Vượt nghịch cảnh, người phụ nữ 8X cống hiến hết mình cho xã hội
Cơn bạo bệnh không làm người phụ nữ 8X – Thái Thị Hằng Nga (1981) chùn bước, chị ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, tìm động lực sống cho bản thân và truyền cảm hứng đến mọi người.

Năm 2013, từ một người bình thường, sau cơn bạo bệnh, cuộc đời chị Nga từ đó buộc phải gắn liền với chiếc xe lăn. Căn bệnh viêm đa khớp khiến cơ thể chị Hằng Nga co cứng lại. Mặc dù gia đình hết lòng chạy chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Thậm chí có thời gian, nghe lời mọi người mách miệng, chị uống thuốc bắc để trị, nhưng càng uống cơ thể chị lại càng thêm sưng phồng, đau đớn.
Từ một người khỏe mạnh, nay mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người thân, lại thêm gánh nặng kinh tế đặt lên vai cha mẹ già khiến chị Nga càng thêm day dứt, thu mình lại.

Đến năm 2015, gia đình đưa chị lên bệnh viện Chợ Rẫy, tại đây chị được điều trị đứng cách nên tình trạng bệnh thuyên giảm dần, nhưng đôi chân của chị Nga lại vĩnh viễn không đi lại được nữa.
“Những cơn đau hành hạ khiến ý chí của tôi ngày càng bị mài mòn, khi ấy tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi muốn giải thoát cho chính mình và giải thoát cho mẹ. 4 lần như vậy, cho đến khi gặp lại thầy chủ nhiệm năm lớp 10 tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhìn thầy đã cao tuổi mà hằng ngày vẫn miệt mài đi làm thiện nguyện, vẫn cố gắng làm những điều tốt đẹp giúp đỡ mọi người. Còn tôi khi ấy tuổi đời chỉ vừa mới đôi mươi lại buông xuôi, đầu hàng số phận? Tôi tự hỏi mình như vậy, rồi dần dần tìm lại được nghị lực sống. Đó chính là bước ngoặt cuộc đời tôi”, chị Nga tâm sự.
Dần dần, chị Nga bắt đầu mở lòng mình ra, bắt đầu tập từng bước đi, từng cử chỉ. Dù đôi chân vẫn không thể cử động, nhưng tâm trạng của người phụ nữ 8X khi ấy đã dần trở nên phấn chấn, sinh động hơn. Như một tín hiệu vũ trụ, lúc bị bắt đầu tìm lại cuộc sống thì cơ duyên cũng bắt đầu ghé đến. Một mạnh thường quân ở Hải Phòng đã kết nối và giúp chị bắt đầu công việc kinh doanh online, sau một thời gian học hỏi và làm việc chăm chỉ, chị đã có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và phụ giúp mẹ trang trải sinh hoạt trong nhà. Lúc này, chị cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Sau khi sử dụng thành thạo mạng xã hội, chị bắt đầu đăng bài cho những trường hợp khó khăn cần giúp đỡ đến với các nhà hảo tâm, đặc biệt là những em nhỏ ham học nhưng vì hoàn cảnh mà không đến trường được. Nói về điều này, người phụ nữ 8X chia sẻ: “Một trong những dự án thiện nguyện mà mình tâm đắc nhất đó chính là dự án “Cùng em đến trường”. Qua dự án này, có rất nhiều em nhỏ có cơ hội chạm tay tới cánh cửa tri thức. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi những mầm non tương lai của đất nước có thể được học hành đầy đủ và lớn lên trong tình yêu thương của mọi người”.
Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, chị Nga cho biết bản thân hy vọng một ngày nào đó sẽ lại được bước đi trên đôi chân của mình, để những hoạt động thiện nguyện được suôn sẻ hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, công việc thiện nguyện của chị cũng sẽ không bao giờ dừng lại, chỉ còn còn sức chị sẽ dốc hết lòng giúp đỡ mọi người.
Theo Đại đoàn kết
Xem thêm: Vượt nghịch cảnh, cô thủ thư “lưng gù” truyền cảm hứng đọc sách cho mọi người
Đọc thêm
Vượt qua mặc cảm và những khó khăn do căn bệnh vẹo cột sống gây ra, chị Tô Lan Phương (1987) tìm thấy niềm vui và hạnh phúc từ những cuốn sách.
Chàng trai khuyết tật 9X - Hoàng Văn Dũng (1994, Thái Nguyên) dù chỉ có một tay vẫn kiên trì với đam mê của mình, trở thành HLV thể hình, truyền động lực cho rất nhiều người.
Dù phải ngồi trên xe lăn từ nhỏ, cô thợ may khuyết tật Phạm Thị Thắm (1992) vẫn kiên trì học nghề may vá cho bằng được, dùng cây kim sợi chỉ nuôi sống bản thân và gia đình.
Tin liên quan
Thấy nhiều bạn bè khoe nhà ở tuổi 25, nữ nhân viên văn phòng này quyết định cắn răng vay mượn mua nhà và hối hận sau đó.
Tuy cố tỷ phú Charlie Munger đã qua đời, nhưng những bài học đầu tư đắt giá ông để lại vẫn có thể giúp chúng ta làm giàu.
Ngày trẻ, từng phải đi rửa bát thuê và dọn nhà vệ sinh kiếm sống, nhưng vị tỷ phú công nghệ này lại coi đó là bài học quý giá.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.