Người đàn ông 16 năm lo hậu sự cho bệnh nhân nghèo

Ở thị trấn Cần Thạnh, H.Cần Giờ, TP.HCM 16 năm qua có một người đàn ông đã âm thầm sống, làm việc và trở thành điểm tựa cho những phận đời khốn khó.

Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ở thị trấn Cần Thạnh, cái tên Nguyễn Văn Chớ (64 tuổi) chẳng còn mấy xa lạ với những người nghèo và những gia đình lâm vào cảnh tang thương.

Từ khi lập nhóm thiện nguyện Hỗ trợ mai táng và chăm lo cho người nghèo, ông Chớ đã trở thành điểm tựa cho rất nhiều người nghèo khó. Ròng rã 16 năm qua, ông và 24 thành viên của nhóm đã lặng lầm làm công việc vừa ấm áp nghĩa tình, lại vừa nặng nhọc, tê tái.

Nghe tin bệnh nhân nào trong vùng cần chuyển viện lên tuyến trên, bất kể ngày hay đêm, ông Chớ và đồng đội đều sẵn sàng có mặt.

nguoi-dan-ong-16-nam-lo-hau-su-cho-benh-nhan-ngheo (1)

Ông Chớ tâm sự: “Ngày đó ở Cần Giờ không có nhiều xe cứu thương miễn phí để hỗ trợ bệnh nhân. Đường đến viện thì xa, bệnh tình lại cấp bách, cơ hội sống phải giành giật từng giây nên tôi cùng gia đình, bạn bè và các tình nguyện viên trong nhóm đã gom góp tiền mua 2 chiếc xe cứu thương để giúp đỡ bà con”.

Ngoài lái xe cứu thương chuyển viện, người đàn ông 64 tuổi này còn cùng với đồng đội lo mai táng, hậu sự cho những gia đình không may rơi vào cảnh tang tóc. Ông Chớ sẽ đứng ra lo liệu mọi việc từ việc hỗ trợ áo quan, đến việc tìm đất chôn cất cho người đã mất. Từ khi thành lập đến nay nhóm thiện nguyện của ông Chớ đã giúp đỡ chu toàn 60 áo quan, 6 mảnh đất chôn cất cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Khi được hỏi về duyên cớ lựa chọn công việc lo hậu sự cho bệnh nhân đã mất, giọng ông Chớ trầm ngâm nói: “Có lẽ đó là lẽ đời. Có người sống đã khổ sở, chết đi lại không có nơi chôn cất tử tế thì sẽ rất cô đơn. Chúng tôi làm vậy chỉ mong có thể an ủi họ được phần nào đó, giúp họ có được nơi chốn yên nghỉ”.

nguoi-dan-ong-16-nam-lo-hau-su-cho-benh-nhan-ngheo

Kể về những người đồng đội của mình, ông Chớ không khỏi tự hào trân quý. Phần lớn các thành viên trong nhóm đều có hoàn cảnh khó khăn, họ làm đủ nghề mưu sinh từ chạy xe ôm, phụ hồ, đến buôn bán nhỏ lẻ,... Ấy vậy mà mỗi khi nghe tin có bệnh nhân nghèo cần giúp đỡ là họ lại gạt hết lo toan riêng để cùng nhau góp sức.

“Điều khiến tôi xúc động nhất là họ chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Họ luôn hết lòng vì bệnh nhân nghèo. Tháng nào làm dư được đôi ba trăm là họ lại đưa tôi, bảo chú cầm lấy để gom góp mua thêm áo quan cho người cần. Họ không giàu, nhưng lại có cái tình mà cái tình ấy thì lớn lắm”, người đàn ông 64 tuổi xúc động nói.

Không chỉ giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo, nhóm thiện nguyện của ông Chớ còn thường xuyên chăm lo, giúp đỡ cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Chớ chia sẻ, nhóm đã hỗ trợ thường xuyên cho 5 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 50 triệu đồng mỗi năm.

Từ khi thành lập đến nay, nhóm thiện nguyện chưa bao giờ vận động, kêu gọi sự hỗ trợ giúp đỡ từ cộng đồng. Để có kinh phí duy trì hoạt động của nhóm, người đàn ông ấy đã xoay sở rất nhiều nghề. Đến nay, trước sự động viên của gia đình, bạn bè ông Chớ đã chọn buôn bán thêm quan tài. Lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh đều được ông dùng để giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ở độ tuổi 64, ông Chớ vẫn miệt mài với công việc thiện nguyện của mình. Ông nói, bản thân chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì sau lưng ông còn có gia đình luôn hết mình ủng hộ và hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Chớ được Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tuyên dương là “Người tốt, việc thiện - Chung tay xây dựng cộng đồng nhân ái” giai đoạn 2022 - 2024.

Xem thêm: Giải chạy thiện nguyện “Nối đôi bờ vui” xây cầu cho vùng Tây Nam Bộ

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Tháng 12 này, giải chạy thiện nguyện trực tuyến "Nối Đôi Bờ Vui" chính thức được khởi động với sứ mệnh đầy nhân văn: Xây cầu cho vùng Tây Nam Bộ, thay thế các cây cầu tạm bợ, nguy hiểm.

Giải chạy thiện nguyện “Nối đôi bờ vui” xây cầu cho vùng Tây Nam Bộ
0 Bình luận

Ngày 24/11 vừa qua, tại công viên Sông Hậu, TP.Cần Thơ mùa 2 Giải thể thao thiện nguyện “Bước chân hòa nhập 2024” đã diễn ra rất thành công với sự tham gia của gần 2000 vận động viên.

Gần 2000 VĐV tham gia giải thể thao thiện nguyện “Bước chân hòa nhập”
0 Bình luận

“Có tiền thì làm việc thiện, không có tiền thì làm người thiện”, đó là tâm niệm của chị Nguyễn Thị Lành khi lập ra chòi tạp hóa 0 đồng cho bà con khó khăn tại địa phương.

“Chòi tạp hóa 0 đồng” lan tỏa tinh thần thiện nguyện
0 Bình luận

Tin liên quan

Mới đây, Dự án Nuôi Em đã đến địa bàn xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) gửi tặng 1180 áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mang hơi ấm cho hơn 1000 trẻ em khó khăn tại Điện Biên
0 Bình luận

Đều đặn mỗi năm, xưởng bánh mì La Boulangerie Francaise sẽ mở lớp dạy nghề cho khoảng 20 người trẻ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ, kết nối việc làm cho họ sau khi tốt nghiệp.

Xưởng bánh mì Pháp dạy nghề cho người trẻ khó khăn
0 Bình luận

Nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Tổ 12, Ấp 3, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) chủ động đăng ký xin thoát khỏi hộ cận nghèo.

Mẹ đơn thân phấn đấu vượt qua khó khăn, tự nguyện xin thoát cận nghèo
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất