Nữ doanh nhân Bình Dương nấu tặng hơn 1000 suất ăn cho công nhân trong khu cách ly
Cô Lê Thị Minh cùng hội nữ doanh nhân tỉnh Bình Dương đã trao tặng hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều lương thực, khẩu trang, nhu yếu phẩm… cho người nghèo đang gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Song, vì thấy vẫn còn nhiều mảnh đời cơ cực nên cô Lê Thị Minh, nữ doanh nhân ở Bình Dương đã tự đứng ra mua 1 tấn thịt gà và nhiều mặt hàng thiết yếu rồi vận động người thân, bạn bè tổ chức nấu. Sau đó chia ra hơn 1000 suất ăn để gửi vào các khu phong tỏa ở Thủ Dầu Một và Tân Uyên.


Những phần ăn đều được đóng gói sạch sẽ, cẩn thận và đảm bảo chất dinh dưỡng. Ngoài suất ăn ra, nữ doanh nhân còn tặng kèm các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Hiện tại, nữ doanh nhân ở Bình Dương vẫn đang tiếp tục vận động và cùng mọi người nấu ăn tại nhà mình ở phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Cô Minh hi vọng mọi người có thể cùng chung tay hỗ trợ với nữ doanh nhân, đóng góp những gì mình có từ vài ký gạo cho đến bó rau, có sức thì góp sức, giúp đỡ vận chuyển…



Sau khi thông tin được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra cảm kích và gửi lời cảm ơn tới những món quà của cô Minh. Có bình luận còn chia sẻ rằng đã được nhận quà cô gửi tới khu cách ly và dành lời khen cho món ăn nữ doanh nhân đã nấu.


Trước đó, vào ngày 6/7, cô Minh và hội nữ doanh nhân tỉnh Bình Dương cũng tặng nhiều phần quà gồm mì tôm, trứng, gia vị, nước suối… Hoạt động thiện nguyện của nữ doanh nhân khiến người dân tỉnh Bình Dương không khỏi cảm thấy ấm lòng và như được tiếp thêm sức mạnh vượt qua đại dịch.
Tấm lòng của mẹ con diễn viên Trương Ngọc Ánh: Dậy sớm nấu 300 suất ăn gửi tặng khu cách ly
Đọc thêm
Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, các bếp ăn thiện nguyện hoạt động hết công suất để phục vụ cho các khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP.HCM. Mới đây, bà xã nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ rằng gia đình mình cũng góp phần đem đến những bữa ăn ngon và miễn phí cho bà con đang bị cách ly.
Những ngày vừa qua, diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng mẹ ruột mở bếp cơm ý nghĩa tại gia. Mỗi ngày, người đẹp nấu 300 suất ăn để gửi đến khu cách ly tập trung ở An Khánh, TP.Thủ Đức.
Bếp ăn được thành lập với mong muốn sẽ sẻ chia phần nào nỗi lo âu của bà con, anh chị em công nhân lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và đội ngũ chống dịch.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.