Lớp học 0 đồng giữa lòng thành phố Đà Nẵng

Lớp học 0 đồng giữa lòng thành phố Đà Nẵng đã hoạt động được hơn 1 năm. Đây là nơi bồi dưỡng kiến thức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hoạt động nhiều ý nghĩa

Hơn một năm qua, cứ đến chiều thứ 4, thứ 5 và tối thứ 6, Chủ nhật hàng tuần, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Trung Bình A3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) lại rộn ràng tiếng học sinh. Bởi thời điểm này, lớp học 0 đồng nơi các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn đến học tập lại sáng đèn.

Lớp học 0 đồng ra đời từ ý tưởng của ông Phan Văn Anh - Bí thư Chi bộ Khu dân cư Trung Bình A3, sau thời điểm cả nước vừa trải qua đợt dịch Covid-19 bùng phát, kinh tế các gia đình gặp nhiều khó khăn. Việc học tập của các em học sinh vốn đã bị ảnh hưởng, với các em có hoàn cảnh khó khăn càng khó khăn thêm.

“Xuất phát từ thực tế nhiều trẻ em cần được hỗ trợ, Chi bộ Khu dân cư chúng tôi đã đưa vấn đề này ra thảo luận và cùng thống nhất lập nên một lớp học miễn phí cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp học giúp các cháu bồi dưỡng thêm kiến thức sau những giờ học trên trường. Việc đầu tiên Chi bộ tiến hành là tìm kiếm tình nguyện viên để phụ trách và đứng lớp”, ông Anh cho biết.

Đến cuối tháng 4/2022, sau khi chia sẻ ý tưởng với mọi người, ông Anh được kết nối với một bạn trẻ là Nguyễn Tuấn Nam (sinh năm 1995, quê Quảng Trị). Là sinh viên tốt nghiệp ngành Luật của Đại học Vinh, Tuấn Nam vốn có kiến thức về tiếng Anh nên đã đồng ý về giảng dạy miễn phí cho các em. Hơn một tuần sau, tháng 5/2022, lớp học tiếng Anh miễn phí với 22 học sinh từ 7 - 10 tuổi chính thức ra đời tại nhà sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Trung Bình A3, với sự hỗ trợ của thầy giáo Nguyễn Tuấn Nam.

lop-hoc-0-dong-giua-long-thanh-pho-da-nang-0

Với kinh nghiệm từng đi dạy thêm cho một số trẻ em khó khăn thời sinh viên, thầy giáo trẻ Nguyễn Tuấn Nam rất thấu hiểu và có sự chia sẻ với những trẻ em thiệt thòi. Khi giảng dạy tại lớp học 0 đồng thấy được sự ham học của các em nơi đây, Tuấn Nam cảm nhận đây là điều rất quý giá, bởi các em ham học và biết vươn lên trong cuộc sống.

“Lớp học được mọi người trong Khu dân cư ủng hộ, hơn nữa các em học sinh rất thích thú học tập nên không khí học hành lúc nào cũng vui vẻ, rộn ràng. Mặc dù là lớp học miễn phí nhưng các em học rất nghiêm túc, bài soạn dạy học chuẩn, đáp ứng đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Không chỉ chú trọng khơi gợi cảm hứng học tập cho các em học sinh, thầy giáo còn quan tâm luyện cách phát âm chuẩn và thoải mái sáng tạo trong giờ học. Có lực hấp dẫn ấy, các em đều chăm chỉ bám lớp, nhiều em nhỏ đến lớp sớm cả tiếng để chờ học”, Tuấn Nam chia sẻ.

Dần dần số lượng học sinh tăng thêm, Chi bộ Khu dân cư Trung Bình A3 đã mời và nhờ thêm giáo viên khác. Khi cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Như (cùng SN 1998), tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh (Đại học Đông Á) tham gia đứng lớp, thầy Nam và cô Như đã thay nhau đứng lớp, các em học sinh được chia ra làm nhiều lớp khác nhau phù hợp về độ tuổi và khả năng tiếp thu kiến thức.

Không chỉ được trang bị vốn kiến thức về môn Tiếng Anh, các em học sinh nơi đây còn được giao lưu với những giáo viên nước ngoài, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng cảm thụ hội họa… Để mở rộng thời gian vui chơi, tạo không gian kích thích sáng tạo, ngày 1/6 vừa qua, Chi bộ Khu dân cư Trung Bình A3 đã mở thêm lớp học vẽ cho các em. Lớp do cô giáo Phạm Thị Nhật Nghi (sinh năm 1993, trú quận Thanh Khê) dạy vào các chiều thứ 4 và thứ 5 hàng tuần.

Nhân rộng lớp học giúp nhiều trẻ nghèo

Một buổi chiều thứ 5, chúng tôi có mặt tại nhà sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư Trung Bình A3, lúc ấy có 11 em học sinh đang mải mê chọn lựa sắc màu, vẽ những bức tranh thể hiện ý tưởng của mình. Từng tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, cô Nghi ôm ấp ước mơ trở về địa phương, cống hiến tâm huyết và sức trẻ vào sự phát triển của thành phố.

“Gia đình tôi trước đây thuộc diện khó khăn và chúng tôi đã được địa phương giúp đỡ rất nhiều. Vì thế, tôi luôn thấu hiểu được nỗi khó khăn của nhiều người trong xã hội. Thời gian học tập và làm việc tại TPHCM, tôi có tham gia dạy vẽ cho các em ở Trung tâm trẻ mồ côi, khó khăn.

Sau này, trở về lại Đà Nẵng làm việc, mỗi khi rảnh rỗi, tôi mong muốn giúp đỡ và sẻ chia khó khăn với các em nơi đây. Hơn ai hết, tôi hiểu những đứa trẻ khó khăn cần những điều gì. Được sự đồng ý của Chi bộ Khu dân cư nên tôi đã lập nên 2 lớp dạy vẽ. Mong muốn của tôi là chia sẻ, mang đến cho các em những điều mình thích để các em được trải nghiệm với đam mê của mình trong dịp hè”, cô giáo Nhật Nghi tâm sự.

Dưới sự hướng dẫn của cô Nghi, các em học sinh thỏa thích vẽ theo sở thích, suy nghĩ và vẽ ước mơ của mình. Từ những nét vẽ ban đầu, cô Nghi tỉ mỉ giảng giải cho các em tranh phong cảnh, vẽ về xóm thôn, con sông, cánh đồng… những hình ảnh thân thuộc, gần gũi của làng quê Việt Nam.

Quỳnh Anh, học sinh lớp 5 cho biết, “Em rất muốn được học vẽ. Khi ba mẹ đăng ký và cho đi học lớp vẽ của cô Nghi thì ước muốn của em đã thành hiện thực. Vậy mà em vẫn như sống trong giấc mơ. Bởi nơi đây cho em được thỏa thích với đam mê của mình”, Quỳnh Anh bộc bạch.

Còn em Huỳnh Nguyễn Châu Hân thì khoe rằng, “Mùa Hè này em rất vui và hạnh phúc. Trước đây nghỉ hè em chỉ biết đi chơi xung quanh xóm cùng các bạn, nhưng mùa Hè này thật đặc biệt, đem lại cho em nhiều thú vị bởi được trải nghiệm vẽ cùng các bạn khác”.

Nhìn nhận lại hành trình hơn 1 năm qua, ông Phan Văn Anh - Bí thư Chi bộ Khu dân cư Trung Bình A3 bộc bạch: Mô hình lớp học miễn phí đã mang lại hiệu quả tích cực. Môi trường và không khí lớp học giúp các em hào hứng tiếp nhận để được mở mang, bồi dưỡng thêm kiến thức. Với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lớp học đã giúp các gia đình đỡ đi một phần gánh nặng trong cuộc sống.

“Tôi mong muốn vận động được thêm nguồn lực để tổ chức, duy trì nhiều lớp học, mua sắm trang thiết bị dạy học, sách vở và phần thưởng tặng cho các học sinh có nhiều tiến bộ và mở rộng lớp học đối với học sinh cấp THCS”, ông Phan Văn Anh bày tỏ tâm huyết.

Xem thêm: 13 năm "gieo chữ" ở lớp học 0 đồng của "thầy giáo công nhân" Lâm Thắng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nói về dự án "nhà trọ 0 đồng", ông Nguyễn Đăng Hoàng cho biết, mỗi tháng chi khoảng 200 triệu đồng nhưng dù vất vả đến mấy cũng chưa bao giờ muốn dừng lại.

'Nhà trọ 0 đồng' - mái ấm thứ 2 của các bệnh nhi ung thư giai đoạn cuối
0 Bình luận

"Chợ Lá 0 đồng" là chương trình thiện nguyện nhằm san sẻ yêu thương, gửi những phần quà, hiện vật ý nghĩa giúp tiếp thêm sức mạnh, niềm tin vào cuộc sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Chợ Lá 0 đồng”, ấm lòng người bệnh
0 Bình luận

Quán cơm miễn phí được anh Lê Hùng Dương xây dựng để giúp đỡ người lao động nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Anh cảnh sát giao thông biến bãi đất trống thành quán cơm 0 đồng 
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội 

Trong hai ngày 27 - 28/09 vừa qua, Striped Project đã tổ chức thành công LƯỢM ĐÂY II 2025: SCAVELIS - sự kiện đầu tiên của chặng hoạt động thứ 11 - với các hoạt động thu gom, tái chế nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. 

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Những cô giáo ngày ngày gánh “cơm có thịt” lên non cho học trò

Giữa núi rừng hoang vu của xã Quảng Lâm, mỗi ngày những cô giáo vẫn gánh trên vai cả chục ký gạo, rau củ vượt dốc đá, lội suối để mang cơm đến lớp cho học trò. Hành trình gian nan ấy không chỉ là bữa ăn ấm bụng, mà còn là ngọn lửa tình thương níu chân những đứa trẻ vùng cao đến trường

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chân dung người đàn ông Jrai nhận nuôi 11 em bé bị bỏ rơi

Từ năm 16 tuổi, Y Ploi đã nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi và đến nay ở tuổi 41, người đàn ông Gia Lai độc thân này từng cưu mang 11 đứa trẻ dưới mái nhà của mình.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Ấm lòng khoảnh khắc tài xế taxi Quảng Ninh hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên xe

Một sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ sinh con ngay trên xe taxi khi đang được chở tới bệnh viện. Nhờ sự bình tĩnh và tận tâm của tài xế trẻ, cả mẹ và bé đều an toàn, để lại câu chuyện xúc động lan tỏa trên mạng xã hội.

Thanh Tú
Thanh Tú 22/09
Trạm yêu thương “sạc” năng lượng bằng trà, bánh cho người lao động nghèo

Gần 1 tháng qua, quầy bánh mì nhỏ bên đường Bến Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM) do chị Võ Thị Bé Hằng (33 tuổi) quản lý đã trở thành trạm sạc yêu thương cho người lao động nghèo.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/09
Xúc động trước tình yêu gần 70 năm của vợ chồng cụ ông U100 ở Cà Mau: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương”

Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới. Tình yêu thương, sự gắn bó ở tuổi xế chiều của ông bà khiến cộng đồng mạng thổn thức, ngưỡng mộ.

Hải An
Hải An 17/09
Ấm lòng lớp học vẽ miễn phí dành cho trẻ tự kỷ tại TP.HCM

Một lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 ở TP.HCM đã và đang trở thành “ngôi nhà đặc biệt” giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.

Hải An
Hải An 15/09
Chân dung người đàn ông bỏ tiền túi mua 600 vé xem phim “Mưa đỏ” tặng các cựu chiến binh

Một người đàn ông quê Quảng Trị đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua vé xem phim "Mưa đỏ" tặng các cựu chiến binh, xem đây như một cách tri ân thế hệ đi trước đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hải An
Hải An 09/09
Lớp học đặc biệt dành cho trẻ mắc tự kỷ, hội chứng Down của bà giáo U80 ở Tây Ninh

Tại Tây Ninh có một lớp học tình thương đặc biệt đã chắp cánh đã chắp cánh cho nhiều trẻ tự kỷ, bị bệnh Down, khuyết tật... vượt lên nghịch cảnh, thậm chí có công ăn việc làm khi trưởng thành.

Hải An
Hải An 07/09
Lan toả điều tử tế: Nấu cháo, luộc trứng tặng người xem diễu binh

Hòa chung ngày vui lớn của đất nước, nhiều gia đình trên các tuyến đường diễu binh đã nấu hàng trăm suất ăn, chuẩn bị hàng chục cân hoa quả, nước uống để dựng "trạm tiếp sức", phát miễn phí cho người chờ xem diễu binh.

Hải An
Hải An 02/09
Ấm lòng nhà ở “0 đồng” tri ân cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân ở Thủ đô đã sắp xếp nơi ở miễn phí cho những cựu chiến binh, người khó khăn, những bà con ở quê xa lên Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Hải An
Hải An 29/08
Người phụ nữ trở thành tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung ở tuổi 61

“Còn cơ hội là còn phải học” – với tâm niệm ấy, cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, đã trở thành tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Văn Hiến. Hành trình của cô mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát khao tri thức và sự lạc quan trong cuộc sống.

Hải An
Hải An 27/08
Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” được tạo nên từ nghị lực của các “nghệ nhân” khiếm khuyết

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, các “nghệ nhân” khiếm khuyết đã tự tay hoàn thiện bộ sưu tập “Việt Nam ơi”, thắp sáng và lan toả tình yêu Tổ quốc bằng chính sức lao động và nghị lực của bản thân.

Xúc động với hành động đẹp “lặng lẽ đóng viện phí” cho bệnh nhân khó khăn tại Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1

Những ngày gần đây, cánh cửa phòng Công tác xã hội tại các bệnh viện dường như không lúc nào ngơi nghỉ. Người ra, kẻ vào, ai cũng để lại một phần tấm lòng cho những bệnh nhân xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt.

Thanh Tú
Thanh Tú 20/08
Đại úy công an livestream tuyên truyền pháp luật, giúp dân vùng núi bán nông sản

Không chỉ sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đại úy công an xã Trung Sơn (Thanh Hóa) còn thường xuyên livestream giúp bà con bán nông sản, nâng cao thu nhập.Cách làm sáng tạo này không chỉ lan tỏa tinh thần “dân vận khéo” mà còn mở ra hướng đi mới cho đời sống vùng cao.

Chàng trai miền Tây đêm đêm “bán nụ cười” để làm thiện nguyện

Sau mỗi đêm hóa thân vào vai Tôn Ngộ Không để đem lại tiếng cười, niềm vui thích cho cả trẻ em lẫn người lớn, chàng trai miền Tây – Lê Trung Cang lại trích một khoản tiền để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 16/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất