, dung mạo phúc hậu, hiền lành. Mắt không nhìn rõ thì gan có vấn đề, môi tái nhợt thì tính khí bất hòa,... Nhìn thay đổi tướng mạo bên ngoài mà chẩn đoán phần nào bệnh tật là như thế.

Trên thực tế, những người có tính khí vui vẻ, dễ chịu thường có làn da mịn màng, tươi sáng hơn. Những người hay gặp căng thẳng, ức chế, sợ hãi thì da mặt dễ mất đi vẻ sáng bóng, hay nổi mụn, hậm chí xuất hiện nếp nhăn. Tâm tình không tốt kéo dài thì dễ bị mất ngủ, suy nhược thần kinh, cơ thể mệt mỏi. Một số người tinh thần bất ổn hay thấy gương mặt thất thần, nhợt nhạt, còn những người vui vẻ, lạc quan thì gương mặt lại dễ chịu, tươi tắn. Tướng do tâm sinh, những người có các nét không thực sự hoàn hảo, xuất chúng nhưng lại rất mực ưa nhìn, nịnh mắt là như thế.
Đọc thêm
Trong cuộc sống, tuy có những lúc ta phải mắt nhắm mắt mở mà sống cho qua chuyện, nhưng với 4 chuyện này tuyệt đối không được hồ đồ, kẻo khi hối hận chẳng có ích gì.
Sống trên đời ai mà chẳng muốn có một cuộc sống an nhiên, yên ả, không gặp sóng gió. Hãy học cách tích đức từ khi còn trẻ, như vậy ắt cuối đời sẽ sống những ngày thanh bình, thư thái.
Không ít người mãi ôm nỗi trăn trở suốt đời rằng làm sao để tìm thấy người yêu ta thực lòng, mãi một lòng một dạ với ta?
Tin liên quan
Khách sạn không gian đầu tiên này có sức chứa khoảng 400 người được xây dựng trên quỹ đạo không gian và mất 90 phút để xoay quanh Trái Đất.
Thông tin tiếng Hàn trở thành môn học "bắt buộc" đang khiến phụ huynh bất ngờ và vô cùng băn khoăn.
Hãy dành thời gian để nói thật nhiều lời cảm ơn và đừng bao giờ tiết kiệm lời cảm ơn!
Bài mới

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.