Tài xế xe buýt nghĩa hiệp Lê Xuân Huy: Tặng tiền lẻ cho khách đi xe, tham gia bắt cướp

Người ta gọi anh Lê Xuân Huy là "người hùng xe buýt" bởi những hành động hào hiệp của anh trong 4 năm qua, như tặng tiền cho khách hay tham gia bắt cướp.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 10/03
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cứ 6 giờ sáng, chiếc xe buýt số 86 do tài xế Lê Xuân Huy (40 tuổi, trú quận Tân Phú, TP.HCM) lại bắt đầu xuất bến đi đón khách. Dù chỉ mới làm 4 năm qua, nhưng anh Huy được nhiều khách đi xe biết đến bởi những hành động hào hiệp. 

Rổ tiền lẻ "cứu nguy" cho hành khách

Anh Huy kể, trước kia anh làm việc ngân hàng ở An Giang, nhưng vì gia đình gặp biến cố nên phải nghỉ việc. Sau đso, anh lên TP.HCM đi làm công nhân, rồi nghe theo lời rủ của bạn làm tiếp viên xe buýt. Anh đi học thêm chạy xe, thi lấy bằng rồi trở thành tài xế xe buýt. Những ngày đầu đi làm, anh đã bắt gặp không ít câu chuyện tréo ngoe của hành khách. 

tai-xe-xe-buyt-le-xuan-huy-tang-tien-cho-khach-tham-gia-bat-cuop
Anh Lê Xuân Huy chuẩn bị hoa và tặng cho hành khách nữ ngày 8/3

Anh nói: "Mặc dù xe buýt có quy định hành khách mang tiền lẻ khi đi xe nhưng đôi lúc vẫn có khách chỉ mang tiền mệnh giá chẵn như 500.000 đồng, 200.000 đồng, khi đó tiếp viên không có tiền thối hoặc cũng có hành khách đi xe quên mang tiền, bị móc túi không còn tiền nên tôi mới quyết định trích 50.000 đồng trong tiền lương đổi thành các tờ tiền lẻ rồi để lên rổ cho những hành khách khi cần. Tiền đó chỉ như mua ly cà phê, ổ bánh mì mà lại giúp được nhiều người, thấy khách thích nên tôi cũng vui".

Chiếc rổ đựng tiền được đặt ngay đầu xe, bên dưới có dòng chữ: "Nếu quên mang theo tiền lẻ, bạn cứ lấy tiền lẻ đủ để mua vé". Ngoài tặng khách tiền lẻ, anh còn chuẩn bị cả kẹo và móc khóa cho trẻ em hoặc học sinh, sinh viên đi xe buýt.

Bỏ tiền túi mua quà cho chị em

Được biết, 4 năm qua, năm nào anh cũng bỏ tiền túi mua quà tặng hành khách nữ nhân ngày 8/3. Năm nay, anh chuyển từ xe buýt số 54 sang 86, tất nhiên vẫn duy trì hoạt đọng tử tế này.

tai-xe-xe-buyt-le-xuan-huy-tang-tien-cho-khach-tham-gia-bat-cuop
Tuy món quà không lớn nhưng mỗi khi tặng, thấy khách bất ngờ và vui vẻ như vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo

Tài xế 8x cho biết, để chuẩn bị cho việc này, từ chiều hôm trước anh đã ra chợ hoa Đầm Sen để mua đồ. Anh mua khoảng 300 bông hồng, 150 móc khóa cùng nhiều bánh kẹo, đồ lưu niệm khác, tổng cộng khoảng 7 triệu đồng. Chưa kể, anh còn bỏ tiền của mình để trả tiền vé xe cho khách nữ.

Anh Lê Xuân Huy tâm sự: "Tuy món quà không lớn nhưng mỗi khi tặng, thấy khách bất ngờ và vui vẻ như vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Việc tặng hoa và quà cho phụ nữ vào ngày 8-3 như một truyền thống, các công ty, cơ quan khác tặng được thì tôi nghĩ mình chạy xe buýt cũng tặng được, chủ yếu là mọi người ai cũng thấy vui".

Tài xế nghĩa hiệp tham gia bắt cướp

Không chỉ gây ấn tượng bởi việc mua quà, tặng tiền cho hành khách, anh còn được nhiều người nể phục vì tham gia bắt cướp. Đến nay, anh từng bắt gần 20 vụ móc túi, chiếm đoạt tài sản. Trả qua nhiều phi vụ, anh luyện được lòng can đảm, quen với thủ đoạn cảu các băng nhóm trộm cướp. 

Lần đáng nhớ nhất là vào tháng 7/2019, khi đang chạy xe buýt ở dốc cầu Kênh Tẻ, tài xế Huy phát hiện một người phụ nữ bị cướp xe máy. Anh liền đánh lái xe buýt vào vỉa hè, ép ngã tên cướp. Tên này cũng đồng bọn hoảng sợ, vội vã chạy thoát, nhờ thế mà khổ chủ lấy lại được xe. 

Dù đã gần ba năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, anh Huy vẫn không khỏi bồi hồi. Đối với anh, những hành động nghĩa hiệp ấy đã gần như trở thành bản năng, anh thấy đó là việc bản thân cần phải làm để giúp đỡ người khác. Nhờ việc làm này, anh được Công ty CP Vận tải TP.HCM tổ chức khen thưởng, nêu gương người tốt việc tốt.

Người khác có nói anh là chỉ thích lo chuyện "bao đồng", tài xế 8x ấy vẫn chẳng màng. Anh vẫn sẵng sàng dang rộng đôi tay giúp đỡ người khác vì bản thân muốn thế. Những hành động hào hiệp của anh quả thực khiến người ta phải nể phục và ngưỡng mộ.

Theo Bảo Phương/PLO

Xem thêm: Ấm lòng chuyện đội sửa xe miễn phí cho sinh viên ở TP.HCM

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Hơn 5 năm qua, cô giáo khuyết tật Nguyễn Thị Minh Tâm vẫn mệt mài làm thiện nguyện, vận động hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư.

Nguyễn Thị Minh Tâm: Cô giáo khuyết tật nuôi tóc dài, vận động hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư
0 Bình luận

Năm đó, tính mạng của Thanh Hiếu bị đe dọa bởi khối u não, nhưng nhờ có tấm lòng nhân ái của bạn đọc, em đã được cứu sống và trở về từ cõi chết.

Ấm lòng câu chuyện cổ tích về lòng nhân ái: Phép nhiệm màu cứu cậu bé u não từ cõi chết trở về
0 Bình luận

4 năm qua, với quyết tâm muốn trả ơn đời, ông Hoàng Trung Kiên (46 tuổi, Cần Thơ) đã vận động quyên góp hơn 5 tỷ đồng giúp bệnh nhân nghèo.

Tuổi thơ nghèo khó sống nhờ tình thương yêu của bà con, người đàn ông quyết tâm trả ơn đời
0 Bình luận

Tin liên quan

Áp dụng 5 bí quyết giữ tiền của mẹ đảm Nhật Bản này, ta chỉ tốn 3 phút/ngày nhưng lại có thể quản lý tài chính hiệu quả.

Mẹ đảm Nhật Bản chia sẻ 5 bí quyết giúp ta giữ tiền: Chỉ mất 3 phút/ngày nhưng là chìa khóa làm giàu
0 Bình luận

Hoa hậu đầu tiên ở Việt Nam có tên thật là Công Thị Nghĩa nhưng công chúng biết đến bà nhiều hơn với cái tên Thu Trang. Bà là người gốc Hà thành, từng hoạt động cách mạng, bị bắt tù đày rồi trở thành ký giả, tiến sĩ sử học...

Đời thăng trầm của Hoa hậu đầu tiên ở Việt Nam: Từng là nhà báo, điệp viên, bị thực dân Pháp bắt giữ
0 Bình luận

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xưa nay vốn là người kín tiếng, riêng về gia đình càng kín tiếng hơn, nên công chúng hiếm ai biết các con ông đang làm gì. 

Chân dung 'đại thiếu gia' nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Gần như chưa bao giờ lộ mặt, đang nắm giữ 0,5% cổ phần VinFast
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
Chân dung người phụ nữ gieo niềm tin cho hàng ngàn học sinh từ lớp học 0 đồng

3 năm qua, hành trình lan tỏa niềm tin và bình đẳng giới của Thạc sĩ tâm lý Võ Hồng Tâm đã chạm đến trái tim hàng ngàn học sinh ở nhiều vùng đất khác nhau.

Hải An
Hải An 21/10
Xúc động trước tình cảm của cô gái miệt mài livestream kiếm tiền chăm bạn trai xuất huyết não: “Huy ơi, dậy ôm em đi!”

Chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau thì biến cố bất ngờ ập đến, người yêu bị xuất huyết não. Gần 4 tháng qua, Thanh Thảo đã ở bên chăm sóc, làm mọi thứ có thể với hy vọng nửa kia sẽ sớm tỉnh lại.

Hải An
Hải An 18/10
Hàng trăm thợ máy đổ về Thái Nguyên sửa thiết bị điện miễn phí cho bà con vùng lũ

Ngay sau lời kêu gọi từ Thái Nguyên, liên chi hội cơ điện lạnh Việt Nam và các chi hội ở miền Bắc đã lên đường hướng về vùng lũ, hỗ trợ bà con sửa thiết bị điện miễn phí.

Hải An
Hải An 17/10
Ấm lòng quán buffet chay trả tiền tùy tâm ở TP.HCM

Hằng ngày, bếp ăn Mãn Tự nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đều đặn phục vụ 30 món chay theo hình thức buffet trả tiền tùy tâm để giúp bà con khó khăn có được bữa cơm ngon miệng.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/10
Nữ sinh lớp 7 Đà Nẵng đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu giúp đồng bào vùng bão lũ

Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.

Hải An
Hải An 15/10
3 giờ sáng, hàng chục người Huế mở bếp kho 300kg cá nục gửi bà con vùng lũ

Từ 3 giờ sáng, bếp lửa ở Huế đã đỏ rực, hàng chục người tất bật kho 300 kg cá nục chuẩn vị Huế gửi ra vùng lũ Thái Nguyên, một món quà quê thấm đượm nghĩa tình.

Thái Nguyên: Nam thanh niên trả lại túi tiền vàng trị giá gần 150 triệu đồng nhặt được trong nước lũ

Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.

Hải An
Hải An 13/10
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế giúp dân vượt 11km nước lũ trên quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A ngập gần 1m, thấy bà con đi lại khó khăn, nhiều tài xế nghĩa tình đã chủ động chở xe hàng chục xe máy vượt 11km nước lũ.

Hải An
Hải An 11/10
Cậu bé khuyết tật bán vé số ở Đắk Lắk dành một ngày công mua mì tôm, nước suối gửi bà con vùng lũ

Hình ảnh cậu bé bán vé số ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lấy 1 ngày công của mình để mua nước suối, mì tôm gửi cho các mạnh thường quân cứu trợ bà con vùng lũ phía Bắc khiến ai xem cũng phải ấm lòng.

Hải An
Hải An 10/10
PC Right 1 GIF
Đề xuất