Ở Phú Quý - hòn đảo mang tên của sự giàu có, cách đất liền hơn 100km, người dân trên đảo hiền lành, thật thà, sống đùm bọc, cưu mang nhau và rất thích làm từ thiện.
Khó khăn lắm người mẹ nghèo mới vay đủ tiền cho Toán nhập học. Nhưng khi bước vào giảng đường không lâu, em đứng trước nguy cơ nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn.
"Làm gì có Phật trên đời" - đó là câu cửa miệng của rất nhiều người. Nếu dùng thêm vài phút trong cuộc đời để suy ngẫm thì sẽ thấy ý nghĩa khác ẩn phía sau.
Ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, nữ sinh lớp 12 mắc bệnh ung thư trung thất giai đoạn muộn chỉ cầu xin mọi người hãy cứu lấy mẹ em. Bởi mẹ cũng bị ung thư tuyến giáp vừa phẫu thuật xong.