Thương binh Thanh Hóa chỉ còn 1 tay hơn 30 năm miệt mài làm công tác khuyến học

Dù chỉ còn 1 tay, thương binh Thanh Hóa Lê Bá Nhiệm vẫn miệt mài với công tác khuyến học hơn 30 năm qua.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 20/09
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thương binh 1 tay miệt mài làm công tác khuyến học

Ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, không ai là không biết tới "ông Nhiệm khuyến học". Ông Nhiệm vốn là thương binh 1/4, nay đã 77 tuổi vẫn miệt mài đi làm công tác khuyến học ở địa phương. Kể từ năm 1988 đến nay đã hơn 30 năm trôi qua, dù chỉ còn 1 cánh tay, chân đi khập khiễng, người thương binh Thanh Hóa ấy vẫn tâm huyết đi vận động, quyên góp.

Ông Lê Bá Nhiệm tâm sự: "Cánh tay phải này tớ gửi lại chiến trường từ năm 1971. Số tớ còn may mắn hơn nhiều đồng đội đấy. Tớ chỉ mất một tay và gãy 1 chân, nhưng đầu óc không bị ảnh hưởng gì. Vì thế, khi về nghỉ chế độ, tớ làm công tác khuyến học và tham gia Ban chấp hành Hội Cha mẹ học sinh (CMHS), để động viên tinh thần học tập của các cháu". Mặc cho bản thân sức khỏe không tốt, ông vẫn không vì thế mà đi lại như "con thoi".

Ông Nhiệm tâm sự, kể từ khi tham gia công tác khuyến học và Hội CMHS, chưa bao giờ ông nghĩ tới việc bỏ cuộc. Ông nói: "Tớ đã tham gia công tác này tới 26 năm ở Trường Tiểu học và một thời gian dài ở Trường THCS Nguyễn Du (thị trấn Tân Phong). Hiện nay, tớ cũng tham gia ở Trường Mầm non Tân Phong 1. Thật lòng mà nói, làm công tác khuyến học, khuyến tài và tham gia Hội CMHS không phải ai cũng làm được. Bởi lẽ, nếu người nào không có thời gian rảnh rỗi và có tâm huyết, không thể tham gia".

Ông tâm niệm, khi tham gia Hội CMHS, điều quan trọng nhất là ta phải giữ được quan điểm "Tất cả vì lợi ích học sinh". Do đó, mọi khoản thu chi cần phải rõ ràng, minh bạch, đặc biệt không được "lạm thu". 

Làm việc thiện với cái tâm

Vào tháng 8 vừa qua, ông Nhiệm vinh dự được Sở GD&ĐT Thanh Hóa mời tham dự Hội nghị "Dự thảo quy định mức thu dịch vụ và tiếp nhận tài trợ đối với các cơ sở giáo dục công lập". Tại đây, ông đã giãi bày nhiều tâm tư về công tác khuyến học trong thười gian qua.

Ông cho rằng, làm công tác khuyến học và tham gia Hội CMHS phải công tâm, không được là "cánh tay nối dài" của Ban Giám hiệu nhà trường. Ông nhận thấy ở địa phương còn nhiều gia đình khó khăn, nên việc đóng góp cho các cháu đầu năm học quả thực không hề đơn giản.

thuong-binh-thanh-hoa-hon-30-nam-miet-mai-lam-cong-tac-khuyen-hoc
Thương binh Lê Bá Nhiệm và cô Bùi Thị Hợp, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phong I

Vị thương binh ấy chia sẻ: "Chúng tôi là đại diện Hội CMHS trong trường học, nên hiểu được mức đóng góp thế nào là phù hợp với mặt bằng chung của người dân địa phương. Làm sao để hài hòa được giữa cha mẹ học sinh và Ban Giám hiệu nhà trường. Có làm được điều đó, thì người dân mới tin tưởng mà bầu mình lên làm, nhà trường cũng thấy được mình có trách nhiệm".

Việc làm của ông Nhiệm được rất nhiều giáo viên ở địa phương cảm kích. Phó Hiệu trưởng trường mầm non Tân Phong I, cô Bùi Thị Hợp cho biết: "Hiếm có người nào mà làm việc tâm huyết như bác Lê Bá Nhiệm. Hàng năm, mỗi khi bắt đầu nghỉ hè, bác ấy thường đề nghị Ban Giám hiệu, kế toán nhà trường phối hợp với Hội CMHS phải kiểm tra tài sản vật chất cho năm học mới, cần những cái gì, có dự toán hẳn hỏi. Phần nào được Nhà nước hỗ trợ, còn phần nào cần phải kêu gọi phụ huynh đóng góp, lúc đó mới họp bàn và đưa ra họp phụ huynh rộng rãi để kêu gọi".

thuong-binh-thanh-hoa-hon-30-nam-miet-mai-lam-cong-tac-khuyen-hoc
Ông Nhiệm còn ở trong Ban khuyến học dòng họ Lê Bá

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cô Lê Thị Phương thì nhận định: "Bác Nhiệm là một người rất nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Bác ấy có phương pháp làm việc rất khoa học. Bác ấy sẵn sàng đóng góp ý kiến chân thành, rất đúng nghĩa theo góc độ phụ huynh nhà trường. Thậm chí, bác ấy còn giám sát cả công tác lên lớp của các thầy, cô giáo trong nhà trường. Chúng tôi rất trân trọng và quý mến bác Nhiệm".

Dù là thương binh, lại tuổi cao sức yếu, nhưng ông Lê Bá Nhiệm vẫn vô cùng tâm huyết và trách nhiệm với công tác khuyến học ở thị trấn Tân Phong. Những đóng góp của vị thương binh ấy trong suốt 33 năm làm công tác khuyến học đã được chính quyền chú ý và khen ngợi. Ông Nhiệm từng được Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Hội Khuyến học huyện... trao tặng giấy khen về công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Xem thêm: Giảng viên đại học 'nghiện' làm việc thiện: Lên mạng xin điện thoại cũ về nâng cấp, tặng học sinh nghèo

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Dù đã 72 tuổi, nữ bác sĩ Phùng Thị Nhung vẫn tình nguyện đi chống dịch, giúp đỡ đồng nghiệp ở điểm tiêm vaccine.

Chuyện nữ bác sĩ 72 tuổi vẫn đăng ký đi tình nguyện mùa dịch: 'Không thể đứng ngoài cuộc chiến'
0 Bình luận

Gần 2 tháng nay, cô giáo mầm non Trần Thị Mỹ Duyên ở Cần Thơ đã tham gia vào đội "shipper xanh", hộ trợ mang thực phẩm cho bà con khu cách ly.

Cô giáo mầm non làm 'shipper xanh', vận chuyển thực phẩm cho bà con khu cách ly ở Cần Thơ
0 Bình luận

Chứng kiến cụ già lang thang bới thùng rác để kiếm ăn, nữ doanh nhân Phùng Thị Thu Hoài (Hà Nội) quyết định tổ chức hoạt động từ thiện giúp người nghèo.

Nữ doanh nhân ở Hà Nội nhờ chồng chăm 3 con, đi từ thiện nấu cháo cho người nghèo
0 Bình luận

Tin liên quan

Khi thấy cô gái đứng trước lằn ranh giữa sự sống và cái chết, Thượng úy Ngô Văn Thứ đã lao mình xuống sông gấp rút cứu người. Hành động này của Thượng úy Thứ đã nhận được thư khen của Bộ trưởng Phan Văn Giang.

Bộ trưởng Phan Văn Giang gửi thư khen Thượng úy nhảy cầu cao 20m xuống sông cứu người đuối nước
0 Bình luận

Cư dân mạng và rất nhiều sao Việt sử dụng ừ "xu cà na" khi viết caption facebook hoặc khi bình luận một bài viết nào đó. Vậy xu cà na thực chất là gì, có ý nghĩa ra sao?

'Xu cà na': Dân mạng sử dụng nhiều nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa
0 Bình luận

Suốt nhiều năm qua, nhiều người vẫn coi trường hợp của cậu bé 13 tuổi người Philippines là một minh chứng về việc “dịch chuyển tức thời” là có thật.

Trường hợp “dịch chuyển tức thời” đầy bí ẩn khiến giới khoa học đau đầu
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 10/02
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất