Người cha nén đau thương hiến tạng của con trai để cứu sống 5 người
Gia đình bệnh nhân 34 tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đã nén đau thương, quyết định hiến tạng để cứu sống 5 người đang nguy kịch ở TP.HCM, Huế và Hà Nội.

Đó là gia đình anh C.G.C. trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Khi biết con trai không qua khỏi, ông C.P.L.(cha của bệnh nhân) đã gạt nước mắt đồng ý hiến tạng của con để cứu những người bệnh nặng khác.
“Tai nạn đến với con trai tôi quá bất ngờ. Dù rất đau lòng nhưng gia đình nén bi thương, quyết định hiến tạng của con trai để cứu người. Bởi có lần xem trên tivi tôi thấy khó khăn lớn nhất trong việc ghép tạng tại Việt Nam hiện nay chính là sự thiếu hụt nguồn tạng hiến. Hy vọng từ cơ thể của con trai tôi sẽ có nhiều người được cứu giúp”, ông L. xúc động nói.
Trước đó, anh C. gặp tai nạn nghiêm trọng, nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đa chấn thương đầu, cổ, ngực. Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã kích hoạt quy trình báo động đỏ và tập trung hồi sức tích cực cho bệnh nhân nhưng không qua khỏi. Bệnh nhân C. được chẩn đoán chết não vào tối ngày 1/3.

Ngay trong đêm, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã triệu tập hội chẩn cùng hội đồng chuyên môn ghép tạng và các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện cùng thảo luận. Dựa theo diễn biến bệnh, quá trình hồi sức, tình trạng người bệnh, ý nguyện của thân nhân theo đơn tự nguyện hiến tạng, hội đồng thống nhất người bệnh hiến được tim, gan và thận.
Sáng ngày 3/3, sau khi hội chẩn liên viện, ca lấy tạng chính thức bắt đầu. Sau khi dành một phút mặc niệm tri ân anh C. và gia đình, quá trình lấy tạng diễn ra trong không khí khẩn trương.
Vào 16h ngày 3/3, trái tim của anh C. đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương huế. 5 phút sau đó, gan của bệnh nhân hiến tặng cũng được lấy và chia thành 2 phần: gan trái chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, gan phải đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tiếp sau đó, 2 quả thận cũng lần lượt được lấy và cấy ghép cho hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy.
Từ nguồn tạng mà anh C. hiến đã cứu giúp được 5 người bệnh đang nguy kịch. Thành công này thắp sáng niềm hy vọng cho hàng trăm người bệnh đang chờ đợi phép màu y học.
Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay, nhờ vào quyết định dũng cảm của gia đình anh C., nhiều cuộc đời khác đã có cơ hội tái sinh. Đây không chỉ là một hành động giàu lòng nhân ái mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn của phong trào hiến tạng tại Việt Nam.
Xem thêm: Lời chia sẻ của nữ sinh 22 tuổi đăng ký hiến tạng: Hiến tặng là hạnh phúc!
Đọc thêm
Vượt lên nỗi đau mất mát, 2 gia đình đã ký giấy hiến mô tạng. Và chỉ trong vòng chưa đầy 24h, các y bác sĩ đã ghép, điều phối và hồi sinh 8 cuộc đời...
Với tâm niệm sống “cho đi là còn mãi”, cả bốn thành viên gia đình ông Trịnh Văn Hải, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã quyết định đăng ký hiến tặng mô, tạng cho y học sau khi qua đời.
Đến nay, gia đình của chị Đỗ Tuyết Minh ở Hà Nội đã có 5 người đăng ký hiến tạng, hi vọng có thể giúp ích cho đời.
Tin liên quan
Mất thị lực sau tai nạn, anh Phan Văn Sanh (36 tuổi, ngụ H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, mang tình yêu bóng đá lan tỏa đến hơn 1.000 em nhỏ.
Nhặt ve gai, góp giấy vụn để đổi lấy bữa ăn miễn phí cho trẻ em nghèo miền núi là mô hình được anh Huỳnh Giang Phi (Phú Yên) thực hiện từ năm 2021 đến nay.
Nhìn những bệnh nhân, người thân vì không có chỗ ở phải nằm vạ vật nơi hành lang, quán nước, vỉa hè trong lúc chờ kết quả tại bệnh viện K Tân Triều, chị Oanh quyết tâm tận dụng căn nhà cũ của em gái để mở khu trọ miễn phí.
Bài mới

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.