Người đàn ông tặng gia tài 100 tỷ đồng cho trẻ mồ côi
Nhiều người không khỏi xôn xao trước chuyện về người đàn ông với "tấm lòng vàng" ở TP.HCM quyết định tặng gia tài 100 tỷ đồng cho trẻ mồ côi.

Câu chuyện về gia đình ông Bùi Công Hiệp ở quận 9, TP.HCM quyết định tặng gia tài 100 tỷ đồng cho trẻ mồ côi đã khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao, choáng ngợp. Dù đó là số tiền khổng lồ, ông Hiệp vẫn cho rằng số tiền đó chẳng thể so được với sự trưởng thành và niềm hạnh phúc của những "người con" đặc biệt mà ông nhận nuôi. Ông không thích gọi các em là "trẻ mồ côi", bởi như vậy quá nặng nề, ông thường gọi là những "đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt".
Trước kia, ông Hiệp là cựu chiến binh, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Tại đây, ông đã trông thấy cảnh những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nằm bơ vơ trên vệ đường hết sức đáng thương. Cũng từ đó, ông đã hứa rằng: "Nếu có sống sót trở về, làm ăn có tiền thì bố sẽ xây nên một ngôi nhà dành cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt".
Đến năm 2010, ông Hiệp bắt tay vào xây dựng mái ấm Thiên Thần, nhận nuôi và chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian đầu, ông bị nhiều người phản đối, lời ra tiếng vào bởi việc mở cơ sở nuôi dạy trẻ là điều không hề đơn giản. Tuy nhiên, ông vẫn quyết tâm làm, bởi ông tâm niệm "cái gì càng khó, tôi lại càng muốn làm cho bằng được".
Mỗi ngày, vào lúc rảnh rỗi, ông lại lấy sách ra đọc, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, miệt mài nghiên cứu cách nuôi dạy trẻ. Ông còn theo học phương pháp giáo dục Montessori vào buổi tối ở Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) để có thể ứng dụng vào giáo dục trẻ ở mái ấm,...
Hiện tại, mái ấm Thiên Thần do ông đứng tên đang nuôi dưỡng khoảng 85 trẻ, trong đó bé nhỏ nhất mới khoảng vài tháng, có em lớn đã vào học cấp 1. Người đàn ông với "tấm lòng vàng" này đã quyết định cùng gia đình trao tặng gia tài 100 tỷ đồng, gồm mảnh đất 2.500 m2 và căn nhà 3 tầng để làm mái ấm. Ông còn dự định đưa một khu đất khác rộng 4.000m2 của gia đình để chăm sóc các con.
Đọc thêm
Dù là thời tiết nắng nóng hay mưa ngập, bà giáo U90 Hồ Hương Nam (Hà Nội) vẫn miệt mài tới dạy học ở lớp học tình thương.
Không còn tiền chạy chữa bệnh ung thư phổi cho mẹ, chàng lập trình viên 34 tuổi Lê Giang Anh đành lòng viết tâm thư "xin bán thân" để có thể đổi lấy một tia hi vọng.
Duy Vị đã thoát khỏi số phận "thằng bé đánh giày" nhờ gặp dược Michael Brosowski. Sau khi thành công, anh trở lại cùng Maichael giúp đỡ những đứa trẻ lang thang khác.
Tin liên quan
Dù là thời tiết nắng nóng hay mưa ngập, bà giáo U90 Hồ Hương Nam (Hà Nội) vẫn miệt mài tới dạy học ở lớp học tình thương.
Không còn tiền chạy chữa bệnh ung thư phổi cho mẹ, chàng lập trình viên 34 tuổi Lê Giang Anh đành lòng viết tâm thư "xin bán thân" để có thể đổi lấy một tia hi vọng.
Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ, 26.000 cây sa mộc sẽ vươn mình mạnh mẽ, rễ bám thật sâu chặt, tiếp dẫn bao tuổi xuân đã nằm mãi ở lòng đất ấy.
Bài mới

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Al), hiện đang là Viện trưởng Viện trí tuệ Nhân tạo VinAI Research. Năm 16 tuổi ông từng giành huy chương Olympic Toán quốc tế, lấy bằng tiến sĩ tại Úc năm 25 tuổi, giữ vị trí chuyên gia máy học tại Adobe Research và nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.