"Tôi mong không có tai nạn để được giấc ngủ ngon mỗi đêm" - đây là ước mơ, là khát khao của anh Lê Anh Tuấn (Bình Dương), người có 5 năm chạy xe cứu thương 0 đồng.
Gần 5 năm qua, ngày nào anh Lê Tuấn Anh (Thủ Dầu Một, Bình Dương) cũng dậy sớm lấy rau về bán rồi tối đến lại chạy xe cứu thương nạn nhân TNGT đi cấp cứu.
Bước ra từ những mất mát do COVID-19 gây ra, chị Bùi Thị Cẩm Tú tự vực dậy bằng các hoạt động thiện nguyện. Thậm chí còn bán cả nhẫn kim cương để làm từ thiện.
Muốn người nghèo có thể di chuyển tới bệnh viện kịp thời, ông Nguyễn Hoàng Giang (40 tuổi, Kiên Giang) đã bỏ tiền túi mua xe cứu thương vận chuyển miễn phí.
Thương cảm trước số phận của người dân nghèo còn mắc bệnh nặng, nhóm tài xế của ông Lê Thành Lộc (Vĩnh Long) đã góp tiền mua xe cứu thương, vận chuyển bệnh nhân miễn phí.
Nhìn Bắc Giang đang gồng mình chống "giặc" COVID-19, anh Đặng Minh Trí không kìm lòng được. Anh quyết định lái xe cứu thương từ Quảng Bình ra Bắc Giang xin góp sức chống dịch.