Ấm lòng câu chuyện cổ tích về lòng nhân ái: Phép nhiệm màu cứu cậu bé u não từ cõi chết trở về

Năm đó, tính mạng của Thanh Hiếu bị đe dọa bởi khối u não, nhưng nhờ có tấm lòng nhân ái của bạn đọc, em đã được cứu sống và trở về từ cõi chết.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 04/03
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cuộc sống bế tắc, sự sống con trai "ngàn cân treo sợi tóc" 

11 năm sau ca mỗ não, cậu bé Bùi Thanh Hiếu (khu Bãi Chè, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội) đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu bé 7 tuổi năm nào, nay đã là chàng trai 18 tuổi tâm sự: "Nếu như không có báo Dân trí giúp đỡ, sẽ không có con ngày hôm nay. Con sống được là nhờ mọi người đã cứu con nên ân nghĩa này con không bao giờ quên được".

cau-chuyen-co-tich-ve-long-nhan-ai-va-su-hoi-sinh-cua-cau-be-u-nao
Hai mẹ con Hiếu đến báo điện tử Dân trí cám ơn mọi người khi ca mổ não thành công

Chị Trần Thị Huệ, mẹ của Hiếu thì chia sẻ, cuộc gặp gỡ của mẹ con chị với phóng viên (PV) báo Dân Trí ở bệnh viện Nhi TW hồi năm 2011 chị chưa bao giờ quên. Khi ấy, cuộc hôn nhân của chị đang không hạnh phúc, chưa kể con trai còn đang bệnh nặng.

Chị tâm sự: "Ngày đó chị sợ lắm, cảm giác như rơi xuống đáy cùng của vực thẳm bởi con được bác sĩ chẩn đoán có khối u trong não phát triển với tốc độ quá nhanh và đã di căn đến các vùng rất khó để mổ được. Sẽ không còn bao lâu thời gian nữa con sẽ bị liệt mặt, có hiện tượng nghẹn, sặc, không ăn được và làm ức chế  tổn thương đến các dây thần kinh, lúc đó tỷ lệ tỉ vong là rất cao".

Tháng 10/2011, câu chuyện về hoàn cảnh của Bùi Thanh Hiếu trên Dân trí: "Con khóc thì con kêu nhưng mẹ đừng có khóc" đã chạm đến trái tim bạn đọc. Rất nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện thăm hỏi, gửi tặng quà dồn dập cho em. Lúc ấy, cũng như có một phép màu nào đó, gia đình kết nối được với bệnh viện ở Hàn Quốc.

cau-chuyen-co-tich-ve-long-nhan-ai-va-su-hoi-sinh-cua-cau-be-u-nao
Nhờ số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ, Thanh Hiếu được sang Hàn Quốc mổ não

Thế nhưng, số tiền thực hiện ca mổ lên tới 600 triệu đồng, một số tiền quá lớn với chị Huệ. Chị nơm nớp sống trong lo sợ, suy sụp vì sợ số phận con sẽ không qua khỏi. Thế nhưng, nhờ có tấm lòng nhân ái của bạn đọc, hai mẹ con đã được hỗ trợ hết mực để làm thủ tục sang Hàn Quốc.

Chị Huệ nhớ lại: "Thật sự mà nói là sức lan tỏa của báo Dân trí rất lớn. Trong nước hai mẹ con nhận được sự hỗ trợ rồi, sang bên Hàn, cộng động người Việt bên đó cũng rất quan tâm đến con và thường xuyên giúp cho hai mẹ con ở viện. Thời gian ở Hàn Quốc, hai mẹ con may mắn gặp được bác sĩ Phúc đang công tác bên đó nên được anh hỗ trợ nhiều vấn đề. Bác sĩ Phúc cũng là người đọc được thông tin của con qua kênh báo Dân trí nên thương con lắm".

Cuộc sống ngập tràn yêu thương sau ca mổ

Ca mổ não thành công, Thanh Hiếu trở về khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của mọi người. Một điều tuyệt vời nữa đó là em đã có một người cha yêu thương mình. Nhìn về phía ba Nguyễn Hùng Sơn, người đàn ông đã mang đến hạnh phúc cho mẹ con Hiếu, chàng trai 18 tuổi không khỏi xúc động.

cau-chuyen-co-tich-ve-long-nhan-ai-va-su-hoi-sinh-cua-cau-be-u-nao
Gia đình hạnh phúc của Thanh Hiếu

Em kể: "Ba là người đã ở bên cạnh con khi con đau đớn nhất. Con rất hạnh phúc vì ba Sơn đã đến, đã yêu thương và chăm sóc cho mẹ con con. Con yêu ba rất nhiều, ba không sinh ra con, nhưng ba thương và yêu con lắm".

cau-chuyen-co-tich-ve-long-nhan-ai-va-su-hoi-sinh-cua-cau-be-u-nao
Hiếu tốt nghiệp cấp 3, dự định đi học trường nghề về điện tử viễn thông

Giờ đây, em đã có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc bên cha mẹ, có những người em đáng yêu lần lượt chào đời. Em đã tốt nghiệp cấp 3 với thành tích khá, dự định đi học trường nghề về điện tử viễn thông. Thanh Hiếu đã vượt qua cửa tử, là người thấu hiểu giá trị của cuộc sống này hơn ai hết. Em không bao giờ quên được sự giúp đỡ của mọi người năm đó, biết rằng mình được hồi sinh là nhờ lòng nhân ái, và cuộc sống này là một điều vô cùng thiêng liêng, trân quý biết nhường nào.

Theo Dân Trí

Xem thêm: Tuổi thơ nghèo khó sống nhờ tình thương yêu của bà con, người đàn ông quyết tâm trả ơn đời

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Hiện tại, hội chị em phụ nữ ở quận Tây Hồ, Hà Nội đã triển khai thành công mô hình "Chi, tổ phụ nữ an toàn 3V" chống dịch.

Hội chị em '3V' chung tay chống dịch ở Hà Nội: Tặng nhu yếu phẩm, biếu thuốc men cho F0
0 Bình luận

Sau khi tốt nghiệp ngành tài chính kế toán ở Australia, chị Lê Thu Thảo quyết tâm trái ý gia đình, về nước để khởi nghiệp nhà hàng "xanh".

Nữ doanh nhân trái ý gia đình để khởi nghiệp, nói không với rác thải nhựa: Muốn 'trả phí' cho thiên nhiên
0 Bình luận

Dù sống và làm việc chủ yếu ở TP. Biên Hòa, Đồng Nai, luật sư Mai Long Định vẫn dành thời gian lên TP.HCM để giúp đỡ người nghèo.

Luật sư Đồng Nai hết lòng vì người nghèo, lặn lội đi khắp nẻo đường tặng quà cứu trợ
0 Bình luận

Tin liên quan

 “Mẹ lạnh lắm phải không?” là một câu chuyện ý nghĩa, đáng khâm phục về tình mẫu tử khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào.

“Mẹ lạnh lắm phải không?” – Câu chuyện nhân văn về tình mẫu tử thiêng liêng
0 Bình luận

Ai cũng nghĩ, Hội An nhuốm màu cổ kính bởi phố cổ, bởi làng nghề truyền thống. Nhưng ít ai biết được, giữa lòng Hội An lại có một nơi mang vẻ đẹp rất miền Tây với rừng dừa xanh mướt mát.

Rừng dừa Bảy Mẫu - 'miền Tây thu nhỏ' giữa lòng Hội An
0 Bình luận

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra, trẻ mắc COVID-19 thường không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Vì thế nhiều bậc phụ huynh rơi vào tình trạng chủ quan...

Dấu hiệu nhận biết trẻ mắc COVID-19, cha mẹ đặc biệt cần chú ý
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 26/09
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất