"Người vận chuyển" xứ Quảng dành toàn thời gian cho cuộc chiến chống dịch COVID-19
Mỗi khi nghe tin có trường hợp F1 ở Hội An cần đi cách ly, "người vận chuyển" Nguyễn Trí Minh (quê Quảng Nam) lập tức mang đồ bảo hộ, đeo khẩu trang rồi lên đường.

Gần 2 năm nay, sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, anh Nguyễn Trí Minh (38 tuổi, ở phường Minh An, thành phố Hội An, Quảng Nam) đã dành toàn thời gian để góp sức vào cuộc chiến chống dịch. Anh vốn là giám đốc công ty Minh Travel, nay là Trưởng nhóm thiện nguyện Tươi sáng ở Hội An, thường xuyên hoạt động thiện nguyện giữa mùa dịch.
"Người vận chuyển" hàng ngàn F1 miễn phí
Chiếc xe du lịch 16 chỗ vốn là cần câu cơm của anh Minh đã được tận dụng làm xe chuyên chở các F1 đến khu cách ly. Anh Minh kể, mọi chuyện bắt đầu từ khi dịch bùng phát ở Hội An năm ngoái, khi số F1 tăng lên nhanh chóng. Lúc đó, lãnh đạo thành phố đã phát đi lời kêu gọi giúp đỡ từ cộng đồng, và anh Minh là một trong những người đầu tiên hưởng ứng. Từ đó đến nay, anh đã chở hàng ngàn người tới điểm cách ly miễn phí.

Anh Minh nhớ lại: "Lúc đầu ba mẹ cũng lo lắng, khóc can ngăn nhưng mình nghĩ con trai sức dài vai rộng, lúc mọi người cần mà không đưa vai giúp đỡ, giúp chút sức cho quê hương thì không được nên quyết tâm đi". Mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, rong ruổi khắp nẻo đường giữa nắng hè gay gắt, anh Minh và các cộng sự vẫn miệt mài với công việc. Có những ngày cao điểm, anh và các thành viên trong nhóm đi tới hàng trăm chuyến xe.
Biết mình hay phải tiếp xúc với người có nguy cơ mắc COVID-19, anh Minh chủ động "cách ly" với gia đình, đã mấy tháng nay không dám gặp người thân. Mưa dầm thấm lâu, mọi người dần thấu hiểu tấm lòng trượng nghĩa của anh, không còn can ngăn mà chỉ nhắn anh nhớ cẩn trọng.

Khi rảnh rỗi, anh cùng nhóm thiện nguyện lại kêu gọi ủng hộ để lắp đặt mát khuẩn, tặng nhu yếu phẩm cho khu cách ly,... Họ thường xuyên đứng ra kêu gọi ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, từng vận động đưa các lao động nghèo lại thất nghiệp về lại Nghệ An. Thỉnh thoảng, anh nhận làm "chân" shipper các suất ăn cho trạm kiểm soát dịch, thậm chí có lần phải chạy đi mua đồ dùng cá nhân cho người dân trong khu cách ly giữa đêm...
21 ngày "làm mẹ" bất đắc dĩ
Anh Minh kể, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong gần 2 năm qua là lần anh "làm mẹ" bất đắc dĩ.
Theo đó, chị H.T.T. (BN 457) nhiễm COVID-19, phải tới bệnh viện Hòa Vang ở Đà Nẵng điều trị. Hai đứa con của chị một cháu học lớp 6, cháu còn lại học lớp 3 phải tự mình đi cách ly tập trung ở Hội An. Lúc đấy lòng chị như "lửa đốt", không khỏi lo nghĩ cho các con.

Sau đó, hai con khoe với chị rằng các cháu được chú Minh chăm sóc rất chu đáo, lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, hơn thế còn mua nhiều kẹo bánh ngon lành. Thấy thế, chị T. vô cùng cảm kích, nay đã có thể yên tâm điều trị.
Ra viện, chị T. gửi một thức thư tới anh Minh, viết rằng: "Gần 1 tháng tại Bệnh viện Hòa Vang, trong lúc mẹ xa con, giữa lúc dịch bệnh hoành hành, quý vị đã mở rộng vòng tay ôm ba mẹ con em vào lòng. Đã lo từng miếng ăn, giấc ngủ, từng giọt nước, cái bánh, cây kẹo... để cháu vơi đi nỗi nhớ mẹ, mẹ yên tâm điều trị.
Mặc dù em không phải là người con của Hội An nhưng bằng tấm lòng “nhân tình thuần hậu” đã đóng góp hỗ trợ cho ba mẹ con số tiền 14.250.000 đồng. Em chân thành cảm ơn anh Minh, người đã thay em làm mẹ trong 21 ngày tại trường Điện (khu cách ly tập trung) và 7 ngày ở nhà...".
Anh Minh cho hay, sau khi biết hoàn cảnh 3 mẹ con chị T. rất khó khăn, anh cùng nhóm thiện nguyện Tươi sáng đã cùng nhau kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ. Họ quyên góp được số tiền hơn 14 triệu đồng, gửi tặng chị T. để hỗ trợ chi phí sinh hoạt và tiền học.
Quán cơm 3.000 đồng cho người nghèo
Không chỉ hết mình hỗ trợ với công tác phòng chống dịch COVID-19, anh Minh và các thành viên nhóm thiện nguyện Tươi sáng còn chung tay mở một quán cơm từ thiện. Suốt 4 năm qua, quán cơm 3.000 đồng cho người nghèo ở địa chỉ 100 Lý Thường Kiệt, TP Hội An vẫn hoạt động bình thường.

Mọi suất ăn ở đây đều được đảm bảo tiêu chí sạch và đủ chất, khách hàng chủ yếu là người lao động nghèo, người già neo đơn. Kinh phí duy trì quán chủ yếu do các nhà hảo tâm đóng góp, còn lại là do nhóm tự trích một phần quỹ hoạt động để đóng góp. Anh Minh cho hay: "Mức giá 3 ngàn là để mọi người không cảm thấy ngại, tự ái vì ăn cơm miễn phí".
Ngay trước quán, anh Minh cho lắm thêm một máy ATM gạo, phát gạo miễn phí hàng tháng cho người nghèo. Người đến nhận gạo sẽ được lên danh sách, máy tự nhận diện khuôn mặt và sẽ phát gạo cho người dân.
Người đàn ông xứ Quảng ấy tâm sự: "Bận bịu cũng được, mệt thêm chút cũng được miễn sao mọi người cùng chung tay, sớm đuổi dịch COVID-19 để nhịp sống bình thường trở lại, đó là động lực lớn nhất, hạnh phúc nhất".
Chàng trai xứ Quảng và dự án "bếp Hoàng Cầm" đem bữa trưa đủ dinh dưỡng đến trẻ em vùng cao
Đọc thêm
Dù chỉ còn 1 chân, nhưng chàng trai xứ Quảng Lương Phi (31 tuổi) vẫn nỗ lực vững bước, chiến thắng nghịch cảnh và hết mình vì hoạt động thiện nguyện.
Bếp cơm từ thiện đã lập ra được hơn 10 năm, hoạt động đều đặn giữa mùa dịch, gửi những suất ăn miễn phí tới người nghèo.
Ông Đoàn Ngọc Hải viết tâm thư kết thúc hành trình lần thứ 17 lên vùng cao của mình, chia sẻ suy nghĩ về từ thiện.
Tin liên quan
Lời Phật dạy: “Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm trong tim” và chỉ có người nào nhận thức được về mình thì người đó mới thức tỉnh.
Bốn chị em Máy lâm vào cảnh côi cút sau khi cha mẹ mất vì tai nạn. Tương lai mù mịt, khó khăn đang bủa vây cuộc sống của 4 đứa trẻ tội nghiệp.
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người, ngay cả những người thành công như nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cũng chịu ảnh hưởng.
Bài mới

Trong suốt cuộc đời cống hiến vì dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ coi sinh nhật của mình là một dịp đặc biệt. Thế nhưng, với đồng bào và đồng chí, ngày 19/5 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng – không chỉ để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu bản thân qua tấm gương đạo đức sáng ngời, lối sống giản dị và trái tim bao dung, trọn vẹn vì nước, vì dân của Bác.

Jenny Huỳnh là một trong những Gen Z sở hữu chuỗi thành tích “khủng”, không chỉ là nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mà cô nàng còn được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes – một cột mốc khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của Jenny trên phạm vi châu lục.

TikToker Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng “siêu cấp đáng yêu” khi tạo dựng được “vũ trụ” content sạch. Không chạy theo những trend nóng, Tina chọn cho mình một lối đi riêng, từ những video truyền động lực với câu khẩu hiệu “Peek A Boo” cho đến series “góp điều nhỏ bé” đều ghi điểm tuyệt đối với sự gần gũi, ấm áp. Bằng sự tử tế bình dị, sự sáng tạo và năng lượng tích cực, Tina không chỉ “chữa lành” những mảnh đời khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!

Đến với TikTok, người ta dễ bị thu hút bởi những video ồn ào, xu hướng “giật gân”, trào lưu nhất thời. Nhưng giữa những ồn ã, xô bồ ấy lại có một chàng trai trẻ âm thầm dùng ẩm thực và lòng tử tế để kết nối những trái tim yêu thương - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Anh không chỉ review đồ ăn mà còn lặng lẽ chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bên lề cuộc sống. Và hành trình ấy, bất ngờ thay, lại truyền cảm hứng sâu sắc đến hàng triệu người.

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.