Doanh nhân từng vay ngân hàng làm từ thiện chi tiền túi thuê 2 chuyến bay đưa đồng hương về quê tránh dịch

Ông Trần Công Cảnh chính là người đã thuê 2 chuyến bay, đưa 400 người đồng hương về quê tránh dịch gây xôn xao MXH những ngày vừa qua.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 11/08
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chi 400 triệu thuê 2 chuyến bay đưa đồng hương về quê

Trước đó, vào ngày 31/7, gần 300 người dân Quảng Nam ở Tp.HCM đã lên hai chuyến bay ra Đà Nẵng, được tỉnh Quảng Nam đón về khu cách ly tập trung. Được biết, người đứng ra thuê 2 chuyến bay khoảng 400 triệu đưa đồng hương về quê tránh dịch chính là ông Trần Công Cảnh (76 tuổi), một doanh nhân thành đạt đã về hưu, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng tại Bình Phước.

Với ông Cảnh, việc liên tục làm việc thiện suốt mấy chục năm qua đã giúp ông sống khỏe, chưa đêm nào mất ngủ. Việc hành thiện ấy chính là cứu cánh để ông vượt qua nỗi đau đớn khi mất 3 người con vì ung thư máu.

ong-tran-cong-canh-thue-2-chuyen-bay-dua-ba-con-ve-que-tranh-dich
Doanh nhân Trần Công Cảnh, người đã chi 400 triệu thuê 2 chuyến bay đưa đồng hương về quê

Ông Cảnh tâm sự, trước đó ông thấy Hội đồng hương Quảng Nam đã giúp nhiều chuyến xe để đưa 2.000 người ở TP.HCM hồi hương. Tuy nhiên, ông thấy nhiều người tàn tật, ốm đau,... nếu đi xe đò vượt cả ngàn cây số về quê thì cực khổ. Thấy thế, ông Trần Công Cảnh đã bàn với ông Mai Phúc, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam ở TP.HCM rằng sẽ cố gắng giúp bà con 1 chuyến bay về quê.

Người đàn ông hào phóng ấy cho biết: "Ban đầu, chúng tôi dự tính thuê một chuyến. Nhưng sau đó, số lượng bà con đăng ký nhiều quá trời. Vậy là tôi lại ráng thêm một chuyến nữa.

Để có hai chuyến bay đó, rất nhiều đơn vị ở cả Quảng Nam và TP.HCM phải cùng vào cuộc. Thương nhất là các anh em trong Hội đồng hương Quảng Nam ở Sài Gòn. Họ lặn lội tới mức không có thời gian ăn cơm nữa vì bát cơm hễ bê lên, cả chục cuộc gọi cùng ập tới. Anh em phải lo tiếp nhận đăng ký, đứng ra sàng lọc đúng đối tượng khó khăn và liên hệ với đủ các ban ngành. So với họ, số tiền tôi bỏ ra thật nhỏ bé mà công sức cũng chỉ như một hạt gạo".

Xuất thân nghèo khó, từng vay ngân hàng để làm từ thiện

Ông Trần Công Cảnh vốn xuất thân con nhà bần nông, từ nhỏ đã quen cảnh ăn "phở ngó, mì nhìn". Ông tâm sự, tình của ông khi đó phải nói là bi đát, lên Sài Gòn đi học làm hết việc này việc kia vẫn không đủ ăn. Thế nhưng, ngày từ lúc nghèo rớt mùng tơi ấy, ông đã thích làm từ thiện, không có tiền thì giúp công. 

Ông tâm sự: "Nhiều năm đã qua, đời sống dù khá lên, nhưng hễ nhắc chuyện cũ, tôi vẫn còn cảm giác được cái đói, vẫn hình dung ra được khung cảnh buổi sáng ăn phở ngó đi học. Bởi thế, tôi thương người nghèo, thương những đứa nhỏ đi học xa, ba mẹ không có gì cho ngoài vài ký gạo. Tôi với họ đều là đồng bào, đều là người Việt máu đỏ da vàng nên giúp được gì thì mình phải ráng giúp".

ong-tran-cong-canh-thue-2-chuyen-bay-dua-ba-con-ve-que-tranh-dich
Người dân Quảng Nam làm thủ tục ở sân bay Tân Sân Nhất sáng 31/7. Ảnh: VnExpress

Năm 1975, ông ra làm công chức Nhà nước, nhưng chỉ được 1 năm thì nghỉ vì không chịu nổi áp lực. Ông cũng từng đi làm giáo viên vì yêu trẻ nhỏ, nhưng rồi cũng bỏ ngang. Mãi tới năm 1991, khi tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương và Bình Phước) có chủ trương khuyến khích nhà đầu tư về khai hoang, phủ xanh đất trống thì cuộc đời ông Cảng mới khấm khá. Ông Cảnh kể, khi đó chỉ cần ai trồng được gì xuống đất là Nhà nước sẽ cấp sổ đỏ, vốn xuất thân là nông dân nên ông đã nộp đơn xin khẩn hoang.

Ông tâm sự: "May mắn từ hồi đó tới giờ giá đất sốt những 4-5 lần. Mỗi lần có cơn sốt, tôi lại bán đi một ít đất, đợi khi cơn sốt nguội hẳn rồi thì kiếm miếng đất khác… Cứ như thế, chỉ nhờ một động tác vậy thôi mà số vốn của tôi lớn lên. Từ tay trắng, tôi gây dựng được cơ ngơi.

Sau nhiều lần gặp may, tôi chiêm nghiệm mới thấy mình được trời giúp.Vì có lúc, đất vỡ hoang bán được gấp 10 lần giá trị thực. Tôi tin rằng khi mình chia sớt bớt cho người ta, ông trời cho lại mình nhiều lắm. Trời để mình có của mà đi giúp người nghèo".

Quyết làm từ thiện đến khi nhắm mắt xuôi tay

Với ông Trần Công Cảnh, làm việc thiện như một thứ gì đó thân thuộc như hơi thở. Đã có lần, ông đi vay ngân hàng để làm thiện nguyện. Năm 2010, thấy trẻ con ở xã Minh Đức (Bình Phước) cực khổ, mưa ngập bùn sình tới ống chân mà vẫn phải cuốc bộ đến trường, ông Cảnh có ý định xây trường học. Khi ấy, ông tính toán xây dựng khoảng 1,5 tỷ đồng, ai ngờ sau khi khởi công thì kinh phí lên tới 2,5 tỷ đồng.

ong-tran-cong-canh-thue-2-chuyen-bay-dua-ba-con-ve-que-tranh-dich
Ông Cảnh ủng hộ bà con bị bão lũ

Thế nhưng, có lẽ vì làm việc thiện nhiều nên ông được trời thương. Đợt đó cây kiểng tự nhiên khan hiếm, ông Cảnh có sẵn vài cây quý, đem bán đi 1 cây, thu về 500 triệu để xây trường học. Ông nói: "May mắn như vậy với tôi thường xuyên lắm. Cho nên tôi làm công tác từ thiện dù có hết bao nhiêu cũng không bao giờ phải suy nghĩ".

Ông Cảnh bảo, suốt vài chục năm qua, ông hay hài hước nói rằng sẽ hành thiện cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Trước nay ông không thích rình rang, luôn giữ kín chuyện từ thiện. Lần này ông cũng tự thấy mình chỉ góp chút tấm lòng và tiền của, nhưng không hiểu sao có bao nhiêu người chú ý. Với ông, thứ mà trời cho không chỉ là tiền bạc, mà còn là "niềm vui, sự thanh thản và những giấc ngủ ngon không lo toan điều gì".

ong-tran-cong-canh-thue-2-chuyen-bay-dua-ba-con-ve-que-tranh-dich
Vợ chồng ông Trần Công Cảnh

Năm xưa, ông có 4 người con, 2 trai, 1 gái. Thế nhưng, cả 3 người con đều bị ung thư máu mà mất sớm, ông chỉ còn lại một anh con trai. Khi mất 3 đứa con, ông Cảnh suy sụp tinh thần, đau đớn khôn nguôi. Thế nhưng, ông đã tìm thấy sự thanh thản nhờ làm việc thiện, và cứ thế cần mẫn đi từ thiện suốt vài chục năm qua.

Ông Cảnh nói: "Cái gì tôi làm được là tôi ráng. Còn ở ngoài xã hội có nhiều công việc lắm. Có khi mình giúp được trực tiếp trọn vẹn, có khi mình cộng hưởng với Hội đồng hương, với các tổ chức để cùng làm thiện nguyện". 

Theo Soha, Người lao động

Xúc động khoảnh khắc MC Quyền Linh không cầm được nước mắt, xin lỗi người dân TP.HCM

Đọc thêm

Trong những ngày Sài Gòn tiếp tục giãn cách bởi tình hình dịch bệnh, không ít hình ảnh đẹp về tình người được chia sẻ khiến ai nấy đều cảm thấy ấm lòng.

Võ sư một chân chống nạng phát ngàn hộp cơm tình nghĩa cho người vô gia cư
0 Bình luận

Anh Phạm Hữu Tình sinh năm 1984, là người sáng lập CLB Nghĩa Tình Đất Việt. Sau 10 năm hoạt động, CLB của anh đã hỗ trợ cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Chàng trai tặng hàng ngàn suất cơm cho người khó khăn
0 Bình luận

Việt Hương và ông xã Hoài Phương vừa trao tặng một chiếc xe chở linh cữu người quá cố cho nhóm thiện nguyện sau khi bàn giao xe cứu thương cho ông Đoàn Ngọc Hải.

Tặng xe mai táng sau khi tặng xe cấp cứu, nghĩa cử cao đẹp của Việt Hương nhận được 'cơn mưa' lời khen
0 Bình luận

Tin liên quan

Da đẹp bẩm sinh là điều mà cô nàng nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, nếu thực hiện các bước chăm sóc da cơ bản mỗi ngày, sở hữu làn da đẹp không còn là mơ ước nữa.

Các bước chăm sóc da cơ bản mà nàng 'siêu lười' nào cũng cần phải biết
0 Bình luận

Sau vài ngày im lặng, cách đây vài phút, Jack vừa lên tiếng trên Facebook cá nhân về vụ ồn ào có con với Thiên An.

Động thái đầu tiên của Jack sau ồn ào có con riêng với Thiên An
0 Bình luận

Bill Gates từng nói: "Biết khó mà vẫn tiến lên, dũng cảm là người đầu tiên thì mới có thể nắm bắt được cơ hội của mình". Không phải lúc nào thời cơ cũng có sẵn, vì thế hãy nắm lấy ngay khi nó đến.

Bài học Bill Gates dạy nữ MC truyền hình: Hãy nắm lấy ngay khi cơ hội đến
0 Bình luận


Bài mới

Cậu bé 3 tuổi nhanh trí cứu bạn rơi xuống hố công trình

Thấy bạn rơi xuống hố công trình, cậu bé 3 tuổi Nguyễn Nam Phong vội vã chạy vào nhà báo cho người thân ra đưa bạn lên bờ.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 23 giờ trước
Thầy giáo Hậu Giang hết lòng lo hậu sự cho người nghèo

Ngoài tận tâm với công tác chuyên môn, nhiều năm qua thầy giáo Nguyễn Hoàng Nam (H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) còn hết lòng lo hậu sự miễn phí cho hàng trăm người nghèo khó.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 2 ngày trước
Cuộc đời truyền cảm hứng của thợ cắt tóc lớn tuổi nhất thế giới

Bà Shitsui Hakoishi (108 tuổi) vừa được kỷ lục Guiness Thế giới công nhận là ''thợ cắt tóc nữ lớn tuổi nhất thế giới'' với 94 năm tuổi nghề và chưa có ý định nghỉ hưu.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Những “hiệp sĩ” miệt mài đi hút đinh trong đêm

Thời gian qua, hình ảnh những chiếc xe máy tự chế rong ruổi khắp mọi nẻo đường tại TP.Bạc Liệu để hút đinh đã trở nên vô cùng quen thuộc với bà con nơi đây.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Nhóm bạn trẻ “Phủ xanh biên giới biển” với hoạt động trồng cây tại Mũi Né

Chiến dịch “Phủ xanh biên giới biển” được Cộng đồng Xanh Việt Nam tổ chức với mục đích góp phần cải thiện cảnh quan và bảo vệ hệ sinh thái ven biển.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
60 năm giữ cờ Tổ quốc mãi tung bay ở Hiền Lương 

Năm xưa, ông Nguyễn Đức Lãng chính là người được nhận trọng trách may cờ Tổ quốc tại cầu Hiền Lương, nơi giới tuyết chia cắt 2 miền Nam - Bắc. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Người phụ nữ bán ve chai dành 4 ngày tiền lời để ủng hộ người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất

Vừa hoàn tất công việc mua bán ve chai, bà Nguyễn Thị Quý (59 tuổi, ở phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) liền đạp xe một mạch tới tòa soạn để ủng hộ cho người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi động đất

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 5 ngày trước
Lực lượng cứu hộ Việt Nam dựng lều thăm khám cho người dân Myanmar

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại Myanmar, lực lượng cứu hộ Bộ Công an Việt nam đã cử tổ công tác dựng lều bạt để hỗ trợ thăm khám cho người dân.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Cú lộn ngược dòng đầy ngoạn mục của chàng trai mồ côi 

Từ một đứa trẻ mồ côi phải bỏ học mưu sinh, hiện nay, Tần Hoan đã trở thành kỹ sư AI với thu nhập hàng triệu tệ mỗi năm. Cuộc đời của anh chính là câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn trẻ cùng cảnh ngộ.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Trở thành 'người hùng' khi cõng cụ bà xuống 40 tầng trong động đất

"Sau tất cả, tôi chỉ muốn khóc. Tôi tự nhủ, nếu phải chết, tôi muốn chết khi đang cứu người"!

Thầy giáo khiếm thị nỗ lực mang “ánh sáng” cho học trò khuyết tật

Không đầu hàng số phận, thầy giáo khiếm thị Hoàng Nhật Minh (26 tuổi, quận Bình Thạnh, TP HCM) đã nỗ lực học tập, mang lại “ánh sáng” cho nhiều học trò khuyết tật.

Cuộc đời Minh Ánh thay đổi từ một cuộc điện thoại

Có những cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cả một cuộc đời... Điển hình là câu chuyện về cô bé Minh Ánh, từ đứa trẻ nhặt củi giữa rừng trở thành cô con gái được yêu thương.

106 cán bộ, chiến sĩ Việt Nam lên đường sang Myanmar làm nhiệm vụ cứu hộ

2 chuyến bay đưa 106 cán bộ, chiến sĩ và 80 tấn hàng cứu trợ đã cất cánh từ Nội Bài sang Myanmar để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả sau trận động đất lịch sử.

5 nguyên tắc giúp người một cách thông minh

Cuộc sống này có không ít kiểu giúp người nguy hiểm, vậy nên, dù tử tế thế nào, người thông minh cũng nên học cách từ chối đúng lúc. Đừng cả nể!

Ấm lòng suất ăn giờ ra chơi dành cho học sinh khó khăn tại Hậu Giang

Với mong muốn giúp đỡ học sinh khó khăn, trường THCS Vị Đông (ấp 6, xã Vị Đông, H.Vị Thủy, Hậu Giang) đã thực hiện mô hình “Phần ăn giờ ra chơi, tiếp bước em đến trường”.

Những ổ bánh mì 0 đồng mang thông điệp yêu thương

Với mong muốn giúp đỡ những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên Câu lạc bộ Người tốt - Việc thiện xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đã làm những ổ bánh mì 0 đồng trao tặng đến mọi người.

Đề xuất