Bán bò cứu chồng ung thư, người bà khóc nghẹn khi nhìn 2 cháu nhỏ mồ côi
Ngôi nhà vốn đã trống trải của bà Lệ (ở Quảng Bình) nay càng trở nên u buồn, khi bao nhiêu tài sản trong nhà đều đem bán để lấy tiền cứu người chồng đang chọi với ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Bên cạnh bà còn hai cháu nhỏ mồ côi mẹ đang nương tựa vào đôi vợ chồng già bệnh tật, kiệt quệ.
Trận lũ vừa qua khiến căn nhà nhỏ nằm gần mé ruộng của vợ chồng bà Trần Thị Lệ (SN 1964) và ông Nguyễn Văn Nhàn (SN 1960) ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu trong nước.
Nay nước đã rút, nhà cửa được dọn dẹp lại nhưng nỗi lạnh lẽo vẫn bao trùm khi những ngày này, ông Nhàn nằm điều trị tại bệnh viện; bà Lệ phải chạy đi chạy về giữa bệnh viện và nhà để vừa chăm chồng vừa chăm 2 cháu ngoại là Nguyễn Bảo Thi (SN 2013) và Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2015) – mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ.
Vợ chồng bà Lệ có 6 người con, nhưng nay chỉ còn 4. Thi và Ngọc là con của chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1992, con gái út của ông bà) mất năm 2020 do đột quỵ khi đang đi làm thuê ở miền Nam.
Nhắc đến con gái, bà Lệ bật khóc. Bà kể, gia đình nghèo nên Phượng chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm thuê. Trong thời gian đó, chị quen một người đàn ông và sinh 2 con nhưng không làm đám cưới. Sinh xong bé Ngọc, chị gửi 2 con nhờ bố mẹ chăm và trở vào Nam làm bưng bê quán ăn hoặc giúp việc nhà để gửi tiền về nuôi con.
“Ba ngày trước khi mất, nó gọi về bảo cuối tháng nhận lương sẽ gửi tiền, dặn các con nghe lời ông bà và hứa Tết về mua quần áo mới. Không ai ngờ đó là lần cuối cùng Thi và Ngọc được gặp mẹ, cũng là lần cuối tôi nghe giọng con”, bà Lệ nghẹn ngào.
Hôm nhận tin dữ, bà đang ở nhà cùng cháu Ngọc. Nghe điện thoại báo tin, bà sốc đến ngất ngay tại chỗ.
Từ ngày mất con, 5 năm qua, ông bà cắn răng làm ruộng, làm thuê để nuôi 2 cháu nhỏ. Tuổi cao, sức yếu, bệnh tật nhưng vì không có tiền, hai ông bà chẳng dám đi khám.
Đến khi ông Nhàn bắt đầu thấy có hiện tượng nghẹn cổ, ăn gì cũng mắc, không thể nuốt được, ông mới vào bệnh viện khám và bị chẩn đoán ung thư vòm giai đoạn cuối.
“Nghe bác sĩ nói, tôi chết lặng. Ông ấy mà đi thì tôi chắc không sống nổi, rồi 2 đứa cháu biết bấu víu vào đâu…”, bà Lệ khóc.
Gia đình nghèo, 4 người con của ông bà cũng khó khăn nên chỉ phụ giúp được chút ít. Tài sản duy nhất còn lại là 2 con bò; bà đã phải bán một con để có tiền chữa bệnh cho ông Nhàn, nhưng bệnh tình của ông mỗi ngày một nặng, số tiền bán bò ít ỏi nay gần như đã cạn sạch.
“Đợt cháu Ngọc ốm phải nhập viện, tôi chỉ đủ tiền đóng viện phí. Bác sĩ bảo mua đồ ăn cho cháu, tôi chỉ dám mua 10 nghìn tiền cháo, còn mình thì xin cơm cháy của quán để ăn qua bữa”, bà kể.
Bản thân bà Lệ cũng mang u tim. Tháng 8/2024, vì khó thở quá bà mới đi khám và được bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị. Nhưng chi phí mỗi tháng 1,6 triệu đồng tiền thuốc đã vượt quá khả năng của gia đình nên bà xin về, cố gắng uống cầm chừng và mấy tháng nay đành bỏ hẳn.
Hiện trong nhà bà chẳng còn gì để bán. Bốn con người sống trong căn nhà nhỏ cạnh mé ruộng cứ gặp mưa là dột, bên trong chỉ có chiếc tủ cũ, một chiếc xe đạp hỏng, 2 chiếc giường ọp ẹp và những tấm chiếu đã bạc màu
Ông Dương Ngọc Tú, Phó Chủ tịch xã Quảng Trạch, cho biết: “Gia đình ông Nhàn và bà Lệ thuộc diện hộ nghèo của xã, ông bà đang chăm sóc 2 cháu ngoại mồ côi. Bản thân ông Nhàn mắc bệnh nặng, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Xã rất mong gia đình nhận được sự quan tâm, chia sẻ để ông bà có điều kiện vượt qua bệnh tật, các cháu có cơ hội được tiếp tục học hành”.
Mọi sự giúp đỡ lúc này sẽ là điểm tựa để đôi vợ chồng già chống chọi với bệnh tật và để 2 cháu nhỏ nhìn thấy tương lai.
Mọi sự ủng hộ xin gửi trực tiếp cho bà Trần Thị Lệ: thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Số điện thoại: 0965284723.
Xem thêm: Người bố nghèo rơi nước mắt nghe con trai bệnh nặng cầu xin: Bố ơi cho con về nhà
Tin liên quan
Giữa miền quê Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đầy nắng gió, có một người phụ nữ dáng nhỏ bé, lúc nào cũng tất tả, khi thì lên vùng cao trao quà, lúc lại ghé bệnh viện huyện phát cơm trưa cho bệnh nhân nghèo. Người dân trong vùng quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: “Tuyết - người lo cho người khác trước cả mình”.
Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường
Dù đã bán đi căn nhà, nỗ lực làm lụng thâu đêm suốt sáng, người cha nghèo vẫn không xoay đủ 200 triệu để cứu cô con gái nhỏ 16 tháng đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

















