Hai năm và 1 tỷ đồng để tạo ra chiếc xe hớt tóc 0 đồng đi xuyên Việt gom 10.000 nụ cười của nữ CEO "nghiện" làm từ thiện

Với tâm nguyện người nghèo cũng được hớt tóc với dịch vụ tốt nhất, chị Nguyễn Thị Hằng (chủ chuỗi tiệm hớt tóc Bardy Barber Shop) đã dày công nghiên cứu và cho ra đời chiếc xe hớt tóc miễn phí. 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mua xe 500 triệu, độ xe 1 tỷ và tự lái đi hớt tóc miễn phí

Gần 1 năm nay, chiếc xe hớt tóc 0 đồng của chị Nguyễn Thị Hằng đã rong ruổi khắp TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác để phục vụ những vị khách đặc biệt - đó là những người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với chiếc xe hớt tóc 0 đồng, hàng tháng chị Hằng còn chi từ 100 - 200 triệu đồng để làm từ thiện.

Với chị Hằng, việc làm từ thiện xuất phát từ nhiều trăn trở, lý do khác nhau: "Có những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, được cộng đồng biết đến nhiều nhưng cũng có những hoàn cảnh phải đi vay một số tiền lớn để rồi chật vật đi làm để trả lãi qua năm nọ tháng kia, màu nếu tiếp tục như thế thì cả cuộc đời họ chỉ sống để trả nợ. Ngoài những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn thì những hoàn cảnh như vậy cũng đáng được quan tâm".

Còn về lý do làm xe hớt tóc lưu động, chị Hằng từng chia sẻ: Vào năm 2019, trong một lần đi về vùng quê nghèo hớt tóc miễn phí, chị ngỡ ngàng nhận ra hạn chế của việc hớt tóc ngoài trời. Người nghèo phải cắt tóc dưới trời nắng 40 độ C. Ai nấy đều toát mồ hôi hột. Khi gió thổi, cát bụi và mảng tóc vụn vừa cắt bay ngược lại táp vào người vào mặt cả thợ cắt tóc và người được cắt tóc. Buổi từ tiền thế là mất vui chỉ vì nắng và gió.

nu-ceo-lai-xe-xuyen-viet-hot-toc-tu-thien-gom-10000-nu-cuoi-8
Chân dung nữ CEO Nguyễn Thị Hằng "nghiện" làm từ thiện

"Nhìn cảnh ấy tôi cứ nghĩ sao người giàu ngồi máy lạnh hớt tóc, còn người nghèo thì phải xếp hàng ngoài nắng chang chang chờ đợi để được hớt tóc miễn phí? Mình giúp người như vậy liệu đã được trọn vẹn hay chưa?", chị Hằng trăn trở.

Từ đó, chị dành nhiều thời gian để nghiên cứu mô hình cắt tóc từ thiện. Có thời gian bị stress vì không nghĩ ra đáp án. Chị cảm thấy việc cắt tóc miễn phí với chất lượng dịch vụ tốt nhất dành cho người nghèo khắp Việt Nam thật không dễ dàng.

Tuy nhiên, mọi khó khăn đã được tháo gỡ sau khi chị Hằng đọc được một bài báo về mô hình xe cắt tóc lưu động ở nước ngoài. Chị Hằng đã học ý tưởng của họ và cho ra đời chiếc xe cắt tóc lưu đi khắp Việt Nam. 

"Người nhiều tiền, ít tiền hay không có thì cứ bước lên xe là được hưởng dịch vụ như nhau. 70.000 đồng (giá cắt tóc ở tiệm của chị Hằng) không lớn nhưng mình chân thành tặng người ta món quà tốt nhất mà mình có thì tôi nghĩ đấy chính là sự trọn vẹn", chị Hằng bộc bạch.

Với tâm nguyện đẹp đó, chị Hằng bắt tay vào triển khai làm xe hớt tóc lưu động. Việc làm này kéo mất 1 năm, chiếc xe tải chị mua 500 triệu đồng nhưng thuê thợ "độ" lên hơn 1 tỷ đồng. Trên xe có trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết của một tiệm hớt tóc "mini".

nu-ceo-lai-xe-xuyen-viet-hot-toc-tu-thien-gom-10000-nu-cuoi-2
Đây là chiếc xe hớt tóc lưu động được chị Hằng tạo ra

Nguồn điện của quán hớt tóc đặc biệt này là tấm pin năng lượng mặt trời cỡ lớn đủ dùng suốt 1 ngày dài. Trường hợp có mưa bão thì trên xe có trang bị ổ điện để cắm nhờ nhà dân. Người đến cắt tóc được hưởng sự sạch sẽ, điều hòa mát lạnh, ghế ngồi đẹp như quán hạng sang. 

Toàn bộ mọi việc được thiết kế khép kín trên xe lưu động. Khi mở thùng xe ra thì tiệm hớt tóc sẽ được "bung lụa". Khi đóng thùng xe lại, chiếc xe lại trở về hình hài của một phương tiện bình thường. Vì gói gọn như thế nên cảnh tóc rụng, nắng gió sẽ không còn nữa, rất thân thiện với môi trường.

Đáng nói, đây là chiếc xe đầu tiên ở Việt Nam được cấp phép chuyển đổi thành xe lưu động. Chị Hằng từng chia sẻ, quá trình xin cấp phép thuận lợi lắm vì được các cấp chính quyền tạo điều kiện hết sức. 

Tính đến nay, chiếc xe hớt tóc lưu động của chị đã gom đủ 10.000 nụ cười và sắp tới sẽ công bố, trao số tiền đến cho các em học sinh nghèo vượt khó và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 1 năm hành trình gom góp 10.000 nụ cười, chị Hằng đã phải đương đầu với không ít khó khăn. Trong một lần đoàn ra Hà Nội để cắt tóc nhưng đến lúc khởi hành thì dịch COVID-19 ập đến, đoàn buộc lòng phải trở về. Lúc đó chị buồn lắm vì lỡ hẹn với Hà Nội.

Hay trong quá trình hoạt động của xe hớt tóc 0 đồng đã không ít lần chị nghe người ta nói rằng mình làm như thế để đánh bóng tên tuổi. Chị nói, sẵn sàng chấp nhận tất cả chỉ mong có thể giúp được nhiều người gặp khó khăn nhất có thể. 

Sẽ làm từ thiện đến khi nào có thể

Trên chiếc xe hớt tóc 0 đồng của mình chị Hằng có đặt một hòm đựng tiền từ thiện. Người nghèo đến hớt tóc không cần trả phí. Nhưng những ai dư dả, muốn trải nghiệm hớt tóc trên xe ô tô thì có thể để lại một chút phí, tùy tâm. Số tiền này được chị Hằng gom lại để làm từ thiện cho cộng đồng. 

Trong hành trình đi dọc Việt Nam cắt tóc miễn phí, chị Hằng có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhân viên trong công ty. Chi phí cho nhân viên đi lại, ăn ở đều do công ty chị bỏ ra, ước chừng khoảng 40 triệu/tháng. Chị nói, vài năm qua đã quen với việc trích từ 100 - 200 triệu mỗi tháng để làm từ thiện nên cảm thấy con số đó không đáng kể.

nu-ceo-lai-xe-xuyen-viet-hot-toc-tu-thien-gom-10000-nu-cuoi-9
Chiếc xe hớt tóc 0 đồng đã giúp rất nhiều người nghèo được cắt tóc với chất lượng dịch vụ tốt nhất

Hiện tại, chị Hằng là chủ sở hữu của 5 tiệm hớt tóc tại Sài Gòn, việc điều hành rất bận rộn, từ kiểm tra sổ sách cho đến các buổi họp quản lý.... Từ ngày có thêm chiếc xe hớt tóc lưu động, công việc nhiều hơn, có những ngày không có thời gian để nghỉ ngơi.

Đã nhiều lần chị suy nghĩ tại sao bản thân phải đảm đương nhiều việc đến thế. Có thể bỏ bớt không? Nhưng nghĩ đến việc mang lại niềm vui, hạnh phúc và những mái tóc đẹp cho người nghèo chị lại có động lực để tiếp tục phấn đấu. Chị cho biết, con đường phía trước còn dài nhưng đó là một con đường đúng đắn, mang lại giá trị đích thực cho cuộc đời.

"Từ lúc có chiếc xe thì mình giúp được nhiều người khó khăn hơn. Nếu như trước kia, số tiền cá nhân mình đi làm từ thiện hàng tháng đều đặn chừng đó thì bây giờ thay vì phải đi xa thì đã có chiếc xe lưu động, mình có thể hỗ trợ cộng đồng được nhiều hơn...", chị Hằng chia sẻ.

Mỗi tuần, xe của chị Hằng sẽ cắt tóc tại các nhà thờ, nhà chùa, trường học ở TP Hồ Chí Minh, Long An và luôn luôn kín lịch. Ngoài ra, xe của chị còn đến các điểm chợ để cắt cho người nghèo. Ngày nào mình cũng làm, chỉ trừ khi nào xe đi bảo dưỡng thì nghỉ 1 - 2 ngày. 

nu-ceo-lai-xe-xuyen-viet-hot-toc-tu-thien-gom-10000-nu-cuoi
Chị Hằng chỉ mong làm được thật nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng

Ngoài khoản tiền quỹ của xe hớt tóc lưu động, chị Hằng còn hỗ trợ phát gạo, thăm hỏi các bệnh nhân, những người mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa trị trong những khu phố mà trước chị đã tìm hiểu. Chị nói rằng, mình phải quyết tâm làm thì sẽ có nhiều cách để mình hỗ trợ được những người khó khăn. 

Bên cạnh đó, chị Hằng còn theo chân lãnh đạo địa phương đến gặp những gia đình khó khăn. Nhìn thấy những ngôi nhà xiêu vẹo, vách tường chỉ lợp bằng mấy tàu lá để che nắng che mưa, những người già, người bệnh sống lay lắt, chị thương trào nước mắt. 

“Thương nhất là ở những nhà thờ nhiều người mẹ bỏ rơi con mới lọt lòng. Các cha không dám kêu gọi vì sợ điều tiếng, cứ phải nai lưɴg đi làm lễ cho người ta để kiếm tiền. Nhìn tụi nó đẹp long lanh mà thương các cha sứ nhiều quá”.

Điều chị Hằng tiếc nhất là dịch COVID-19 bùng phát dữ dội từ đầu năm khiến cho hành trình xuyên Việt phải tạm dừng. Trong khi đó các địa phương đăng ký hớt tóc kín năm 2021. Khoản tiền cắt tóc gom góp được sau hành trình xuyên Việt vẫn chưa thể chuyển đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Do từ đầu năm học sinh nhiều lần nghỉ chống dịch. Chị chỉ mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.

Quan điểm từ thiện của "cường nữ" hớt tóc: "Không bao giờ đứng lên kêu gọi tiền ủng hộ"

Như đã chia sẻ, từng có người nói chị tạo xe lưu động 0 đồng để đánh bóng tên tuổi, mục đích cuối cùng là kiếm tiền. Nhưng chị nói, ý tưởng ban đầu của chiếc xe xuất phát từ tinh thần không phân biệt. Chị không hướng dẫn ai phải trả tiền. Những người khó khăn không cần trả tiền, những người thích trải nghiệm hớt tóc trên xe thì gửi tùy tâm vào thùng từ thiện. Tiền đó chị lại đem đi làm từ thiện.

"Khi đi cắt tóc xuyên Việt, mình không bao giờ chỉ cắt không. Luôn luôn vừa cắt tóc vừa làm từ thiện bằng quỹ của công ty. Có bao nhiêu, mình làm bấy nhiêu. Chừng nào hết quỹ ở công ty thì cá nhân mình về nhà mở két lấy thêm. Còn nếu bảo mình lấy cái xe này đi khắp nơi quyên tiền thì không đúng. Tại mình đã tự hứa với lòng là từ giờ đến hết đời không bao giờ đứng ra kêu gọi tiền ủng hộ cho ai cả. 

Năm trước mình đi từ thiện miền Trung bão lũ vài trăm triệu. Dù không khoe khoang gì nhưng rất nhiều phụ huynh con mình ở trường quốc tế biết. Họ cũng có điều kiện nên liên tục ngỏ ý muốn chuyển khoản tiền rất lớn nhờ mình làm giùm họ. Mà nói thiệt là mình sợ lắm. Mình rất sợ nếu làm không tốt sẽ tai tiếng cả đời".

nu-ceo-lai-xe-xuyen-viet-hot-toc-tu-thien-gom-10000-nu-cuoi-0

Không chỉ hỗ trợ người khó khăn, chị Hằng còn quan tâm đến nhân viên của mình, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn. Chị thường âm thầm tăng lương, tặng thưởng kín hay lo tiền tàu xe cho các bạn ở xa có hoàn cảnh khó khăn. Theo chị thì phải làm từ trong nhà làm ra, nhân viên của mình cũng được hỗ trợ như thế.

“Ngay trong gia đình của mình thì mình cũng quán xuyến và lo cho gia đình như thế. Mình phải xác định là mình nằm xuống mình chẳng lo gì, chẳng để lại gì, mình cứ làm việc tốt nhất trên thế gian này.” chị chia sẻ.

Dự định trong tương lai chị Hằng sẽ mở một chiếc xe lưu động quy mô lớn hơn, nhiều tiện nghi hơn tại miền Bắc. Mục đích là để lan tỏa thêm những điều tích cực mà chị đang làm và hướng tới. Tâm nguyện của chị chính là được đi xa hơn để hỗ trợ cho những người nghèo, những em học sinh, những gia đình gặp nhiều khó khăn.

“Làm từ thiện là một phần trong cuộc sống của mình và theo mình nhiều năm qua rồi, mình vẫn sẽ tiếp tục làm từ thiện, mang lại niềm vui, giúp mọi người có một cuộc sống bớt khó khăn hơn.” Chị Hằng chia sẻ.

Từ chiếc xe hớt tóc lưu động gửi gắm 10.000 nụ cười của chị Hằng đã chuyên chở đi thông điệp rằng sự sẻ chia với những phận người khó khăn hơn mình sẽ đem lại những giá trị nhân văn tốt đẹp. Những điều hạnh phúc đến từ những nghĩa cử cao đẹp như thế.

Xem thêm: Thợ cắt tóc Việt chỉ còn 1 tay, tự mình nuôi hai con ăn học được báo chí Anh ngợi ca

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mỗi khi nghe tin có trường hợp F1 ở Hội An cần đi cách ly, "người vận chuyển" Nguyễn Trí Minh (quê Quảng Nam) lập tức mang đồ bảo hộ, đeo khẩu trang rồi lên đường.

'Người vận chuyển' xứ Quảng dành toàn thời gian cho cuộc chiến chống dịch COVID-19
0 Bình luận

Có đến 7 người con, lại đang chạy thận nhân tạo suốt 5 năm nay nhưng Hồ Pa Xể (SN 1970, Quảng Trị) vẫn tình nguyện hiến 1.400 m2 đất để xây trường học.

Người đàn ông mang bệnh nặng trong người tình nguyện hiến 1.400 m2 đất xây trường học
0 Bình luận

Dù chỉ còn 1 chân, nhưng chàng trai xứ Quảng Lương Phi (31 tuổi) vẫn nỗ lực vững bước, chiến thắng nghịch cảnh và hết mình vì hoạt động thiện nguyện.

Youtuber 'thánh một chân' Lương Phi: Chiến thắng nghịch cảnh và sống hết mình với hoạt động thiện nguyện
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 14 giờ trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 20 giờ trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
Chàng trai không chân vượt lên số phận bằng đam mê bơi lội: “Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn sống trọn từng phút giây trong đam mê chính mình”

Mất hai chân sau một vụ tai nạn hy hữu, Phạm Tuấn Hưng – chàng trai không chân đã vượt lên nghịch cảnh, không chỉ trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp mang về nhiều thành tích đáng nể mà còn là nhà sáng tạo nội dung số với mức thu nhập đáng nể.

Hải An
Hải An 30/06
Trưởng thôn 47 tuổi quyết tâm lấy bằng tốt nghiệp THPT để xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Mong được dân tiếp tục bầu làm trưởng thôn, anh Ksor Wek (47 tuổi, Gia Lai) quyết tâm lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Hải An
Hải An 30/06
Nam sinh khuyết tứ chi quyết tâm tham gia kỳ thi tốt nghiệp dù được miễn

Bị cụt tứ chi từ năm 2 tuổi, được đặc cách tốt nghiệp nhưng nam sinh Nguyễn Gia Lâm vẫn quyết tâm tham gia và muốn được tự viết bài, lấy điểm để vào đại học.

Hải An
Hải An 28/06
Shipper U80 từ chối nhận giúp đỡ, lý do đằng sau khiến nhiều người xúc động

Thấy ông cụ đã gần 80 tuổi vẫn làm shipper (người giao hàng) để nuôi con con ăn học, cộng đồng mạng kêu gọi ủng hộ tiền nhưng ông kiên quyết từ chối, bảo rằng: "Tôi còn sức khỏe thì còn cố gắng lao động để nuôi con".

Hải An
Hải An 27/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất