Mái ấm diệu kỳ của ông bố "đơn thân" nuôi dạy hơn 60 con thành tài

Mái ấm của người cha nghèo đã thắp ánh sáng hi vọng cho hơn 120 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. 

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện về ông bố “đơn thân” một mình chăm sóc và nuôi dạy hơn 120 đứa trẻ tại Đông Bắc, Trung Quốc mới đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng nước này.

Theo đó, ông bố có hơn 120 đứa con kể trên tên là Bách Kiếm, 47 tuổi, là một người đàn ông giản dị và bình thường. Thậm chí hoàn cảnh gia đình anh còn có chút khó khăn vì nguồn thu nhập chủ yếu của anh đến từ các công việc lao động bằng tay chân.

Những người giản dị như anh Bách chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, dù không có gia cảnh tốt đẹp hay học thức cao rộng thì anh Bách vẫn khiến vô số người cảm mến và khâm phục vì một tấm lòng đẹp mà không phải ai cũng có được.

Người chữa lành những vết thương

Trả lời phỏng vấn, anh Bách chia sẻ bắt đầu từ năm 1995 khi vừa nhận công việc đầu tiên, anh đã vô tình “nhặt” được một đứa trẻ bị bỏ rơi ở gần nơi làm việc. Lúc đó rất nhiều người khuyên anh không nên can thiệp vào nhưng sau cùng anh Bách vẫn kiên quyết nhận nuôi và đón đứa trẻ về nhà. Nhiều đồng nghiệp cho rằng anh Bách tự mua dây buộc mình, hoàn cảnh như vậy đã khó lấy vợ, giờ còn nhận nuôi thêm đứa trẻ bị bỏ rơi sau này sẽ càng khó khăn hơn.

Tuy nhiên, không chỉ nhận nuôi riêng đứa trẻ bị bỏ rơi ở nơi làm việc, anh Bách sau đó còn nhận nuôi thêm 5 đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn phải lang thang kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai.

Khi đó tiền lương mỗi tháng của anh chỉ vào khoảng 200 tệ (khoảng 700.000 tiền Việt), khoản tiền này chỉ vừa đủ cầm cự tiền ăn hàng tháng cho 7 người.

Anh Bách cho biết: “Lúc đó cũng chỉ định nhận nuôi vài đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không ngờ sau đó nhìn đứa trẻ nào cũng thấy thương nên đồng ý hết”.

Vậy là sau 25 năm, anh Bách đã nhận nuôi tổng cộng hơn 120 đứa trẻ, rất nhiều đứa trẻ đã trưởng thành và rời khỏi mái ấm đi xây dựng gia đình riêng. Hiện tại, có 32 đứa trẻ khoảng trên dưới 10 tuổi đang sống cùng anh Bách ở “ngôi nhà trong mơ”.

mai-am-dieu-ky-cua-ong-bo-don-than-nuoi-day-hon-60-con-thanh-tai
Ngày nào anh Bách cũng cùng các con dậy sớm chạy bộ để nâng cao thể lực

Theo chia sẻ, vào giai đoạn khó khăn nhất, anh Bách từng một lúc làm nhiều công việc khác nhau như nhân viên dọn vệ sinh môi trường, bán quần áo, bán điện thoại, thậm chí làm cả thợ cắt tóc để kiếm tiền nuôi các con ăn học.

Trả lời phỏng vấn “Vì sao khó khăn như vậy mà anh vẫn kiên quyết đi theo con đường này?”, anh Bách cười đôn hậu nói rằng: “Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có được tình yêu thương, tôi chỉ giúp các con xua tan chút màu xám của cuộc đời mà thôi”.

Thật vậy, mỗi đứa trẻ đến với mái ấm diệu kỳ của anh Bách đều có những hoàn cảnh và xuất thân khác nhau nhưng trên người các con đều mang những “vết thương” khó lành. Có đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ sớm, có đứa trẻ cha mẹ ly hôn phải sống hàng ngày với những trận đòn roi từ người cha nghiện rượu…

Tất cả hơn 120 đứa trẻ tới với mái ấm của anh Bách, đều mang những đôi mắt ngấn nước và một trái tim chằng chịt vết thương tìm kiếm sự chữa lành. May mắn cho các con sau khi về mái nhà của anh Bách thì đều nhận được tình yêu thương, sự trân trọng để từ đó tìm lại được ánh sáng của cuộc đời mình.

Nuôi dạy hơn 60 đứa con thành tài với 12 chữ “vàng”

Mặc dù không phải là người học rộng tài cao, nhưng trong suốt 25 năm, anh Bách đã nuôi dạy hơn 60 đứa con trưởng thành và thi đỗ các trường đại học danh giá. Trong đó, có cả những người con thi đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, hai ngôi trường đứng đầu tại Trung Quốc và lọt top trường đại học tốt nhất của thế giới.

Những đứa trẻ còn lại đa phần đều trở thành những vận động viên trẻ tuổi, là những gương mặt sáng giá trong làng thể thao Trung Quốc. Cuộc thi chạy marathon quốc tế năm 2010, 6 vận động viên đoạt huy chương thì có 5 người là con của anh Bách.

Rất nhiều người đặt câu hỏi thắc mắc, vì sao một mình anh chăm sóc và nuôi dạy nhiều đứa trẻ như vậy mà các con ai cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép, lớn lên đều là những người có bằng cấp và công việc tốt trong xã hội.

Trả lời câu hỏi này, anh Bách cười trìu mến và nói rằng: “Bí quyết chỉ có 12 chữ, đó là dạy con làm người, kỷ luật nghiêm minh, yêu thương thấu hiểu".

Dạy con làm người

Anh Bách luôn cho rằng, bên cạnh việc dạy con biết đọc biết viết, việc dạy các con “thành nhân” cũng là điều vô cùng quan trọng. Bởi thành người có đạo đức, dám làm dám nhận, có ân báo ân là nền tảng tiên quyết hình thành nên ý chí tự lực tự cường. Chỉ khi có được những điều này, các con mới có thể trở thành người có tài và có đức.

Để thực hiện việc này, anh Bách đã đưa ra “bộ luật” với hơn 20 điều luật mà đứa trẻ nào cũng cần học thuộc. Trong đó cũng có nhiều việc tuyệt đối không được làm như trộm cắp, nói dối, lừa đảo, cần tuân thủ pháp luật, sống chân thành, thẳng thắn...

Kỷ luật nghiêm minh

Với anh Bách mà nói, việc nghiêm túc tuân thủ kỷ luật giúp các con mài giũa bản thân cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân. Do đó, hàng ngày anh và các con đều nghiêm túc thực hiện theo một thời gian biểu cụ thể.

Thông thường các con sẽ điểm danh lúc 4 giờ 40 phút sáng, sau đó sẽ cùng anh Bách chạy bộ khoảng 2 tiếng, sau đó quay trở lại nhà và làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học.

Tất cả những khung giờ khác nhau đều có lịch trình cùng thời gian biểu cụ thể. Chính vì luôn nghiêm túc thực hiện “giờ nào việc đó” nên những đứa con của anh Bách sau này đều trở thành những người chỉnh chu và luôn đúng giờ.

Yêu thương thấu hiểu

Những đứa trẻ đến với anh Bách đều là những đứa trẻ khuyết thiếu tình yêu thương, nhưng bằng tình cảm chân thành và đôn hậu nhất của mình anh Bách đã xoa dịu và chữa lành cho tất cả.

Không chỉ yêu thương, anh Bách chia sẻ về vai trò của sự thấu hiểu, mỗi đứa trẻ đến mái nhà chung, anh đều giành thời gian để thấu hiểu con và cũng là thời gian để con tin tưởng mình. Bởi anh Bách cho biết, yêu thương thấu hiểu và tin tưởng chính là những nền tảng để nuôi dưỡng nên những đứa trẻ có tâm lý tốt. Khi các con có đủ sự tự tin, dũng cảm, các con sẽ dám đương đầu, dám mạo hiểm, chỉ có như vậy các con mới có được thành công.

Trên đây bí quyết nuôi dạy hơn 60 đứa trẻ thành tài của một ông bố nghèo vật chất nhưng luôn giàu có về tình yêu thương và sự tử tế. Mong rằng, tất cả những đứa trẻ bất hạnh trên cuộc đời này rồi cũng sẽ tìm được một mái ấm tương tự như “ngôi nhà trong mơ” của anh Bách và các con.

Hiện tại, "mái nhà" của anh Bách đã khang trang hơn xưa vì có sự quyên góp của nhiều mạnh thường quân cùng sự giúp đỡ của những đứa con đã thành đạt năm xưa. Hiện tại, anh Bách cũng đã tìm thấy một nửa của mình và có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ hết mực yêu thương và thấu hiểu anh.

Xem thêm: San sẻ yêu thương: Chuyện về một tấm lòng nhân ái đáng quý, miệt mài lo bữa no, mái âm cho người khác

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Gia đình chị Dương dùng mảnh đất 300m2 (trung tâm TP. Hạ Long, Quảng Ninh) xây thành khu nhà trọ để bệnh nhân nghèo đang phải chạy thận có nơi lưu trú miễn phí.

Nữ giám đốc biến nhà ở thành nhà trọ 0 đồng, tạo mái ấm cho bệnh nhân chạy thận
0 Bình luận

Ngay khi biết tin VĐV TDDC Nguyễn Minh Triết (17 tuổi) bị chấn thương nặng trong lúc tập luyện, các em ở Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần (TP.Thủ Đức) xin "bố Hiệp" đập heo, gửi tặng 10 triệu đồng.

Hành động đẹp: Những đứa trẻ ở mái ấm Thiên Thần đập heo ủng hộ VĐV Thể dục dụng cụ chấn thương nặng
0 Bình luận

Bà Đặng Thị Bích Trâm là chủ cơ sở Mái ấm Vòng tay mẹ (Nha Trang) - đây là nơi cưu mang, giúp đỡ những bà mẹ đơn thân.

'Bà tiên' của những mảnh đời buồn: Chỉ mong mái ấm không phải đón thêm các mẹ bầu đáng thương!
0 Bình luận

img

Bài mới

Chân dung “người hùng” cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi trú ẩn sẽ đưa về nhà mình.

Đăng Dương
Đăng Dương 23 giờ trước
Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 19/11
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
img
Đề xuất