"Bà tiên" của những mảnh đời buồn: Chỉ mong mái ấm không phải đón thêm các mẹ bầu đáng thương!

Bà Đặng Thị Bích Trâm là chủ cơ sở Mái ấm Vòng tay mẹ (Nha Trang) - đây là nơi cưu mang, giúp đỡ những bà mẹ đơn thân.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bà Trâm còn có mặt thường xuyên trên những chuyến đi từ thiện đến các vùng sâu vùng xa khắp các tỉnh thành. Ông Trương Tấn Minh - chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa - chia sẻ những việc làm của bà Trâtừm thật sự đã nhân rộng tinh thần tương thân tương ái.

Điểm tựa cho 24 người mẹ đơn thân

Ghé thăm mái ấm của "bà tiên", nếu không có tấm biển "Mái ấm Vòng tay mẹ" thì thật khó để tìm ra giữa những tòa nhà cao tầng, biệt thự khi căn nhà nhỏ bị xen lẫn, nhạt nhòa trong đó. Nhưng khi bước vào nhà, những tiếng cười rộn rã, những tiếng bập bẹ tập nói của trẻ thơ làm bầu không khí sinh động lên hẳn.

Suốt 4 năm qua, cơ sở Mái ấm Vòng tay mẹ của bà Trâm là nơi cưu mang nhiều người mẹ đơn thân trong và ngoài tỉnh, phần lớn là những phụ nữ trẻ tuổi. Họ đến đây khi không còn điểm tựa hoặc muốn trốn tránh gia đình. Không cần biết họ là ai, đến từ đâu, bất cứ mẹ bầu nào đến với mái ấm, bà đều dang rộng vòng tay che chở, chăm sóc trong lúc họ khó khăn nhất.

Bà Trâm cho biết có trường hợp tìm đến cơ sở khi mang thai được 3 - 4 tháng, nhưng cũng có người gần sinh mới tìm đến. Khi chưa sinh nở, mọi người phải tự chủ động chi phí ăn uống, bà chỉ có thể giúp tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền khám thai...

Khi các mẹ sinh con thì bà lo toan mọi khoản từ viện phí đến việc túc trực, chăm sóc cho mẹ và bé khi "vượt cạn". Vài tháng đầu sau sinh, bà Trâm vẫn chu cấp, chăm sóc cho các mẹ nuôi con nhỏ. Khi con cứng cáp hơn, các mẹ phải tự tìm việc để trang trải chi phí. Mẹ có con nhỏ trông con cho mẹ có con lớn đi làm...

Những khi trẻ con đau ốm hay khó khăn đột xuất cần khoản tiền lớn, bà luôn là người đứng ra lo toan cho các mẹ. Sinh xong, mẹ nào muốn ở lại thì ở, ai muốn về với gia đình hay tự ra ở riêng thì đi. Cứ như vậy, 4 năm qua, bà đã đón 24 bà mẹ với hoàn cảnh khác nhau và cũng đón chừng ấy đứa trẻ ra đời. Hiện tại cơ sở còn 2 mẹ bầu và 3 mẹ đơn thân đang sinh sống.

chan-dung-ba-tien-cua-nhung-manh-doi-buon-0
Chị Đặng Thị Bích Trâm bế bé sơ sinh của mẹ bầu lầm lỡ được Mái ấm vòng tay mẹ cưu mang

Mái ấm của bà Trâm khá kín tiếng vì những người phụ nữ ở đây luôn mặc cảm. Có người nói bà cổ xúy lối sống không lành mạnh nhưng với bà, những cô gái đến đây là những người hiền lành và đặc biệt là cũng can đảm nhất vì họ đã dám sinh con ra. Họ đến đây không chỉ đơn thuần tìm chỗ náu nương, mà họ cần tình yêu thương.

"Chồng và hai con cùng bạn bè cũng ủng hộ suy nghĩ của tôi để tôi kiên trì hơn với việc này" - bà Trâm tâm sự. Bằng chứng là khoản chi phí để chu cấp cho các mẹ bầu tại mái ấm được bà trích từ tiền bán vé máy bay, tiền lương của chồng và một số ít từ các nhà hảo tâm.

"Ngày đầu đến với mái ấm, chị cũng như bao cô gái khác tủi thân, tuyệt vọng, may nhờ có ngoại Trâm lo lắng, động viên từ lúc mang thai đến khi sinh bé.

Tôi ở với ngoại đã gần 2 năm, một phần vì biết ơn, một phần vì muốn chia sẻ gánh nặng với ngoại nên tranh thủ làm mọi công việc kiếm tiền phụ giúp chi phí sinh hoạt, rồi cùng lúc chăm 3 bé cho các mẹ khác yên tâm đi làm, kiêm luôn việc nuôi sinh cả mẹ lẫn con.

Được gặp ngoại Trâm và sống tại mái ấm là điều may mắn của tôi, đây là nơi tôi nhận được sự quan tâm và có cảm giác thân thiết như một gia đình".

Chị T.H. (33 tuổi, một mẹ bầu tại cơ sở Mái ấm Vòng tay mẹ)

Tiệm áo cưới trong mơ dành cho người nghèo

Nhìn những bộ váy cưới, áo vest, áo dài đủ màu sắc lại còn mới tinh như trong studio cưới chính hiệu, ít ai biết được rằng đây là tiệm áo cưới "0 đồng" được bà Trâm mở ra nhằm giúp những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn.

Ý tưởng mở tiệm áo cưới được gần một năm nay khi có người quen thanh lý tiệm váy cưới, bà đã mua lại 5 bộ váy cưới. Rồi bạn bè, người thân, các tiệm áo cưới trong thành phố ủng hộ, đến nay bà đã có gần 100 bộ áo dài, hơn 20 váy cưới và vest, trong đó có bộ được tặng lại có giá cả chục triệu đồng.

Bà Trâm chia sẻ trong ngày vui trọng đại của mình, cô dâu, chú rể nào cũng muốn được khoác lên người bộ áo cưới đẹp nhất. Nhưng vì nhiều lý do, họ không đủ tiền để thuê những bộ quần áo đắt tiền. Vì vậy, bà lập ra tiệm áo cưới này để giúp các cặp uyên ương có hoàn cảnh khó khăn, người lao động có thu nhập thấp... được mặc áo cưới miễn phí.

Việc ý nghĩa có sức lan tỏa. Khi biết về tiệm áo cưới này, một số tiệm áo cưới ở Nha Trang đã nhận làm cộng tác viên, giúp các cô dâu trang điểm, chụp hình và tìm người bưng bê mâm quả. Rồi bà Trâm trở thành nhân viên tư vấn áo cưới bất đắc dĩ, chăm chút cho từng người theo phom dáng, chạy đôn chạy đáo đi chỉnh sửa áo quần vì những người cần được đẹp nhất trong hôn lễ.

"Tôi cảm mến và quen biết bà Trâm trong những chuyến từ thiện, khi nghe ý tưởng thực hiện tiệm áo cưới 0 đồng của bà, tôi đồng ý ngay vì tôi không chỉ có một shop thời trang mà còn có nhiều mối để cung cấp áo cưới. Bà Trâm là người nhiệt tình, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, mỗi lần nói chuyện với bà Trâm là lại cảm thấy yêu đời hơn" - chị Lê Thị Thảo, nhà hảo tâm và là người tài trợ phần lớn váy cưới cho tiệm của bà Trâm, nói.

Khi được hỏi về tâm nguyện, bà Trâm cười nói chỉ cần các mẹ hạnh phúc, tự tin bước vào đời là bà đã mãn nguyện: "Tôi cũng hi vọng một ngày nào đó mái ấm này sẽ không còn phải đón thêm một mẹ bầu đáng thương nào nữa!".

Có chuyện buồn, nhưng cũng nhiều niềm vui

Không chỉ cưu mang những người mẹ đơn thân, có cả chuyện mẹ sinh con rồi tìm đường sống khác. Bà Trâm là người nắm thông tin, lúc đó mới liên hệ nhà ngoại, người thân của các bé. May mắn thì đứa trẻ được chào đón, nhưng cũng có gia đình chối bỏ.

Biết về hoàn cảnh của những đứa bé, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tìm đến mái ấm với mong muốn được nhận con nuôi. Trước khi đưa các bé về nhà mới, bà Trâm phải xem xét đối tượng nhận nuôi, rồi làm các thủ tục pháp lý trước sự chứng nhận của cơ quan chức năng địa phương.

Nhưng cũng từ mái ấm này đã có không ít cái kết có hậu, khi các mẹ sinh con xong được gia đình hai bên chấp nhận, đến đón con, đón cháu về tổ chức đám cưới. Bà Trâm trở thành bà ngoại thứ hai của những gia đình này.

Nhiều bà mẹ bước ra từ mái ấm của bà Trâm thì trở lại cuộc sống, có công việc ổn định, hạnh phúc và quay lại hỗ trợ bà Trâm chăm sóc những mẹ bầu khác, hoặc gửi ít quà bánh cho các bé. Bà Trâm nói chỉ vậy thôi cũng đủ khiến bà ấm lòng.

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm: "Bà tiên" mắc bệnh ung thư 2 lần bán đất làm từ thiện, thành lập đội xe cứu thương miễn phí

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Căn nhà nép mình trong con hẻm 104 (đường Kim Long, TP. Huế, Thừa Thiên - Huế) lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Chủ nhân ngôi nhà là bà cụ 91 tuổi, được ví là "bà tiên tóc bạc" giữa đời thường.

'Bà tiên tóc bạc' giữa đời thường cưu mang gần 130 sinh viên nghèo
0 Bình luận

Nhà của bà Dung trở thành mái ấm cho sinh viên nghèo, quán cơm trở thành nơi làm việc của người khó khăn. 30 năm qua, bà Dung cứ cho đi mà chẳng đòi nhận lại điều gì...

'Bà tiên' Kim Dung và hành trình hơn 30 năm nuôi 'người dưng', mở quán cơm tạo việc làm cho người nghèo, lời lãi đem làm từ thiện hết
0 Bình luận

"Bé bự" M. Khôi đã khiến cộng đồng mạng rưng rưng xúc động với lá thư gửi các y bác sĩ, nhân viên y tế sau "chuyến đi kinh hoàng" 18 ngày vượt COVID-19.

Xúc động lá thư cảm ơn của 'bé bự' gửi 'ông bụt, bà tiên' sau 'chuyến đi kinh hoàng' 18 ngày vượt COVID-19
0 Bình luận

img

Bài mới

Chân dung “người hùng” cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Mực nước dâng cao, sau khi đưa người thân lên tầng hai an toàn, anh Tấn cùng các thanh niên khoẻ mạnh trong gia đình di chuyển trên 3 cái ghe đi từng nhà dân để đưa đồ ăn, nếu ngập nặng không nơi trú ẩn sẽ đưa về nhà mình.

Đăng Dương
Đăng Dương 23 giờ trước
Chủ tiệm giặt ủi ở TPHCM dán tài khoản của MTTQ cho khách thanh toán để ủng hộ bà con vùng lũ

Thay vì nhận thanh toán vào số tài khoản của mình, chủ tiệm giặt ủi ở phường Dĩ An (TPHCM) dán số tài khoản của MTTQ lên cửa để khách thanh toán vào đó, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chân dung vị hiệu trưởng về hưu tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng cho sinh viên nghèo

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bà giáo U80 bán vé số nuôi “lớp học tình thương” suốt 10 năm

Mỗi ngày, bà giáo U80 Nguyễn Thị Ba bán được khoảng 240 tờ vé số, số tiền lời được chia thành 3 phần để nuôi “lớp học tình thương” dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 19/11
Từ chiếc điện thoại 900 nghìn, cô gái Mông giúp bà con trong bản bán hàng trăm tấn nông sản

Từ chiếc điện thoại chồng tặng, cô gái Mông từng bước chuyển mình, thoát cảnh nghèo khó và giúp cả bản tiêu thụ hàng trăm tấn sâm đất mỗi mùa.

Nhóm người trẻ miệt mài hồi sinh những rạn san hô dưới đáy biển Cô Tô

Nhận thấy san hô ở vùng biển quê hương Cô Tô dần biến mất, nhóm bạn trẻ đã bỏ ra hàng trăm triệu cùng vô vàn công sức với mong muốn hồi sinh những rạn san hô sừng hươu.

Hải An
Hải An 11/11
Hành trình vật lộn với sóng dữ, trở về từ cõi chết sau 2 ngày lênh đênh trên biển của 3 người đàn ông Lý Sơn

Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông Đà Nẵng 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

Bất chấp dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Trần Đình Chiến (Đà Nẵng) đã 2 lần liên tiếp lao ra cứu 5 người gặp nạn, mặc kệ hiểm nguy.

Hải An
Hải An 08/11
Người đàn ông mất 2 tay 1 chân sau tai nạn tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Vụ tai nạn điện kinh hoàng cướp mất 2 tay và 1 bên chân khiến người đàn ông Hà Nội rơi vào bi kịch. Anh tưởng đời mình thế là hết cho đến khi gặp được người phụ nữ kém 6 tuổi, bắt đầu hành trình yêu và chữa lành quá khứ đầy thương tổn.

Hải An
Hải An 05/11
Trưởng thôn mang nồi sắn luộc đi ăn lấy sức cứu trợ, để phần quà cứu trợ cho bà con trong xóm

Giữa vùng lũ đang rút chậm ở Huế, ông Phạm Văn Hà - trưởng thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế) mang theo nồi sắn luộc để ăn lấy sức đi cứu trợ, nhường từng phần quà cho bà con trong xóm.

Chân dung người đàn ông lái máy cày giúp bà con chạy lũ

Trong những ngày mưa lũ, anh Nguyễn Phụng, ở thôn Hưng Nhơn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chiếc máy cày đã giúp nhiều người dân vùng trũng chạy lũ an toàn.

Chủ nhà hàng nấu 300 suất cơm băng rừng, lội suối cứu trợ người mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Nghe tin hàng trăm người mắc kẹt hai ngày qua do đèo Lò Xo sạt lở, gia đình ông Lý Minh Tám – chủ nhà hàng ở thị trấn Khâm Đức (Đà Nẵng) đã nấu 300 suất cơm, băng rừng, lội suối mang vào cứu trợ.

Hải An
Hải An 28/10
Khen thưởng 2 người đàn ông liều mình cứu người giữa lòng nước xiết

Khi thấy một người phụ nữ từ trên cầu La Ngà cũ (Đồng Nai) nhảy xuống sông, hai người đàn ông đã nhanh chóng phối hợp ứng cứu, đưa người phụ nữ an toàn lên bờ.

Hải An
Hải An 27/10
Chân dung người phụ nữ Đà Nẵng miệt mài mang hơi ấm đến những hoàn cảnh khó khăn

Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.

Hải An
Hải An 26/10
Cô giáo nghỉ hưu miệt mài mang yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh

Dù đã nghỉ hưu, cô giáo Vũ Thị Thu Hà (57 tuổi, trú ở P.Kon Tum, Quảng Ngãi) vẫn miệt mài chăm lo, mang niềm hy vọng đến những phận đời kém may mắn.

Hải An
Hải An 23/10
“Bà tiên” 90 tuổi với hàng nghìn chiếc áo len yêu thương gửi trẻ em vùng cao

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi yêu thương qua từng mũi đan, mong cho các em nhỏ vùng cao có thêm chút ấm áp khi mùa đông đến.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/10
img
Đề xuất