Xót cảnh trẻ mồ côi vì COVID-19, thiếu tá nhận làm cha đỡ đầu chăm nuôi em nhỏ

Đợt dịch COVID-19 thứ 4 vừa qua đã khiến cho rất nhiều trẻ rơi vào cảnh mồ côi, không nơi nương tựa khiến nhiều người xót xa.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 21/09
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã khiến cho hàng ngàn trẻ nhỏ nước ta rơi vào cảnh mồ côi cha mẹ. Theo thống kê từ Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ riêng trong thành phố đã có tới 1.517 trường hợp trẻ em mồ côi vì dịch. Trong đó có rất nhiều em hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa.

Chẳng hạn như cô bé P.T.B.C (4 tuổi) đã không may trở thành trẻ mồ côi vì dịch bệnh. Mẹ của em là chị N.N. (44 tuổi, trú phường Tân Phú), bị nhiễm COVID-19 và được đưa tới điều trị ở Bệnh viện TP. Thủ Đức. Thế nhưng, vào ngày 7/8 vừa qua, bệnh tình bỗng trở nặng khiến chị không qua khỏi. Ngày hôm sau, tro cốt của chị được đưa về nhà, nhưng người nhận lại là một đứa bẻ nhỏ không hiểu chuyện gì khiến ai nấy đều xót xa.

thieu-ta-nhan-lam-cha-do-dau-cham-soc-tre-mo-coi-cha-me-vi-covid-19
Thiếu tá K bên cạnh bé C. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong một lần lực lượng chức năng tới nhà xịt khử khuẩn, thiếu tá N.T.K. kiêm trợ lý quân khí, bí thư Đoàn cơ sở quân sự TP Thủ Đức (Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức, Bộ tư lệnh TP.HCM) đã tình cờ biết chuyện của bé C. Sau khi nghe được hoàn cảnh của C. qua lời kể của hàng xóm, anh K. quyết định nhận làm cha đỡ đầu đứa bé.

Thiếu tá K. tâm sự: "Mẹ mất rồi, bé ở một mình như vậy tôi không an tâm nên xin ý kiến ban chỉ huy đưa tro cốt của chị N về lại đơn vị, và đưa bé C vào khu cách ly phường Tân Phú". Hiện tại, anh K. vẫn đang bận rộn với nhiệm vụ chống dịch, nên đành nhờ một người phụ nữ trong khu cách lý trông coi bé C. Mỗi khi rảnh, anh đều gọi điện trao đổi với người phụ nữ ấy để biết tình hình con và động viên bé từ xa.

Sau đó, anh tìm được thông tin người cô ruột của C nên đã liên hệ người nhà đến đón bé. Đầu tháng 9 vừa qua, bé C. được cô ruột tới đón về chăm sóc. Anh K. thường xuyên gọi điện và trò chuyện với con. Anh kể: "Mấy ngày đầu mới về với cô, mỗi lần tôi gọi là bé đòi trở lại TP.HCM về với ba K".

thieu-ta-nhan-lam-cha-do-dau-cham-soc-tre-mo-coi-cha-me-vi-covid-19
Hai anh em N.H.K lâm vào cảnh mồ côi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra

Một trường hợp thương tâm khác là hai anh em N.H.K (quận Bình Tân, TP.HCM) mất mẹ vì dịch COVID-19. Mẹ hai em là chị Đ.T.P. (46 tuổi, cong nhân công ty Pouyeun) được phát hiện nhiễm COVID-19 vào ngày 15/8. Chị được đưa tới bệnh viện dã chiến số 13 để điều trị, rồi không may qua đời do suy hô hấp.

Hai con nhỏ là bé K. (12 tuổi) và bé V. (6 tuổi) do âm tính nên đành để ở nhà, nhờ chú ruột là anh L. sống đối diện trông coi. Nhận được tin chị dâu mất, anh L. đau xót kể lại cho hai đứa bé. Bé V. còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, nhưng bé K. không ngớt tiếng gọi "mẹ ơi". Anh L. cho hay:"Mấy ngày đầu, nó cứ khóc suốt, không chịu ngủ vì quá nhớ mẹ. Cứ ra góc nhà ngồi nhìn bàn thờ, em nó rủ chơi chung cũng không chơi".

Bản thân anh L. cũng thuộc diện khó khăn, vừa nuôi 2 con nhỏ vừa chăm mẹ già. Do dịch bệnh, anh lâm vào cảnh thất nghiệp, cả gia đình sống chật vật bằng những đồng tiền do nhà hảo tâm viện trợ.

thieu-ta-nhan-lam-cha-do-dau-cham-soc-tre-mo-coi-cha-me-vi-covid-19
Một em nhỏ mồ côi được nhân viên y tế chăm sóc tận tình. Ảnh VOV

Trước tình hình hiện tại, nhiều địa phương đã lên tiếng kêu gọi, hi vọng các mạnh thường quân giúp đỡ, nhận nuôi trẻ không may rơi vào cảnh mồ côi. Một số nơi đã phối hợp với các tổ chức xã hội, các chuyên gia tạo thành một mạng lưới tư vấn nhằm trị liệu khủng hoảng tâm lý và hỗ trợ pháp lý cho các em khi cần. 

Xem thêm: Niềm vui không tưởng cho mẹ con thủ khoa trường Y sau lá đơn vay tiền đóng học

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Trong đợt giãn cách vừa qua ở Hà Nội, biệt đội xe bán tải Fansipan đã vận chuyển hàng ngàn chuyến lương thực, thiết bị y tế từ thiện tới tay người cần.

Những chuyến xe nghĩa tình của 'biệt đội xe bán tải' ở Hà Nội giữa mùa dịch
0 Bình luận

Dù chỉ còn 1 tay, thương binh Thanh Hóa Lê Bá Nhiệm vẫn miệt mài với công tác khuyến học hơn 30 năm qua.

Thương binh Thanh Hóa chỉ còn 1 tay hơn 30 năm miệt mài làm công tác khuyến học
0 Bình luận

Dù đã 72 tuổi, nữ bác sĩ Phùng Thị Nhung vẫn tình nguyện đi chống dịch, giúp đỡ đồng nghiệp ở điểm tiêm vaccine.

Chuyện nữ bác sĩ 72 tuổi vẫn đăng ký đi tình nguyện mùa dịch: 'Không thể đứng ngoài cuộc chiến'
0 Bình luận

Tin liên quan

Mỗi người đều có sự lựa chọn của mình trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi. 8 câu chuyện dưới đây có thể giúp bạn nhận rɑ lựa chọn nào là quý giá trong đời.

Vì sao người xưa nói 'Người tính không bằng Trời tính', đọc xong mới hiểu điều gì là quý giá nhất ở đời
0 Bình luận

Theo báo Tuổi trẻ, Công an TP.HCM đã nhận được đơn tố cáo của Đàm Vĩnh Hưng, tố cáo bà Phương Hằng vu khống ăn chặn tiền từ thiện. Bên cạnh đó, Công an TP cũng nhận được đơn tố cáo của một số nghệ sĩ khác.

Nội dung cơ bản trong đơn tố cáo bà Phương Hằng của Đàm Vĩnh Hưng
0 Bình luận

Tình thân là điều đáng trân quý trong cuộc sống. Tình cảm của cô bé dành cho anh trai của mình trong câu chuyện dưới đây đã tạo nên "phép màu" giữa đời thực.

Một phép màu đáng giá bao nhiêu? - Câu chuyện xúc động đầy nhân văn
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất