Tư duy kẻ mạnh: Ngẩng đầu nhìn đường, cúi đầu bước đi

Tư duy kẻ mạnh thật sự chính là vừa ngẩng đầu nhìn đường vừa, cúi đầu bước đi. Những người tài giỏi thật sự không phải là những người theo chủ nghĩa cơ hội mà chính là những người theo chủ nghĩa đường dài.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “Cúi đầu kéo xe, ngẩng đầu nhìn đường”. Ý muốn nói là khi kéo xe phải cúi đầu, dùng hết sức mình để kéo, đồng thời cũng phải thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn đường để đảm bảo phương hướng và mục tiêu chính xác.

Những người thực sự lợi hại đó là khi họ có tư duy kẻ mạnh và sở dĩ họ thành công chính là vì họ đều vừa ngẩng đầu nhìn đường vừa cúi đầu bước đi.

Đừng nỗ lực chỉ vì muốn cảm động chính mình

Xiao Dan đang làm công việc phát triển nội dung khóa học trong một cơ sở giáo dục và đào tạo. Vì Trung Quốc áp dụng chính sách “giảm kép” nên ngành của họ phải sa thải nhân viên một cách trầm trọng và một người phải đảm nhận thêm nhiều việc của người khác.

Cách đây vài ngày, cô ấy nhập viện vì có triệu chứng ho và sốt, cô ấy hốt hoảng vì nghĩ mình đã bị nhiễm Covid-19, nhưng khi đi kiểm tra cô ấy mới biết mình nhiễm Mycoplasma.

Xiao Dan thường xuyên đi ngủ lúc hai hoặc ba giờ đêm hơn 5 ngày trong tuần, hơn nữa vì chế độ ăn uống không có dinh dưỡng nên hệ thống miễn dịch của cô ngày càng kém. Thậm chí, cô ấy còn tự cười nhạo bản thân và nói rằng giờ cô chỉ có công việc mà không có cuộc sống.

Tôi hỏi cô ấy có dự định gì không khi mà sau 5-6 năm đi làm, công việc thì càng lúc càng nhiều mà lương thì không hề tăng. Cô ấy nói rằng, đợi đến lúc sa thải rồi tính tiếp, hiện tại cô ấy không có thời gian nghỉ đến việc ấy, thời gian rảnh rỗi trong ngày cô ấy chỉ muốn ngủ mà thôi.

Tu-duy-ke-manh-Ngang-dau-nhin-duong-cui-dau-buoc-di-2

Điều này làm tôi nhớ đến “Bánh xe Hamster", chú chuột hamster nhỏ luôn phải cúi đầu dùng hết sức mình chạy trên bánh xe mỗi ngày, nhưng dù có nỗ lực ra sao, chú cũng không thể thoát được khỏi bánh xe.

Trong cuộc sống, nếu bạn cứ chỉ cúi đầu mà đi đường, không có phương hướng và mục tiêu thì dù có chạy nhanh đến đâu thì sau cùng cũng chỉ có bản thân tự cảm động mà thôi.

Trong 2 năm trở lại đây, học trực tuyến đã trở thành một kênh quan trọng để nhiều người nạp lại năng lượng cho bản thân.

Tôi có một đồng nghiệp cũ tên Dương, làm văn thư trong đơn vị. Cậu ấy cũng được gọi là “chuyên gia học tập” trong văn phòng chúng tôi, bởi cậu ấy mua rất nhiều khóa học trực tuyến, đọc sách mỗi ngày, thậm chí cậu còn học cả khóa “đào tạo lãnh đạo” và tham gia vào rất nhiều khóa đào tạo người thuyết giảng.

Cuối tuần nào cậu ấy cũng tham gia rất nhiều lớp học Offline, đầu tư vô cùng nhiều tiền, khiến bản thân trở nên bận rộn mỗi ngày. Thế nhưng, làm việc hơn 2 năm rồi Dương lại chẳng có thay đổi bao nhiêu, ngược lại càng ngày càng trở nên lo lắng.

Có lần tôi hỏi Dương “Cậu có biết mục tiêu của mình là gì không?”

“Tôi cũng chưa biết, nhưng tôi nghĩ cứ theo thời thế chắc chắn không sai, càng nhiều kỹ năng thì bản thân sẽ không phải lo lắng” – cậu ấy cười đáp lại.

Quả thật, chẳng có gì sai nếu bạn biết cách nhìn ra xu thế của xã hội. Nhưng nếu có bận rộn nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải mà không có một cái đích cụ thể thì đó lại chẳng phải điều hay. Bởi nếu bạn chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn đường mà không tập trung vào đầu ra của hành động thì sự phát triển giả tạo này chỉ khiến bản thân bạn ngày càng thêm bối rối mà thôi. Và đó cũng chưa bao giờ là tư duy kẻ mạnh!

Tư duy kẻ mạnh: Lập kế hoạch tổng thể và thoát khỏi lối suy nghĩ ngắn hạn

Sự khác biệt giữa các bậc thầy và những người bình thường chính là các bậc thầy có khả năng nhìn ra được cái tổng thể, cái toàn cục còn người bình thường thì không.

Đổng Minh Châu là một doanh nhân nổi tiếng tại Trung Quốc. Khi nhận lời tham gia làm giám khảo cho một chương trình truyền hình thực tế và tuyển dụng, phỏng vấn làm việc Đổng Minh Châu đã cho mọi người thấy được sự mạnh mẽ, khí chất và sự nghiêm túc của mình trong công việc. Bà thậm chí còn cho người ta thấy được khả năng tuy duy rõ ràng, trực tiếp nhìn thấu được bản chất vấn đề của mình.

Tu-duy-ke-manh-Ngang-dau-nhin-duong-cui-dau-buoc-di-3

Trong một tập, khi một nhân viên của Gree đề nghị làm hoạt động “Trà chiều của bà Đổng”, Đổng Minh Châu là lập tức chỉ ra chủ đề này chưa được rõ ràng. Bà đặt một số các câu hỏi như “Chủ đề của hoạt động này là gì?”, “Ai là khán giả của hoạt động này, nữ doanh nhân, phụ nữ hay người trẻ?”, “Mục đích của hoạt động là bán sản phẩm hay sự va chạm của ý tưởng?”,…

Những câu hỏi này đều xoay quanh những vấn đề quan trọng. Bởi lẽ, mục tiêu rõ ràng thì phương hướng mới không bị mơ hồ, từ đó hành động mới chính xác, làm việc mới nắm chắc phần thắng và cho ra hiệu quả tốt nhất.

Trong bất kỳ công ty, doanh nghiệp hay cá nhân, chỉ khi mục tiêu rõ ràng, phương hướng chính xác hoạt động mới thành công. Lúc nhìn ra được cái tổng thể, bạn sẽ là người chiến thắng.

Đối mặt với thế giới thay đổi nhanh chóng như hiện tại, những người có tầm nhìn xa từ lâu đã biết ngẩng đầu nhìn đường, họ lựa được “đường vào”, cũng nhìn trước được “đường lui”. Đó chính là tư duy kẻ mạnh thực thụ. Bởi, nếu cứ giữ sự cứng nhắc trong suy nghĩ chỉ khiến con đường đi của bạn ngày càng hẹp, cuối cùng sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Nó cũng giống như nguyên tắc được tiết lộ trong cuốn "Poor economics": "Người nghèo vì sinh tồn, họ quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống trước mắt và không thể lập kế hoạch cho các mục tiêu dài hạn. Và vì không lập kế hoạch cho các mục tiêu dài hạn, họ chỉ có thể luẩn quẩn trong việc giải quyết sự sống còn trước mắt của mình. Đây là chu kỳ nghèo đói bất tận."

Giống như việc thoát nghèo, muốn thoát khỏi tư duy ngắn hạn và có năng lực toàn diện như một bậc thầy bạn phải nhớ 2 điểm này: Thứ nhất là học cách lập kế hoạch: Lập kế hoạch dài hạn cho những việc cần làm, chia nhỏ từng giai đoạn, mục tiêu, vấn đề chính và phương pháp thực hiện cụ thể. Thứ hai là cải thiện nhận thức: Khoảng cách giữa những người bình thường và những người giỏi giang chính là do khoảng cách về nhận thức. Chỉ bằng cách nhập thông tin thông qua việc đọc, rồi xuất ra hành động thông qua thực hành và mở rộng tư duy chúng ta mới có thể thoát khỏi tư duy thiển cận, để bản thân trở nên xuất chúng.

Hãy nhớ một điều rằng “Người bình thường bị mắc kẹt khi vào ván cờ, người tài giỏi phá vòng vây và sắp đặt nó!”.

Tư duy kẻ mạnh: Tập trung vào trước mắt và rèn luyện chăm chỉ để thành công

Tư duy kẻ mạnh thực sự chính là đặt sự tập trung lên hàng đầu khi làm mọi việc. Chỉ bằng cách tập trung làm việc, làm việc nhiều hơn và liên tục làm nhiều việc hơn nữa thì mọi việc mới có thể thành công.

Cách đây ít lâu, lịch tập luyện của các tuyển nữ bóng chuyền Trung Quốc chuẩn bị cho Á vận hội 2018 được tiết lộ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Mỗi ngày, họ thức dậy lúc chưa đến 6h, ăn sáng lúc 6h30 và bắt đầu luyện tập buổi sáng lúc 7h30 trong 45 phút. Giờ học tập trung sẽ bắt đầu lúc 8h15 và kéo dài trong 5 tiếng, ăn trưa và nghỉ trưa trong hai tiếng rưỡi, bắt đầu lúc 13h. Từ 15h30 đến 19h tiếp tục tập luyện và sau đó đến giờ ăn tốt. Từ 20h sẽ học chuyên môn trong  một tiếng rưỡi. Buổi tập sẽ kết thúc vào lúc 21h30, sau đó các cầu thủ bị chấn thương sẽ tập trung trị liệu vết thương của mình.

Tu-duy-ke-manh-Ngang-dau-nhin-duong-cui-dau-buoc-di-4

Từ thời gian tập luyện của các cô gái bóng chuyền nữ Trung Quốc có thể thấy mỗi ngày họ dành khoảng 10 tiếng cho việc rèn luyện thể lực và khoảng 2 tiếng đồng hồ cho việc luyện tập trí não.

Việc huấn luyện tập trung dài hạn đã giúp họ thể hiện những kết quả đáng kinh ngạc trên sân đấu năm đó: Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc không thua một trận nào trong tám trận và giành chức vô địch Á vận hội sau tám năm.

Một kế hoạch đào tạo tập trung như vậy phù hợp cho tất cả những ai muốn đi tốt con đường hiện tại, đồng thời mong muốn bứt phá và thăng tiến.

Chúng ta luôn cho rằng người ta tài giỏi vì họ có thiên phú, nhưng trên thực tế, ở những người tài giỏi luôn có thứ để chúng ta học được theo. Những người thực sự tài giỏi không phải là những kẻ cơ hội, mà là những người theo chủ nghĩa lâu dài. Hãy tập trung vào trước mắt và đưa ra kế hoạch một cách tổng thể.

Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể trở thành những người tài giỏi và là người dẫn dắt cuộc sống của chính mình.

Xem thêm: Người thành công đều có một điểm chung trong tính cách đó là "thật thà"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người thành công ở đời thắng nhờ nhân phẩm, người tầm tầm thì dựa vào năng lực, còn kẻ nông cạn lại chật vật đi tìm cơ hội. Tại Trung Âu có một thế kê rằng, trong top 500 CEO của thế giới tính cách nào cũng có, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung đó là thật thà.

Người thành công đều có một điểm chung trong tính cách đó là “Thật thà”
0 Bình luận

Trong quá trình giáo dục, nuôi dạy con cái, các bậc cha mẹ nhiều khi cũng cần phải lười một chút, lười đúng lúc, đúng chỗ để con có thể phát huy được thế mạnh của mình.

Cha mẹ lười đúng cách, con tương lai càng thành công và xuất chúng
0 Bình luận

Xã hội luôn phát triển, nếu con người không biết vượt qua thất bại để thành công sẽ bị thụt lùi về sau, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải mà thôi.

Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về vượt qua thất bại để thành công
0 Bình luận

Tin liên quan

Nghệ thuật thành công của các bậc trí nhân chính là không cần nỗ lực quá sức, phung phí năng lượng vào những điều vô ích. Cứ bình tĩnh, tích lũy nỗ lực chờ thời cơ đến để bung tỏa bạn sẽ có thể thành công theo một cách thoải mái và nhẹ nhàng.

Nghệ thuật thành công của bậc trí nhân: Đôi khi không làm gì cả lại có tất cả
0 Bình luận

Đọc và khắc cốt ghi tâm 10 câu chuyện ngắn dưới đây, ta sẽ càng thấm thía được ý nghĩa cuộc đời và sớm có được thành công như ý.

10 câu chuyện ngắn thấm thía về cuộc đời: Càng biết sớm, càng nhanh gặt hái thành công
0 Bình luận

Đổng Thái Thái được ví là "phiên bản nam của Lý Tử Thất". Anh bỏ tấm bằng thạc sĩ của ĐH Bắc Kinh để bắt đầu lại sự nghiệp từ con số 0. Với bí kíp "không bao giờ bỏ cuộc", giờ đây anh đã trở thành người làm vườn - youtuber nổi tiếng, giàu có. 

Bí kíp thành công từ con số 0 của thạc sĩ ĐH danh tiếng bỏ nghề địa chất về làm vườn, trở thành youtuber nổi tiếng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tổ tiên nói: “Đáng sợ nhất là ngày mùng 1 tháng 7 âm” vì sao lại thế?

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Hải An
Hải An 10 giờ trước
Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất