Học biết ơn, tôn trọng, cũng là học yêu - Bài học cuộc sống hay

Khi yêu, đàn ông sẵn sàng tặng quà, tặng tiền, tặng đủ thứ… nhưng anh ta cũng có thể sẽ rất tiếc, sẽ trở mặt đòi quà.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1. Cô em họ tôi tên Mỹ Duyên. Tên sao người vậy, cô thật sự xinh đẹp và duyên dáng. Mới năm nhất đại học, chưa đầy 20 tuổi, quanh cô đã tấp nập các anh tài săn đón, chiều chuộng và cô đã chọn được Trần Hoàng - một doanh nhân trẻ tuổi độ 30, cao ráo, đẹp trai và thành đạt.

Họ thành một cặp rất đẹp đôi. Hoàng yêu Duyên và chiều chuộng cô hết lòng. Duyên cũng đáp lại tình yêu của Hoàng một cách nồng nhiệt. Ngày nghỉ cuối tuần, Hoàng thường đón Duyên đi chơi, đi ăn và mua tặng cô những món quà giá trị.

Hoàn cảnh nhà Duyên không mấy sung túc, cô thường đi dạy thêm tiếng Anh để kiếm tiền đóng học phí. Từ ngày yêu Hoàng, anh chịu trách nhiệm cả tiền học cho cô và Duyên bỏ dạy. Cô chỉ chăm chú việc học và khi rảnh rỗi thì tụ tập bạn bè cà phê sang chảnh, vì cô không thiếu tiền.

Có lần tôi hỏi Duyên: “Em cứ tiêu tiền của Hoàng vậy mà không băn khoăn gì à?”. “Sao phải băn khoăn?” - Duyên đáp - “Chúng em yêu nhau thật lòng chứ em có lợi dụng gì anh ấy đâu. Giúp đỡ người mình yêu, chẳng phải đó là trách nhiệm của anh ấy hay sao?”. “Em nên tỏ ra biết ơn anh ấy” - tôi cố khuyên. “Biết ơn?” - Duyên cười phá lên - “Đó là trách nhiệm của anh ấy, vì anh ấy đã được em yêu. Anh ấy giúp em vì anh ấy yêu em, thế thôi. Có ai xin ai đâu mà ơn với huệ?”.

2. Duyên vô tư tận hưởng sự chu cấp của Hoàng mà không mảy may nghĩ ngợi, thậm chí, theo cách cô nghĩ, việc Hoàng đưa cô tiền tiêu và cô nhận, đó chính là niềm vui, là hạnh phúc của Hoàng.

hoc-biet-on-ton-trong-cung-la-hoc-yeu-bai-hoc-cuoc-song-hay

Một thời gian sau thì xảy ra trục trặc. Họ cãi nhau và Duyên đòi chia tay. Tôi hỏi lý do, Duyên kể, Hoàng ngày càng tỏ ra ích kỷ và gia trưởng. Chỉ chuyện cỏn con là Duyên tụ tập với bạn bè, khoác vai bá cổ, thậm chí ôm nhau thân mật với vài người bạn trai cùng lớp rồi selfie, chỉ là vui vẻ bạn bè thôi, mà Hoàng cũng tức tối…

“Anh ấy hóa ra rất ích kỷ và nhỏ nhen. Em và mấy cậu bạn cùng lớp chỉ là bạn bè vô tư thôi mà”. “Có thể Hoàng cũng biết em và mấy cậu bạn cùng lớp chỉ là bạn bè vô tư thôi, nhưng ngay cả bạn bè vô tư, em cũng không nên hành xử khiến Hoàng khó chịu. Nếu yêu cậu ấy thì em phải quan tâm đến cảm giác của cậu ấy nữa chứ?” - tôi nhắc. “Làm sao em biết được cảm giác anh ấy thế nào? Em cứ sống vô tư đích thực là mình thôi. Và em ghét anh ta, dạo này hay có cái trò kể công…”. “Cậu ấy kể công thế nào?”. “Kiểu, anh lo cho em đủ thứ, em phải tôn trọng anh. Tôn trọng anh ấy không có nghĩa là thành búp bê, thành lệ thuộc anh ấy. Mà nói chung đàn ông kể công là đáng ghét rồi, em muốn chia tay”. Tôi không biết khuyên gì thêm, đành yên lặng.

Chừng vài hôm sau, tôi được biết Duyên và Hoàng chính thức chia tay. Tất nhiên, Duyên vẫn là cô gái xinh đẹp dù đã già dặn hơn vài năm so với trước, nhưng càng nhiều tuổi càng đẹp, càng quyến rũ mặn mà nên vẫn có rất nhiều đàn ông thành đạt vây quanh. Chỉ có điều, quan niệm về tình yêu của cô không thay đổi.

Cô nhanh chóng cặp với người khác và cũng chỉ một thời gian ngắn lại chia tay, với lý do không đổi “Đàn ông hèn mọn, mới yêu thì chiều chuộng cống nạp đủ thứ, đến lúc lại kể công, rồi đòi hỏi mình phải thế này thế nọ, thậm chí xúc phạm mình”.

3. Dù bạn yêu đến mấy, khi bạn làm điều gì đó cho đối phương, bạn vẫn mong muốn được ghi nhận và biết ơn.

Hãy hình dung về tình mẫu tử thiêng liêng, người mẹ dù khó khăn khổ sở thế nào vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả vì con.

Nhưng, người con thay vì nói “Mẹ tôi đã hy sinh cả đời vì tôi, tôi không bao giờ quên ơn mẹ” thì lại nói với vẻ sòng phẳng “Mẹ sinh ra ta thì phải có trách nhiệm với ta”. Nếu bạn là người mẹ, bạn thích đứa con nào hơn?

Tương tự như vậy, trong tình yêu đôi lứa và tình vợ chồng. Khi người chồng đi làm về mệt mỏi, được ăn bữa cơm ngon do vợ nấu, anh ấy sẽ nói “Cảm ơn em vì đã nấu ăn rất ngon, anh nghĩ dù đi bất cứ đâu, dự bất cứ bữa tiệc lớn nào, anh vẫn chỉ mong được về nhà ăn bữa cơm em nấu?”. Anh chồng khác nói “Trách nhiệm làm vợ là phải nấu bữa cơm tử tế cho chồng ăn, để chồng còn đi kiếm tiền”. Anh chồng nào đáng yêu hơn?

Một cô vợ cầm tiền chồng đưa, tỏ ra biết ơn “Vì anh đã lao động vất vả để lo cho em và gia đình này” hoặc cô ta nói “Anh làm chồng, hãy làm tròn trách nhiệm của người chồng”. Thái độ nào khiến cho người phụ nữ đáng yêu hơn, đáng để cho người đàn ông sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô ấy, vì gia đình?

4. Trong tình yêu, hầu hết đàn ông, vì sĩ diện, vì muốn thể hiện mình và vì tình yêu với đối phương, anh ta sẵn sàng tặng quà, tặng tiền, tặng đủ thứ… Anh ta sẽ không tiếc gì cả nếu thứ anh ta nhận được là lòng biết ơn. Nhưng anh ta sẽ rất tiếc, sẽ trở mặt đòi quà, nếu thứ anh ta nhận lại là sự vô ơn, là cái kiểu “Đàn ông khi yêu thì phải có trách nhiệm thỏa mãn người mình yêu, ơn huệ gì” vì như vậy, bạn đã tạo ra những điều kiện để sinh ra bi kịch.

Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Nhưng học yêu thế nào để tình yêu đẹp và bền vững? Hãy học điều đầu tiên: học biết ơn. Hãy biết ơn người mình yêu, biết ơn bạn đời của mình vì chỉ từ biết ơn mới sinh ra sự tôn trọng, sự thấu cảm.

Còn gì giết chết tình yêu nhanh hơn sự vô tâm, rằng tôi chỉ biết “cảm giác” của tôi chứ làm sao tôi biết được cảm giác của “anh ấy” hay “cô ấy”. Học biết ơn, học tôn trọng chính là học yêu vậy. 

Xem thêm: Túi tiền ma thuật - Câu chuyện trí tuệ cổ nhân

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sợ chồng chửi mắng nên bà Lan có thói quen không nhờ vả gì chồng, kể cả khi ốm đau...

Bố không chăm mẹ thì tụi con chăm - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

Hơn 10 năm sống chung, anh Đức Thạnh quyết định ly hôn vợ và nhận ra lời bố vợ từng nói đã đúng: Khách trình độ là khác quan điểm sống.

Chồng học ít hơn vợ - Câu chuyện nhân văn đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Một người thanh niên trẻ tuổi đi đến cửa hàng để mua bát đĩa. Anh ta vừa đến liền thuận tay cầm một chiếc bát ngắm nghĩa...

Cậu thanh niên chọn bát - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 11 giờ trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất