Nhóm tài xế chung tay góp tiền mua xe cứu thương, vận chuyển bệnh nhân miễn phí
Thương cảm trước số phận của người dân nghèo còn mắc bệnh nặng, nhóm tài xế của ông Lê Thành Lộc (Vĩnh Long) đã góp tiền mua xe cứu thương, vận chuyển bệnh nhân miễn phí.

Mua xe cứu thương, vận chuyển miễn phí
Ông Lê Thành Lộc (53 tuổi, trú ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết là người khởi xưởng ý tưởng mua xe cứu thương để chở người bệnh miễn phí. Từng kiếm sống bằng nghề lái xe khách, ông chứng kiến không ít trường hợp người dân nghèo mắc bệnh nặng chật vật trên xe ôm tới bệnh viện.
Vì thế, ông quyết định gom góp tiền cá nhân, lại thêm kêu gọi mạnh thường quân để có tiền mua xe cứu thương. Cách đây khoảng 4 năm, sau khi gom góp được 155 triệu đồng, ông mua một chiếc xe cũ rồi đầu tư sửa chữa, cải tạo thành xe cấp cứu, nhận việc vận chuyển người bệnh miễn phí.

Trước việc làm tử tế của ông Lộc, nhiều anh em lái xe đã chung tay giúp đỡ, giúp ông phát triển nhóm thiện nguyện. Hiện tại, nhóm của ông Lộc đã có 7 tài xế thay phiên nhau 24/24 chuyển bệnh miễn phí cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, cả đội vẫn gặp khó khi xe chưa được trang bị thiết bị y tế đầy đủ, do đó nếu đưa F0 tới bệnh viện thì phải về cách ly dài ngày.
Rất may, cách đây không lâu, ông được nhà hảo tâm tài trợ hơn 100 triệu đồng để ông mua thêm 1 chiếc xe mới. Sau khi mua, ông đem sơn sửa, trang bị thiết bị y tế cẩn thận, đầy đủ, sau đó tận dụng vào việc đưa bệnh nhân F0 tới bệnh viện.

Ông Lộc tâm sự: "Việc làm của chúng tôi được người dân ủng hộ, đặc biệt là chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ nên càng tạo cho chúng tôi có thêm động lực. Đảng ủy, UBND xã, Trạm Y tế xã Phú Quới quan tâm giúp đỡ, bố trí chỗ đậu xe chuyển bệnh ở Trạm Y tế để thuận tiện việc chở bệnh nhân.
Quan trọng nhất là các mạnh thường quân giúp đỡ bằng việc ủng hộ phiếu xăng, hoặc giúp sửa chữa, trả tiền bảo dưỡng khi xe hư hỏng, chúng tôi chỉ việc đem xe về. Và điều không thể thiếu là sự đồng lòng của 7 anh em tài xế rất là nhiệt tình, chạy không công, thiện nguyện hoàn toàn. Dù là nửa đêm hay sáng sớm, có người bệnh là lên đường, không nề hà".
Làm vì tinh thần thiện nguyện, không màng tiền bạc

Anh Trần Thanh Khanh (41 tuổi, ngụ ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ) đang là thành viên của nhóm thiện nguyện này. Khi biết đến việc làm tử tế của ông Lộc, anh liền xin làm thành viên. Bản thân anh là tài xế xe dịch vụ, khi không đi làm thì liền tham gia vận chuyển người bệnh. Cũng như nhiều người khác trong nhóm, anh Khanh hoạt động trên tinh thần tự nguyện, chỉ mong giúp đỡ được bà con.
Anh Trần Bá Trung (43 tuổi, trú ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ) cho biết thêm, anh cũng không nhớ nổi mình đã vận chuyển bao nhiêu người bệnh. Mỗi chuyến đi thành công tới bệnh viện là một niềm vui, anh cũng chỉ cần một lời cảm ơn, nụ cười ấm áp là cảm thấy ấm lòng.
Ông Lộc tâm sự, đội của ông chủ yếu làm việc thiện nguyện từ tâm, nhưng đi đâu làm gì cũng có sổ sách đàng hoàng. Sau mỗi chuyến đi, tài xế đều ghi lại thông tin bệnh nhân, được Trạm Y tế xác nhận. Ông kể: "Bình quân mỗi năm chúng tôi chuyển hơn 150 bệnh nhân. Thời điểm dịch bệnh bùng phát, chiếc xe chuyển bệnh cũ đã phát huy hiệu quả".
Bà Nguyễn Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Quới, huyện Long Hồ đánh giá về đội xe chuyển bệnh từ thiện của xã: "Các thành viên trong nhóm tham gia rất nhiệt tình góp phần vận chuyển cấp cứu các ca bệnh kịp thời. Đặc biệt là họ đã giúp những người có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện. Thời gian vừa qua, đội này hoạt động rất tích cực, các anh em trong đội cũng như các chú tham gia bất kể nắng hay mưa, ngày hay đêm, có ca bệnh là sẵn sàng lên đường chuyển người bệnh hoàn toàn miễn phí".
Theo Đoàn Phú/Báo Giao Thông
Xem thêm: 9x Kiên Giang lái xe cứu thương tình nguyện, tâm sự "cuối tuần cũng như ngày thường"
Đọc thêm
Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, có không ít người trẻ ở khắp mọi miền đáp lại lời kêu gọi của Tổ Quốc để dâng hiến sức mình.
Sau nhiều tháng rà soát, bước đầu Cục Cảnh sát hình sự đã có kết quả xác minh việc thu, chi tiền từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và các nghệ sĩ khác.
Với mong muốn bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn thiên nhiên, nhiều người trẻ hào hứng tham gia chương trình "Tình nguyện viên cứu hộ động vật hoang dã".
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.