Vượt nghịch cảnh, cô thủ thư “lưng gù” truyền cảm hứng đọc sách cho mọi người
Vượt qua mặc cảm và những khó khăn do căn bệnh vẹo cột sống gây ra, chị Tô Lan Phương (1987) tìm thấy niềm vui và hạnh phúc từ những cuốn sách.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thái Bình, Tô Lan Phương lúc nhỏ cũng có một cuộc sống vui vẻ, bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng khi lên 8 tuổi, cơ thể Phương không may gặp biến chứng vẹo cột sống. Ban đầu, do gia đình nghèo bố mẹ mải làm ăn, nhà lại không có gương nên Phương và gia đình không phát hiện ra. Mãi đến năm lớp 8, em gái nói chị bị gù, Phương mới dần để ý đến sự khác biệt của mình. Đến khi phát hiện ra, gia đình đưa Phương đi chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh đã quá nặng, việc điều trị không có hiệu quả.
Từ đó, Phương phải sống với cái lưng gù. Ngoại hình khác biệt nên Phương thường bị bọn trẻ trong xóm trêu ghẹo là “tể tướng lưu gù”. Lời trêu ghẹo ngày càng nhiều khiến phương đã buồn lại càng mặc cảm, khép mình lại.
Gia đình nghèo lại thêm bệnh tật quấn thân, Phương đành gác lại việc học cuối năm lớp 9. Dù không còn đi học nữa, nhưng Phương lại có một niềm đam mê đặc biệt với sách. Nên thường ngày, ngoài những lúc làm việc phụ bố mẹ, thời gian rảnh Phương thường xuyên mượn sách, sưu tầm sách báo để đọc. Thông qua những câu danh ngôn, những câu chuyện tích cực Phương ngày càng có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua khó khăn, mặc cảm để sống tiếp.

Qua quá trình đọc sách, Phương nhận ra chỉ có kiến thức và sự hiểu biết mới đem lại cuộc sống tốt đẹp, đặc biệt với người khuyết tật như Phương. Từ đó, Phương luôn trăn trở làm thế nào để thay đổi được nhận thức xã hội để những người như Phương có cơ hội tham gia đầy đủ, bình đắng vào cuộc sống như mọi người.
Trong một buổi giao lưu của CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh Thái Bình, khi được lắng nghe chia sẻ của anh Đỗ Hà Cừ - Chủ nhiệm CLB Không gia đọc hy vọng về việc thành lập các thư viện sách miễn phí, Phương như được tìm thấy “ánh sáng” cuộc đời mình. Qua buổi giao lưu ấy, chị Phương bắt đầu tìm hiểu về mô mình và thấy đây là việc làm phù hợp với nhu cầu của các bạn thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện. Thế là từ đó, chị Phương ấp ủ mở một thư viện sách miễn phí tại nhà mình cho mọi người cùng đọc.
Nghĩ là làm, sau nhiều nỗ lực, ngày 30/12/2019, “Không gian đọc Lan Phương” chính thức được thành lập. Từ đó, không gia đọc của cô thủ thư “lưng gù” đã trở thành nơi các em học sinh, các bạn trẻ ở huyện Tiền Hải, Thái Bình đến để đọc sách, trau dồi tri thức, kỹ năng. Đến nay, không gian đọc của chị Phương đã có hơn 2.000 đầu sách với đa dạng các thể loại.
Những cuốn sách trong không gian đọc đầy yêu thương của cô thủ thư khuyết tật không chỉ mở ra cuộc sống mới cho chị Phương, mà còn truyền cảm hứng rất nhiều cho những bạn trẻ yêu sách. Không chỉ vậy, nơi đầy còn trở thành cầu nối se duyên cho chị Phương và ông xã Tuấn Anh – một bộ đội i đóng quân tại Hòa Bình.
Chia sẻ về dự định trong tương lai, chị Phương bày tỏ mong muốn “Không gian đọc Lan Phương” sẽ phát triển hơn nữa, trở thành điểm tựa văn hóa, nơi tiếp thêm tri thức và tình yêu thương cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật như Phương.
Theo Đại đoàn kết
Xem thêm: Vượt nghịch cảnh, chàng trai khuyết tật tay “lột xác” trở thành HLV thể hình
Đọc thêm
Dẫu không thể nhìn thấy và nghe được trọn vẹn bằng hai tai nhưng cô gái Lê Dương Thể Hạnh vẫn mạnh mẽ vượt nghịch cảnh, tha thiết yêu cuộc sống...
Dẫu có đôi bàn tay và bàn chân không như người thường nhưng anh Huỳnh Tấn Phát (29 tuổi, Long An) vẫn làm tốt công việc và luôn khát khao báo hiếu cho mẹ.
Vụ tai nạn kinh hoàng 9 năm trước đã cướp đi đôi tay và chân phải nhưng không thể đánh gục ý chí và sự lạc quan của anh Đặng Long Hồ (31 tuổi, quê Long An).
Tin liên quan
Ngày trẻ, từng phải đi rửa bát thuê và dọn nhà vệ sinh kiếm sống, nhưng vị tỷ phú công nghệ này lại coi đó là bài học quý giá.
Tuy cố tỷ phú Charlie Munger đã qua đời, nhưng những bài học đầu tư đắt giá ông để lại vẫn có thể giúp chúng ta làm giàu.
Thấy nhiều bạn bè khoe nhà ở tuổi 25, nữ nhân viên văn phòng này quyết định cắn răng vay mượn mua nhà và hối hận sau đó.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.