Chuyện về người xe ôm 64 tuổi sở hữu thành tích "khủng" hơn 50 lần hiến máu cứu người

Sau lần đầu tiên bán máu mua sữa cho con vào năm 1983, ông Nguyễn Ngọc Giao bắt đầu đi hiến máu cứu người. Từ đó đến nay ông đã hơn 50 lần hiến máu.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chia sẻ về lần đầu bán máu mua sữa cho con vào năm 1983, ông Nguyễn Ngọc Giao (64 tuổi, ngụ tại phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) kể: "Khi ấy con gái tôi mới chào đời, công việc chạy xe ôm và bốc vác của tôi không đủ để nuôi gia đình. Một lần có người giới thiệu đi bán máu để có tiền mua sữa cho con".

Lần đầu bán máu ông Giao được người môi giới trả công một xấp tiền lẻ. Cầm những đồng tiền đó trên tay ông chợt lặng người vì nghĩ đến cảnh nhiều người nghèo khó khác như ông cũng vất vả chạy vạy nhiều nơi để có tiền chữa bệnh.

Chính những trăn trở và áy náy đó thúc đẩy ông đi tìm người nhà bệnh nhân đang cần máu của ông để trả lại. Kể từ thời điểm đó ông tự nhủ với bản thân, con mình thiếu sữa cũng không sao nhưng không có tiền chữa bệnh thì sẽ có chuyện lớn. 

Trả được tiền cho người bệnh, ông Giao cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Kể từ đó, ông hay đi lang thang các bệnh viện tìm người bệnh cần cho máu để hiến. Ròng rã nhiều năm như vậy đã hình thành thói quen trong cuộc sống của ông Giao đó là sau giờ chạy xe ôm kiếm tiền nuôi gia đình thì đi lên bệnh viện tìm người cần máu để hiến. Rất nhiều người bệnh tỏ ra bất ngờ trước hành động của ông.

chuyen-ve-nguoi-dan-ong-hien-mau-cuu-nguoi
Dù đã qua tuổi hiến máu nhưng ông Giao vẫn tích cực tham gia công tác thiện nguyện của địa phương

Đến thời điểm hiện tại khi bước vào tuổi 64, ông Giao sở hữu thành tích hiến máu "khủng" với hơn 50 lần. Ông Giao cũng là gương mặt thân quen của y tá, bác sĩ bệnh viện Quảng Ngãi. 

Không chỉ tình nguyện hiến máu cứu người, ông Giao còn tham gia vào Hội Chữ thập đỏ để tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Cũng từ khi tham gia Hội Chữ thập đỏ ông thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng nhơn, bớt áp lực mưu sinh. 

Không chỉ có ông Giao, các thành viên khác trong gia đình cũng tích cực đi hiến máu cứu người. Đến thời điểm hiện tại, vợ và các con của ông đã đi hiến máu được hơn 40 lần.

Trong thời gian hoạt động ở Hội chữ thập đỏ, ông Giao có nhiều việc hơn như nấu cháo từ thiện ở các bệnh viện đến vận động kinh phí hỗ trợ bệnh nhân nghèo cũng như các hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí lúc rảnh ông còn chạy xe vào vùng núi, khu vực khó khăn để xem họ có cần giúp đỡ gì không.

Được biết hiện ông Giao đã qua tuổi hiến máu nhưng ông vẫn tích cực làm từ thiện. 2 năm gần đây ông cùng nhóm từ thiện của Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi tổ chức mỗi tuần nấu 1.500 suất cháo cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện tỉnh.

Vào những ngày cuối năm Canh Tý 2020, ông Giao bận rộn vận động quà tặng cho người nghèo. Hiện ông đang cùng các Hội viên lên kế hoạch trao 1.000 suất quà cho người nghèo. 

Với những cống hiến không ngừng nghỉ cho công tác thiện nguyện, ông Giao đã nhận được bằng khen của Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và uBND tỉnh Quảng Ngãi.

Nói về người đàn ông có tấm lòng bồ tát này, ông Đỗ Thanh Hải - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ngãi cho biết, ông Giao là người đội trưởng gương mẫu. Ông Giao luôn đi đầu trong công tác từ thiện của Hội. Không chỉ là người hiến máu đầu tiên trong các đợt hiến máu từ thiện mà còn vận động gia đình tham gia. Nhờ cống hiến của ông Giao mà Hội đạt được nhiều kết tốt.

Chàng trai trẻ dành cả thanh xuân làm bạn với trẻ em đường phố: "Tôi cũng xuất thân từ một đứa trẻ lang thang"

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Lễ phong hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trong căn nhà gỗ lợp mái tranh cạnh con suối nước chảy róc rách.

Chuyện chưa kể về lễ phong hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở chân đèo Re
0 Bình luận

Ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ, 26.000 cây sa mộc sẽ vươn mình mạnh mẽ, rễ bám thật sâu chặt, tiếp dẫn bao tuổi xuân đã nằm mãi ở lòng đất ấy.

Hà Anh Tuấn đem 26.000 cây xanh đến 'lò vôi thế kỷ' Vị Xuyên: Rừng sẽ lên xanh, tiếp dẫn bao tuổi xuân đã nằm mãi ở lòng đất ấy
0 Bình luận

"Vì yêu thiên nhiên, muốn nhìn thấy đàn cò hàng ngày về đây trú ngụ nên tôi bỏ ngoài tai tất cả và quyết tâm làm. Vì tôi thấy việc bảo vệ đàn có có ý nghĩa đặc biệt".

'Dị nhân' xứ Thanh chi 50 tỷ làm nhà cho cò để viết tiếp ước mơ phát triển du lịch gắn với bảo tồn tự nhiên
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 18 giờ trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất