Tiệm ảnh chụp "giấc mơ" dạy nghề miễn phí tại TP.HCM
Anh Hồ Quốc Thống (TP.HCM) cùng tiệm ảnh chụp giấc mơ Dreams đã nhiều năm qua dạy nghề miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt, đam mê nhiếp ảnh trên mọi miền đất nước.

Tiệm ảnh chụp giấc mơ của anh Hồ Quốc Thống (quận 12, TP.HCM) nhiều năm qua đã trở thành nơi dạy nghề miễm phí cho những thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt, đam mê nhiếp ảnh.
Trước kia, anh Thống theo cậu từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn làm nghề bán vé số để kiếm sống. Được 2 năm, anh không bán vé số nữa mà chuyển sang bán báo, phụ hồ, đánh giày,... Dù có những đêm phải ôm bụng đói, nằm vỉa hè ngủ qua đêm,.. anh Thống vẫn không một lần "nhúng chàm".
Nhờ một người bạn, anh Thống xin vào mái ấm dành cho trẻ lớn tại quận Bình Thạnh. Dưới sự giúp đỡ của thầy Nguyễn Văn Tuyển, người quản lý mái ấm, từ một "thằng Thống giang hồ", anh Thống được giới thiệu đi học lớp nhiếp ảnh miễn phí trong dự án dành cho trẻ đường phố rồi đi học nghề. Trong suốt thời gian đó, anh luôn cần cù học tập, chẳng mấy chốc được làm thợ chính cho một tiệm ảnh ở Hóc Môn. Đây cũng là nơi anh gặp vợ mình sau này, người đang là thợ trang điểm chính của tiệm ảnh "giấc mơ" Dreams.
Vào năm 2006, anh Thống vinh dự được nhận danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" nhờ nghị lực vượt khó của mình. Sau đó, nhờ số tiền tiết kiệm và quỹ vay vốn của Hội LHTN VN TP.HCM, anh Thống mở một tiệm ảnh cưới kèm trang điểm mang tên Dreams.
Cũng tại tiệm ảnh Dreams, anh Thống quyết định mở lớp dạy nhiếp ảnh và xử lý ảnh miễn phí, phần lớp học viên là những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn như anh ngày trước. Anh Thống bộc bạch: "Tôi từng sống lang thang, hiểu cái khổ của nghèo khó, giờ công việc ổn định rồi, giúp được ai thì giúp". Tính đến nay, anh đã hỗ trợ và đào tạo cho gần 60 thợ, từ thợ nhiếp ảnh, quay phim tới hậu kỳ.
Đọc thêm
Suốt nhiều năm qua, anh Ngôn Thắng (Cần Thơ) luôn cố hết sức mình giúp đỡ người già neo đơn cơ nhỡ, từ lập fanpage Nhà Chung kêu gọi ủng hộ, phát "lương" tháng tới xây nhà tình thương,...
Nhiều người không khỏi xôn xao trước chuyện về người đàn ông với "tấm lòng vàng" ở TP.HCM quyết định tặng gia tài 100 tỷ đồng cho trẻ mồ côi.
Không còn tiền chạy chữa bệnh ung thư phổi cho mẹ, chàng lập trình viên 34 tuổi Lê Giang Anh đành lòng viết tâm thư "xin bán thân" để có thể đổi lấy một tia hi vọng.
Tin liên quan
Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, "nữ chiến binh" truyền cảm hứng trên MXH đã qua đời.
Sau lần đầu tiên bán máu mua sữa cho con vào năm 1983, ông Nguyễn Ngọc Giao bắt đầu đi hiến máu cứu người. Từ đó đến nay ông đã hơn 50 lần hiến máu.
Là vợ của tỷ phú giàu bậc nhất thế giới, Melinda Gates hoàn toàn có thể chọn cuộc sống nhung lụa, sung sướng. Thế nhưng, bà đã quyết định chọn cuộc sống tâm huyết với từ thiện, để được mệnh danh "Bồ Tát của nhân loại"?
Bài mới

Gia đình Giáo sư Đặng Vũ Khiêu là một trong những gia đình nho học tiêu biểu của Việt Nam, nổi bật với truyền thống hiếu học, trọng đạo lý và gắn bó sâu sắc với văn hóa dân tộc. Với tâm niệm “trí thức phải đi liền với đạo đức”, Giáo sư Đặng Vũ Khiêu và gia đình đã âm thầm vun đắp nên những thế hệ sống tử tế, có ích cho cộng đồng và không ngừng gìn giữ cốt cách văn hóa Việt.

Trong hành trình phát triển của nền y học Việt Nam, có những cái tên không chỉ được nhớ đến bởi tài năng, mà còn bởi tầm ảnh hưởng đạo đức và giá trị sống mà họ để lại cho thế hệ mai sau. Gia đình bác sĩ Tôn Thất Tùng chính là một hình mẫu rạng rỡ của sự giao thoa giữa trí tuệ và nhân cách, giữa giáo dục gia đình và lý tưởng phụng sự xã hội, với những con người ghi danh mình vào lịch sử Y học không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.