Tư duy kiếm tiền “độc hại”: Tiền bạc không phải thứ đem đến hạnh phúc cho bạn

Nghiên cứu của nhà tâm lý Đại học Harvard chỉ ra một tư duy kiếm tiền độc hại ngay cả các triệu phú cũng mắc phải, đó là tư duy gì?

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ashlay Whillans là nhà khoa học hành vi và là trợ lý giáo sư tại trường Kinh doanh Harvard. Ashlay Whillans có nhiều tác phẩm, bài báo được đăng tải trên tờ The New York Times, The Wall Street Journal và The Washington Post. Cô cũng là tác giả của cuốn sách ''Time Smart: How to Reclaim Your Time & Live a Happy Life”.

Ashlay Whillans  đã thực hiện một loạt các nghiên cứu về cách mọi người điều hướng sự đánh đổi giữa tiền bạc và thời gian. Cô nói: “Tôi đã khảo sát hàng nghìn người trưởng thành trên khắp thế giới, từ những người giàu có đến tầng lớp trung lưu và người nghèo về hai điều quan trọng trong cuộc sống là thời gian và tiền. Không quá ngạc nhiên khi kết quả cho thấy mọi người tin rằng, tập tung vào làm việc, kiếm tiền sẽ đem lại hiệu quả cao và cuộc sống ổn định. Song, trên thực tế nếu bạn thay đổi suy nghĩ này, ưu tiên thời gian hơn tiền bạc thì bạn có thể nhận lại nhiều lợi ích hơn cả”.

Các nghiên cứu cho thấy rằng, những người có tư duy tập trung vào thời gian thường có: Mức độ hạnh phúc cao hơn, kết nối xã hội tốt hơn, các mối quan hệ bền vững hơn và mức độ hài lòng cao hơn trong công việc.

1.   Tư duy kiếm tiền độc hại: Tập trung vào việc theo đuổi tiền bạc

Các đồng nghiệp của tôi đã khảo sát hàng nghìn người giàu trên thế giới, khi được hỏi cần bao nhiêu để “hạnh phúc hoàn hảo”, 75% cho biết họ cần “nhiều hơn nữa” ít nhất là 5-10 triệu USD để hạnh phúc.

Tập trung vào việc theo đuổi sự giàu có là tư duy kiếm tiền độc hại và đó là cái bẫy nguy hiểm. Bởi nó có thể khiến bạn quên đi giá trị cuộc sống. Ngay cả những triệu phú cũng mắc phải sai lầm này khi quá mức phụ thuộc vào tiền bạc.

Tu-duy-kiem-tien-doc-hai-tien-bac-khong-dem-den-hanh-phuc-cho-ban-1

Bạn nên biết rằng, trong cuộc sống không có gì quan trọng hơn sức khỏe và hạnh phúc. Thật đáng buồn nếu mọi người đều tin rằng tiền bạc là tất cả và họ sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc, thời gian của bản thân để liều mạng kiếm tiền.

Nghiên cứu cho thấy rằng, sau khi bạn kiếm đủ tiền để thanh toán các hóa đơn và tiết kiệm cho tương lai thì việc kiếm được nhiều tiền hơn chẳng giúp đem lại hạnh phúc.

2.   Tư duy kiếm tiền độc hại: Ưu tiên tiền bạc hơn thời gian

Có nhiều cách để bắt đầu coi thời gian là đơn vị tiền tệ quan trọng và là nguồn lực then chốt, quyết định hạnh phúc. Điều quan trọng nhất quyết định điều này là nhận thức của bạn. Hãy thuyết phục bản thân rằng thời gian rất quan trọng, ít nhất nó cũng quan trọng như tiền bạc. Đồng thời, bạn cũng nên nhắc nhở bản thân về giá trị của thời gian khi đối mặt với các quyết định quan trọng. Điều đó có nghĩa là, bạn nên cân nhắc và sắp xếp kế hoạch sao cho bạn có nhiều thời gian hơn trong nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều năm.

Tu-duy-kiem-tien-doc-hai-tien-bac-khong-dem-den-hanh-phuc-cho-ban-2

Nhìn chung, quá trình thay đổi để có một cuộc sống sung túc về thời gian gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn suy nghĩ: Suy nghĩ để tạo ra sự nhận thức về những gì bạn đang làm và lý do bạn làm điều đó. Điều đó có vẻ đơn giản, nhưng các nhà khoa học hành vi đã khẳng định rằng: Con người có khả năng thay đổi suy nghĩ của mình để tránh những sự thật khó chịu hoặc khó chấp nhận đối với họ. Vì vậy, suy nghĩ của bạn phải thật sự có chủ đích.

Giai đoạn hành động: Chỉ suy nghĩ thôi chưa đủ, bởi áp lực của cuộc sống hiện đại khiến bạn dễ bị dòng xoáy vật chất làm thay đổi dự định. Vì vậy, một phương pháp hiệu quả hơn là hãy viết ra, lên danh sách cho mọi thứ bạn nghĩ. Cụ thể, bạn có thể liệt kê những khoản chi tiêu cần thiết để kiểm soát chúng. Khi đã có thể kiểm soát những khoản vật chất mà cuộc sống yêu cầu, bạn sẽ không còn bị nó gây áp lực.

Xem thêm:Đừng nản lòng trước 5 khó khăn này bởi đó là dấu hiệu cuộc sống của bạn sắp “lên hương”

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người giàu khác người nghèo không phải ở xuất phát điểm, cũng chẳng phải số tiền trong tài khoản, mà là khác biệt về mặt tư duy.

Người giàu và người nghèo khác nhau ở tư duy, thay đổi càng sớm đời càng lên hương
0 Bình luận

Tư duy tạo ra khoảng cách đời người, người bình thường còng lưng gánh nước, người giàu có lại chọn cách đào giếng lấy nước.

Tư duy tạo ra khoảng cách: Người khôn ngoan chọn cách làm việc thông minh thay vì chăm chỉ
0 Bình luận

Mắc phải 5 tư duy sai lầm này mà không chịu thay đổi thì bạn sẽ mãi không ngóc đầu lên được, cả đời chẳng nhìn thấy thành công!

Tư duy sai lầm khiến bạn cố mấy vẫn hoàn nghèo
0 Bình luận

Tin liên quan

Bất kể đang làm việc ở đâu, người thành công luôn cố biến mình trở thành đối tác quan trọng của công ty, chứ không phải là người làm thuê dễ bị thay thế.

4 tư duy vàng của người thành công, đắt giá nhất là tuyệt đối không làm thuê cả đời
0 Bình luận

Đàn ông thú vị không dựa vào chiếc ví dày, mà dựa vào tư duy, kiến thức mà họ có được. Chính sự thú vị ấy tạo nên sức hút hấp dẫn của cánh mày râu!

Đàn ông thú vị ít khi nghĩ tới tiền: Sự thú vị thật sự đến từ tư duy và kiến thức
0 Bình luận

Nghe lời bố mẹ lấy vợ sinh con sớm để có động lực làm giàu, giờ đây người đàn ông này đang vô cùng trăn trở với quyết định năm xưa.

Trăn trở chuyện lấy vợ sinh con để có động lực làm giàu: Hiệu quả hay tư duy ngược khiến đời lao dốc?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 24 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất