10 năm với hơn 100 liền hiến máu, gia đình nghèo viết nên câu chuyện đẹp về tình người
Gia cảnh nghèo khó, phải đi làm thuê làm mướn để chạy ăn hằng ngày nhưng hơn 10 năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Đạm (56 tuổi, TP.Cần Thơ) đã cùng nhau hiến máu cứu người hơn 100 lần.
Căn nhà tiền chế của gia đình bà Đam nằm giữ ruộng. Các thành viên trong gia đình đều làm lao động tự do, ai thuê gì thì làm nấy, thu nhập bấp bênh, cuộc sống nhiều thiếu thốn. Thế mà khi có chương trình hiến máu tình nguyện, cả nhà đều sẵn sàng tham gia.
Bà Đạm nhớ lại, năm 2012, qua vận động của Hội Chữ thập đỏ phường Long Hưng, bà hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người nên liền đăng ký tham gia. Sau khi kiểm tra sức khỏe, bà vui mừng vì biết mình có thể hiến máu. “Thời điểm đó tôi có biết hiến máu là gì đâu. Tuy có hơi sợ kim nhưng biết được ý nghĩa của việc này nên tôi cố vượt qua, rồi thường xuyên tham gia từ đó đến nay”, bà Đạm nói.

Với bà Đạm việc hiến máu không phải để nhận sự khen ngợi hay phần thưởng mà chỉ đơn giản đó là cách để bà giúp đỡ những người đang đứng giữa ranh giới sinh tử. Từ suy nghĩ đó, bà đã vận động những người con của mình là anh Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi), chị Nguyễn Thị Thúy An (35 tuổi) và con rể là Tô Quốc Triệu (35 tuổi) cùng nhau hiến máu cứu người.
Đến nay, gia đình bà Đạm có tổng cộng hơn 100 lần hiến máu. Trong đó, bà Đạm và anh Tuấn hiến trên 40 lần, chị An và anh Triệu hiến hơn 20 lần. Riêng chồng bà Đạm sức khỏe không tốt nên không thể tham gia hiến máu cùng mọi người, nhưng ông luôn ủng hộ các thành viên trong hoạt động ý nghĩa này. "Mình nghèo, không giúp được gì, nhưng hiến máu thì ai cũng làm được nếu có sức khỏe. Cứ nghĩ đâu đó có người được cứu nhờ giọt máu của mình là lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm lắm", bà Đạm tâm sự.
Thời gian gần đây, do cuộc sống khó khăn, vợ chồng chị An đi Bình Dương làm công nhân, nên trong gia đình chỉ còn bà Đạm và anh Tuấn duy trì việc hiến máu. Xòe những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, bà Đạm nói vui: "Tôi tuổi cao, nhưng còn hiến máu được. Máu sạch, máu khỏe đây. Đều đặn 3 - 4 tháng tôi hiến máu 1 lần. Gia tài của tôi là những tấm giấy chứng nhận này đấy. Tôi cất giữ rất cẩn thận lắm, xem như kỷ niệm quý của mình".

Còn anh Nguyễn Văn Tuấn thì chia sẻ: "Mình nghèo vật chất, nhưng không nghèo tấm lòng. Tôi chỉ mong những giọt máu của mình cho đi sẽ giúp ích cho người cần máu và biết đâu những giọt máu này sẽ cứu được sinh mệnh nào đó".
Hành động đẹp của gia đình bà Đạm không chỉ mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân mà còn trở thành nguồn cảm hứng trong cộng đồng. Năm 2023, gia đình bà Đạm là gia đình đầu tiên của P.Long Hưng được công nhận gia đình hiến máu. Năm 2024, gia đình bà vinh dự được nhận bằng khen của T.Ư Hội Chữ thập đỏ VN vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Long Hưng, cho biết: "Gia đình cô Đạm tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất tích cực trong công tác hiến máu cứu người. Cô có tinh thần hiến máu rất cao, nhiều khi chưa tới chương trình cô cũng gọi hỏi tôi, vì sợ đi làm rồi quên ngày, không hiến được thì tiếc lắm. Ở các phường, tuy đều có CLB hiến máu tình nguyện, nhưng chỉ có gia đình cô Đạm được công nhận là gia đình hiến máu".
Xem thêm: Chụp ảnh cưới miễn phí cho hàng nghìn công nhân nghèo
Tin liên quan
Ông James Harrison, người đã cứu sống ít nhất 2,4 triệu em bé nhờ hiến máu và huyết tương quý hiếm của mình đã qua đời ở tuổi 88, khép lại hành trình 60 năm nhân ái.
Suốt gần 31 năm qua, cụ ông 66 tuổi ở Q.10, TP.HCM đã lặng lẽ trao đi những giọt máu của mình, gieo mầm sự sống cho những mảnh đời xa lạ.
Không chỉ tận tâm với nghề, thầy giáo Nguyễn Chí Dũng còn là người có tấm lòng nhân ái, thường xuyên làm thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.
Bài mới

Không cần lời lẽ trang trọng, không cần in tên người nhận, cũng chẳng có những hình thức mời gọi ồn ào. Tấm giấy mời duy nhất cho Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” chỉ là bản in ca khúc Tiến quân ca – bản Quốc ca thiêng liêng của dân tộc. Từ góc nhìn của một học sinh lớp 9, lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy xúc cảm dưới đây không chỉ là suy nghĩ về một buổi biểu diễn, mà là tiếng lòng của một thế hệ trẻ về tình yêu nước.