Tặng suất ăn miễn phí cho người nước ngoài
“Tấm lòng chung” là một nhóm tình nguyện được dẫn dắt bởi chị Lê Thị Lan Anh. Trong những ngày giãn cách xã hội, chị Lan Anh và đồng đội của mình đã đi khắp các con đường của TP HCM, tặng bánh, tặng tiền cho những hoàn cảnh khó khăn, đội còn giúp đỡ những người nước ngoài.
Đặc biệt, nhóm tình nguyện còn giúp đỡ những người nước ngoài đang bị mắc kẹt lại do dịch bệnh.
Địa điểm tập kết và phân lương thực được chọn là một cửa hàng tại quận 7. Như thường ngày, hai tình nguyện viên trong nhóm tình nguyện được giao nhiệm vụ chia 150 phần quà để các thành viên còn lại đi phát cho người nước ngoài và bà con nghèo. Được biết, nhóm “Tấm lòng chung” có tổng cộng 65 thành viên.
“Những lần đi phát cơm cho bà con nghèo, mình thấy cũng có nhiều người ngoại quốc gặp khó khăn, mất việc phải sống ngoài đường nên muốn giúp đỡ họ một phần“, chị Lan Anh - nhóm tình nguyện chia sẻ về việc tặng quà cho những người ngoại quốc.
Phần quà của nhóm tình nguyện thường là những ổ bánh mì ngọt, sandwich, sữa, xúc xích, trái cây và rau củ. Ban đầu nhóm đã chuẩn bị các phần cơm, nhưng do có một số người nước ngoài ăn không quen nên đã quyết định chuyển sang thực đơn như hiện tại.
Từ khi dịch bệnh bùng phát, nhiều người nước ngoài bị kẹt lại trong thành phố. Nhiều người không còn tiền, chổ ở, thường xuyên lang thang tại các khu quận 1 và ngủ tại các mái hiên. Nhận sự giúp đỡ của người dân Việt Nam, các người bạn quốc tế không khỏi cảm kích và vui mừng.
Những ngày qua, dù ngày mưa hay nắng, các thành viên của nhóm tình nguyện “Tấm lòng chung” vẫn kiên định chạy khắp các nẻo đường để tìm người ngoại quốc. Ngoài giúp đỡ người nước ngoài, bất kể gặp ai khó khăn cần giúp đỡ, nhóm đều tặng bánh và sữa. Trước khi nhận đồ ăn, nhóm còn xịt khử khuẩn cho người nhận cẩn thận và đảm bảo an toàn.
Nữ doanh nhân Bình Dương nấu tặng hơn 1000 suất ăn cho công nhân trong khu cách ly
Đọc thêm
"Lâm Ống Húc" là tài khoản TikTok hot nhất thời gian gần đây. Người này "hot" không phải vì làm đồ ăn ngon, nhảy đẹp mà "hot" vì ngày ngày lái xe cà tàng đi khắp nơi tặng bánh cho người nghèo.
Cô Lê Thị Minh cùng hội nữ doanh nhân tỉnh Bình Dương đã trao tặng hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều lương thực, khẩu trang, nhu yếu phẩm… cho người nghèo đang gặp khó khăn vì dịch bệnh.
Vì không thể tiếp tục công việc giảng dạy giữa mùa dịch, một anh Tây đang sinh sống ở Sài Gòn đã chuyển sang làm shipper, rong ruổi trên khắp nẻo đường phát cơm từ thiện cho người nghèo.
Bài mới
Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.
Trên đường lội nước lũ về nhà, anh La Trung Kiên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ vướng vào chân. Trong lúc gỡ túi ra để đi tiếp thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền mặt và vàng nên đã mang đến Công an nhờ tìm người bị mất.
Trung thu – Tết của tình thân, của sự đoàn viên, không chỉ là dịp để các em thiếu nhi cả nước háo hức rước đèn, phá cỗ, mà còn là cơ hội để toàn xã hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ măng non. Trong tinh thần ấy, mới đây, Hoa hậu Ngọc Hiếu đã đồng hành cùng Hội Phúc Lộc Yêu Thương tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trao tặng hơn 1000 phần quà Trung thu cho trẻ em nơi vùng biên giới.
















