Người phụ nữ biến nhà riêng thành siêu thị 0 đồng: Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận

10 năm qua, chị Nguyễn Thị Thúy (Đắk Nông) chắc ngại khó, tình nguyện hiến nhà của mình để mở siêu thị 0 đồng cho người nghèo.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 03/08
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhắc đến chị Nguyễn Thị Thúy, bà con ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, Đắk Nông không ai là không biết. Dù gia đình còn khó khăn, nhưng vì thương bà con thiếu thốn, hơn 10 năm qua, chị đã tận dụng chính ngôi nhà của mình để mở siêu thị 0 đồng.

Tuy là siêu thị 0 đồng, nhưng vật gì cũng cả, từ quần áo, giàu dép đến nồi niêu, bát địa... Chưa kể, những lúc vận động được các mạnh thường quân, siêu thị còn bán cả nhu yếu phẩm như gạo, sữa, mỳ tôm... Mỗi thứ đều được chị Thúy để ngăn nắp ở các vị trí khác nhau trong ngôi nhà của mình để cho bà con dễ dàng lựa chọn.

nguoi-phu-nu-bien-nha-rieng-thanh-sieu-thi-0-dong-cho-nguoi-ngheo
Chị Thúy mang những phần quà từ các nhà hảo tâm đến với người nghèo. Ảnh: TNT

Bà Thị Nhót (53 tuổi) là một trong những khách hàng quen thuộc của siêu thị này. Gia cảnh bà khó khăn, nhiều năm qua luôn được chị Thúy quan tâm, hỗ trợ. Bà kể: "Cũ của người ta, nhưng mới của mình. Có được những bộ áo quần mới này đã giúp cho gia đình chúng tôi bớt đi một phần chi phí dùng để mua sắm. Phần tiền không dùng này gia đình sẽ đi mua sắm phân bón chăm sóc cây trồng".

Chị Nhơi cũng là một trong những người thường xuyên được hỗ trợ thực phẩm, quần áo từ siêu thị này. Chị cảm động kể: "Gia đình tôi vừa đông con, lại không có việc làm ổn định. Toàn bộ mấy miệng ăn trong nhà chỉ dựa vào ít sào rẫy cà phê. Được mùa còn tạm có cái ăn qua ngày. Mất mùa, cứ xem như năm đó cả nhà sẽ bị đói. May mắn nhờ có siêu thị 0 đồng của chị Thúy đã giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh, trong đó có nhà tôi".

nguoi-phu-nu-bien-nha-rieng-thanh-sieu-thi-0-dong-cho-nguoi-ngheo
Một em nhỏ vui mừng khi tìm được một vài cuốn sách phù hợp ở siêu thị 0 đồng. Ảnh: TNT

Chủ siêu thị 0 đồng, chị Nguyễn Thị Thúy cho biết, thực ra gia đình chị cũng không mấy khá giả. Tuy nhien, thấy bà co hàng xóm còn nhiều thiếu thốn, chị trăn trở muốn làm điều tử tế. Được sự động viên của người thân, chị quyết định kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, rồi mở ra siêu thị này.

Biết việc làm tử tế của người phụ nữ này, các mạnh thường quân vô cùng cảm động và ủng hộ nhiệt tình. Chị Thúy cho biết: "Đây là năm thứ 10 tôi làm công tác thiện nguyện. Thấy người dân hạnh phúc, vui tươi mỗi lần nhận quà càng thôi thúc tôi phải duy trì, gắn bó với công việc này dài lâu hơn nữa".

nguoi-phu-nu-bien-nha-rieng-thanh-sieu-thi-0-dong-cho-nguoi-ngheo
Siêu thị 0 đồng là điểm đến quen thuộc của nhiều người nghèo ở xã Trường Xuân (Đắk Nông). Ảnh: TNT

Mỗi chuyến hàng hóa từ các nơi tập kết về, chị đều tích cực phối hợp với các chị em trong thôn, xã phân loại cụ thể từng món hàng còn khả năng sử dụng. Sau đó, chị Thúy dùng mạng xã hội thông báo cho bà con đến nhận quà. Nhiều năm qua, người phụ nữ này cũng phối hợp với nhiều cá nhân, kêu gọi nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa. Đến nay, trên địa bàn xã Trường Xuân, đã có tới 6 ăn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được xây dựng.

Bước vào năm học mới này, chị lại bận rộn hơn với công việc kêu gọi giúp đỡ các em học sinh có quần áo mới, sách vở đến trường. Chị tâm sự: "Tôi vẫn đang tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương quyên góp ủng hộ quần áo, sách vở và nhiều vật dụng khác để chia sẻ cho các em học sinh khó khăn trước thềm năm học mới".

Ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân xác nhận, chị Thúy là một người có nhiều hoạt động trong công tác xã hội, từ thiện. Về phía địa phương rất phấn khởi khi tấm lòng thơm thảo của chị Thúy đã chia sẻ, giúp đỡ được cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Theo Vũ Long/Báo Pháp luật TP.HCM, Phan Tuấn/báo Lao Động

Xem thêm: Quán "cháo hành cho tâm hồn" ở TP.HCM gần 20 năm chỉ bán với giá 1.000 đồng giúp người nghèo ấm bụng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Lo người nghèo chật vật sống qua ngày mùa dịch, thầy giáo cấp 3 Phùng Ân Hưng đã chuẩn bị những chuyến xe ba gác mang "siêu thị 0 đồng" tới tay bà con.

Những chuyến xe mang 'siêu thị 0 đồng' tới người nghèo của thầy giáo cấp 3 tại TP.HCM
0 Bình luận

Trong bối cảnh thực hiện Chỉ thị 16, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cùng nhóm nghệ sĩ đã lên ý tưởng, giúp đỡ người dân đi siêu thị online.

Chiến dịch 'siêu thị online' giúp người dân Sài thành đi chợ của nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ
0 Bình luận

Ban ngày làm tài xế công nghệ kiếm tiền, đến đêm anh Nguyễn Ngọc Đầy (Thủ Đức, TP.HCM) không nghỉ ngơi mà lại tiếp tục nhận chở khách miễn phí.

Anh tài xế công nghệ tốt bụng cùng những cuốc xe 0 đồng đêm muôn: 'Làm việc tốt đúng là không dễ'
0 Bình luận

Tin liên quan

Edward Palm là một cựu binh người Mỹ. Trong khoảng thời gian những năm 1967 tại Huế và Quảng Trị, ông đã ghi lại được những bức ảnh đời thường sinh động nhất của 2 địa danh này.

Những hình ảnh đời thường sinh động về Huế và Quảng Trị thập niên 60 qua ống kính của cựu binh Mỹ
0 Bình luận

Cá gì mà vừa nghe tên đã thấy mệt mỏi? - câu đố tiếng Việt khiến người chơi bật cười không ngớt.

Câu đố tiếng Việt: Cá gì mà vừa nghe tên đã thấy mệt mỏi?
0 Bình luận

Hãy nói với con trẻ rằng, khi còn ở độ tuổi có thể chuyên tâm học hành, đọc sách thì hãy trân trọng, có như thế con đường sau này mới rộng mở và dễ đi.

Hãy nói với con trẻ: Người thường xuyên đọc sách thắng ở điểm nào?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất