“Chợ Lá 0 đồng”, ấm lòng người bệnh
"Chợ Lá 0 đồng" là chương trình thiện nguyện nhằm san sẻ yêu thương, gửi những phần quà, hiện vật ý nghĩa giúp tiếp thêm sức mạnh, niềm tin vào cuộc sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình thiện nguyện “Chợ Lá 0 đồng” được tổ chức lần đầu tiên, sáng nay, 9-7, tại Bệnh viện Thủ Đức, TP.HCM đã thu hút sự tham dự gần 300 người bệnh, thân nhân người bệnh điều trị nội trú.
Đây là dự án do nhóm Nguyện của sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic thành lập, nhằm hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Thủ Đức.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Thủ Đức đánh giá đây là chương trình nhân văn, mang ý nghĩa sâu sắc cho người bệnh, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.
"Chi phí điều trị tại bệnh viện với họ đã là cả một vấn đề, cho nên có những lo toan mà chương trình thiện nguyện hôm nay mang lại giúp nâng đỡ tinh thần cho người bệnh rất nhiều. Qua đó người bệnh có thêm niềm tin, nghị lực trong cuộc sống để tiếp tục đồng hành với nhân viên y tế vượt qua bệnh tật, sớm trở về với gia đình" - Thạc sĩ Châu chia sẻ.
Ông Trần Thanh Thơm là một bệnh nhân như vậy. Đang được cắt tóc miễn phí tại phiên chợ, ông chia sẻ: "Tôi đang điều trị u gan, xơ gan, trước ở Bệnh viện 115 rồi chuyển về Bệnh viện Thủ Đức để hóa trị. Tôi cảm thấy phiên chợ rất ý nghĩa và thiết thực đối với người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi".
Bà Huỳnh Thị Hồng, từ tỉnh Trà Vinh lên đây chạy thận bày tỏ: "Chương trình thiện nguyện này cũng là một món quà động viên cho mọi người bị bệnh, giúp cho mọi người cảm nhận là còn nhiều người thương yêu, sẻ chia. Với những chiếc lá cầm trên tay nó giống như một hy vọng, một tình thương yêu mà mọi người gửi gắm cho nhau".
Giải thích về ý tưởng lấy lá thay tiền giao dịch trong phiên chợ, chị Hoàng Thị Hoài Trinh, trưởng nhóm Nguyện cho biết tiền chỉ là phương tiện, là vật chất phù du. Vì vậy, ở phiên chợ 0 đồng này, các bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic vẽ ra những lá xanh bằng giấy, trên đó ghi những lời chúc, nguyện cầu cho sức khỏe và bình an. Cầm những tấm lá này mua hàng, người bệnh sẽ phần nào cảm nhận sự ấm áp, lan tỏa yêu thương trong cuộc sống.
(Theo Pháp luật TP.HCM)
Xem thêm: "Cụt yêu đời" mê những chuyến đi thiện nguyện để lan tỏa năng lượng tích cực
Đọc thêm
Vượt qua nghịch cảnh, người cha này quyết tâm nuôi hai con khôn lớn, giờ đây lại quyết tâm cống hiến cho việc thiện nguyện.
Suốt 10 năm qua, bất kể trời mưa hay nắng, nhóm thiện nguyện "Thiện Tâm An" vẫn đều đặn phát cơm chay miễn phí cho người bệnh nghèo.
Nhóm thiện nguyện vượt hơn 200km từ Hà Nội lên vùng cao huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) để mang những phần quà ý nghĩa đến với các em nhỏ...
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

















